Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Ly kỳ những trường hợp “bật nắp quan tài sống dậy” trước sự kinh hoàng của người thân, hàng xóm

Sống dậy sau 2 ngày đông lạnh, đập huỳnh huỵch quan tài trước cửa hỏa táng, hay bật nắp quan tài sống dậy khi chuẩn bị hạ huyệt… là những trường hợp hy hữu xảy ra tại Việt Nam.

Vừa chuẩn bị hậu sự xong thì bật dậy, đi lại bình thường

 
Vào hồi tháng 10/2013, người dân Bến Tre xôn xao trước thông tin chị Trần Thị Bé Năm (ngụ tại xã An Bình Tây, Ba Tri, Bến Tre) bỗng dưng sống dậy sau 3 người được người thân thông báo đã tử vong. Tin đồn này nhanh chóng khiến cả vùng quê yên bình trở nên xôn xao, hoang mang. Ngày hôm đó, hàng nghìn người dân ở tứ xứ kéo đến xem thực hư câu chuyện ra sao.
 
Theo chia sẻ từ người thân chị Bé Năm, năm 2008, các bác sĩ phát hiện chị mắc ung thư xương. Sau một thời gian điều trị đến cuối năm 2008 bệnh trở nên trầm trọng nên gia đình đã chuyển chị lên điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy.
 
Ly kỳ những trường hợp “bật nắp quan tài sống dậy” trước sự kinh hoàng của người thân, hàng xóm
Chị Bé Năm bên trái
 
Đến ngày 7/9/2012, gia đình đưa chị Bé Năm về nhà do bệnh trở nên quá nặng và không thể cứu chữa được nữa. Gia đình đã chuẩn bị hậu sự từ quần áo, kèm trống, khu vực chôn cất… Anh em họ hàng cũng được điện thoại về đông đủ để gặp chị Bé Năm lần cuối.
 
Tuy nhiên, đến sáng ngày thứ 3 sau khi bệnh viện trả về chị Bé Năm bỗng nhiên tỉnh dậy, đi lại như chưa từng bị bệnh trong sự ngỡ ngàng của người thân, hàng xóm.
 

Cụ bà “bật nắp quan tài sống dậy”

 
Sự việc hy hữu này xảy ra cách đây hơn 40 năm. Nhân vật chính trong vụ việc là bà Trần Thị Sương (91 tuổi, ấp Trường Lưu, xã Trường Hòa, Hòa Thành, Tây Ninh).
 
Cụ Sương kể lại, hôm đó khi đi đồng về thấy người hơi mệt nên đã lên phòng riêng nằm nghỉ. Lúc đó bỗng dưng bà ngửi thấy mùi hôi thối khó chịu nồng nặc mà cả đời cụ chưa từng trải qua cảm giác như vậy.
 
Đến bữa cơm, con cái vào gọi cụ dậy ăn cơm thì thấy nằm bất động, toàn thân lạnh toát, mềm oặt. Con cháu gào khóc thông báo cho người thân. Cả một bầu không khí tang tóc bao trùm khắp căn nhà.
 
Ly kỳ những trường hợp “bật nắp quan tài sống dậy” trước sự kinh hoàng của người thân, hàng xóm
Cụ Sương tươi tắn hơn sau khi sống dậy
 
Thế nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra, rạng sáng hôm sau khi mọi người chuẩn bị đưa cụ vào quan tài, người nhà bỗng thấy mắt cụ he hé mở, có tiếng thở khò khè phát ra…. Bỗng nhiên, cụ Sương ngồi bật dậy, mồ hôi đổ ra ngơ ngác nhìn không hiểu con cháu đang làm gì.
 
Người thân và hàng xóm đều cảm thấy kinh hãi khi cụ Sương bật dậy. Tuy nhiên, người ta còn kinh hãi hơn khi tâm tính cụ thay đổi hoàn toàn. Căn bệnh viêm xoang phế quản đeo bán cụ bao nhiêu năm nay bỗng dưng biến mất, trí nhớ cụ tốt hơn.
 
Lạ hơn nữa, trước đây chữ cụ Sương rất xấu nhưng sau lần “bật nắp quan tài dây” bỗng nhiên chữ viết của bà Sương đẹp hơn hẳn, thậm chí sinh hoạt đời thường của cụ cũng thay đổi hẳn.
 

Đặt chỗ trong nhà tang lễ xong thì bỗng nhiên… sống lại

 
Sau ca mổ u não, người phụ nữ 2 con hôn mê suốt 20 ngày. Bệnh viện chuyển bệnh nhân xuống “phòng đại thể” (nằm cạnh nhà xác) – đây là nơi dành cho những người cận kề với cái chết. Bác sĩ cũng từng động viên rằng, gia đình nên chuẩn bị sẵn tâm lý. Gia đình bệnh nhân đã đi đặt chỗ trong nhà tang lễ xong xuôi thì bỗng dưng… cô tỉnh lại. Người phụ nữ này là Vũ Thị Hải, chủ một quầy tạp hóa – in ấn ở phố Lĩnh Nam (Hà Nội).
 
Theo người thân kể lại, sau nhiều ngày bị cơn đau đầu hành hạ thì đến tháng 10/2008, cô Hải đi khám bác sĩ. Kết quả khiến cả gia đình điếng người, cô còn lăn ra ngất vì hai chữ “u não”.
 
Ly kỳ những trường hợp “bật nắp quan tài sống dậy” trước sự kinh hoàng của người thân, hàng xóm
 
Cuối tháng 10/20008, cổ Hải được chỉ định lên bàn mổ và sau đó bị hôn mê suốt 20 ngày. Trong thời gian đó, hai nhà nội ngoại đã chuẩn bị hết mọi thủ tục để đưa cô về với ông bà tổ tiên. Nhà chồng cũng thông báo sẽ đưa cô về chôn chất ở Hưng Yên.
 
Gia đình đặt 45 mâm cỗ đám ma; em trai bên chồng đã đi đặt cọc 10 triệu cho nhà tang lễ Phùng Hưng chờ ngày Hà Nội hết mưa để chuyển thi thể về quê an táng.
 
Những ngày này, chồng cô Hải vẫn cầu nguyện hy vọng phép ngày sẽ xảy ra sau 20 ngày hôn mê. Và đúng sau 20 ngày hôn mê, cô Hải tỉnh dậy, nói chuyện và uống bình thường như người chưa từng bị bệnh.
 
Cho đến tận bây giờ, gia đình và người thân vẫn không thể tin nổi “có phép màu” ngoài đời thật.
 
Xem thêm: Hy hữu: Nam thanh niên chết não bỗng dưng sống lại ngay tại tang lễ của mình
 
Thu Nga (t/h)