Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Ly kỳ chuyện người chồng giả chết để thoát khỏi sự bạo hành của vợ

Dàn cảnh vụ án mạng ngay trong chính nhà mình, anh chồng trót lọt biến mất khỏi tầm mắt người vợ. Đến khi sự thật được phơi bày, ai nấy đều ngỡ ngàng khi biết nguyên do hành động của người đàn ông này.

Theo truyền thông đưa tin, anh Pradeep Kumar Ram, 37 tuổi, sống ở quận Kaimur, bang Bihar ở miền Đông Ấn Độ mất tích vào đúng thời khắc giao thừa. Trên giường và mặt sàn trong căn phòng ngủ của anh Ram loang đầy vết máu.

Vợ anh, chị Kumari Pratibha, 33 tuổi, nhanh chóng phát hiện và báo cáo cảnh sát vì nghi ngờ chồng mình bị giết. Nhận tin báo, cảnh sát đã mở cuộc điều tra, tìm kiếm 'thi thể mất tích' ở những khu vực sông hồ, bụi rậm, các địa điểm vắng vẻ nhưng không thu được bất kỳ manh mối nào.

Không lâu sau đó, một số viên cảnh sát đã tìm thấy một cái chai nhựa rỗng dính máu cách nhà cặp vợ chồng khoảng nửa km. 'Cái chai làm chúng tôi nghi ngờ vì vết máu trên chai trùng với loại máu được tìm thấy rơi vãi trên giường và trên sàn nhà', cảnh sát cấp cao Virendra Kumar cho hay.

Anh Pradeep Kumar Ram dựng hiện trường giả mình bị sát hại để thoát khỏi vợ.

Cuối cùng, cảnh sát đã tìm thấy anh Pradeep đang hoàn toàn khỏe mạnh tại một ngôi làng lân cận ở quận Ghazipur, thuộc bang Uttar Pradesh. Trả lời thẩm vấn, anh Ram cho biết anh bị rối loạn tinh thần do vợ bạo hành, quát mắng trong suốt nhiều năm vì những vấn đề liên quan tới tiền bạc và gia đình.

Anh Pradeep khai với cảnh sát: 'Tôi đã mua một chai máu dê từ cửa hàng thịt, đổ nó lên giường và sàn nhà để tạo hiện trường giả của một vụ giết người rồi bỏ trốn'. Mục đích của anh Pradeep chỉ đơn giản là thoát khỏi sự kìm kẹp và tra tấn tinh thần từ người vợ.

Được biết, cô Kumari vợ anh là một nữ giáo viên. Dù cả hai đều có công việc ổn định, nhà cửa đủ đầy nhưng gia đình lại không hạnh phúc như mọi người vẫn nghĩ. Trước hôm xảy ra vụ 'mất tích', hai vợ chồng đã xảy ra tranh cãi khiến người chồng quyết tâm thực hiện kế hoạch 'đào thoát' của mình.

Anh Ram bị lưu hồ sơ tại đồn cảnh sát, nhưng được cho phép về nhà sau khi ký giấy cam kết không tái phạm. Cảnh sát cũng khuyên nhủ vợ anh Ram không nên bạo hành chồng. Đây là một vụ việc hiếm thấy, nhất là ở một nơi phụ nữ thường xuyên bị bạo hành và coi thường như ở Ấn Độ, chủ yếu bắt nguồn từ quan niệm trọng nam khinh nữ đã tồn tại nhiều thế kỷ nơi đây.