Sáng 18/4, đại tá Trần Văn Xuân - Trưởng Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) xác nhận trên báo Người Lao Động có sự việc người nhà đưa thi thể ông Võ Văn Tư (SN 1974; trú thôn Bình Hòa, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình) lên trụ sở UBND xã yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết. Sự việc kéo dài hơn 1 giờ nhưng đã có hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến trụ sở để theo dõi, bất chấp yêu cầu giãn cách xã hội.

Về cái chết của ông Tư, đại tá Trần Văn Xuân cho biết, hiện đơn vị vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ nguyên nhân.
Trước đó, khoảng 8h30 sáng ngày 15/4, công an xã Bình Giang nhận tin báo từ con gái ông Tư về việc ông này say rượu, đuổi đánh vợ con, đập phá đồ đạc. 3 cán bộ Công an xã Bình Giang đã đến nhà ông Tư mời ông này lên làm việc.
Được biết, sự việc như thế này không phải là lần đầu tiên xảy ra vì ông Tư thường xuyên uống rượu say rồi xích mích, gây sự với vợ con, gia đình ông Tư vẫn hay gọi điện yêu cầu công an đến can thiệp.
Theo đại tá Trần Văn Xuân, hôm đó có vợ ông Tư và 2 cháu nhỏ ở nhà, đứa con lớn 20 tuổi không có mặt. Khi Công an xã mời lên làm việc, ông Tư không chịu đi. Giữa lực lượng công an và ông Tư có xảy ra "dùng dằng" khiến ông Tư trượt ngã đập đầu.
"Trong lúc ông Tư giằng co với công an thì trượt chân té ngã xuống sân nhà. Thời điểm này có vợ và 2 con ông Tư chứng kiến. Công an xã cùng vợ và 2 con của ông Tư cùng đưa đi trạm y tế xã Bình Giang kiểm tra nhưng chỉ xây xướt nhẹ và cho thuốc uống rồi về nhà", báo Zing dẫn lời đại tá Xuân nói.
Tuy nhiên ngày 16/4, ông Tư bất ngờ đau nặng và người nhà phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Đến khoảng 14h chiều ngày 17/4, ông Tư tử vong.
Sau khi nắm thông tin, Công an, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thăng Bình và cơ quan pháp y đã tới Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng khám nghiệm pháp y, điều tra sự việc. Sau khi hoàn tất khám nghiệm, người nhà đã đưa thi thể ông Tư về lo hậu sự. Tuy nhiên chiều tối cùng ngày, một số người đã bức xúc nên đã đưa thi thể ông Tư lên trụ sở UBND xã Bình Giang để yêu cầu làm rõ nguyên nhân cái chết.


Sự việc thu hút hàng trăm người dân hiếu kỳ kéo đến theo dõi. Sau đó, lực lượng chức năng của huyện Thăng Bình và tỉnh Quảng Nam đã có mặt giải thích, vận động người nhà đưa thi thể ông Tư về lo hậu sự và giải tán đám đông sau khoảng 1 tiếng đồng hồ.
Sáng nay 18/4, các cơ quan, ban ngành đoàn thể ở xã Bình Giang, huyện Thăng Bình cũng đã đến động viên, chia sẻ với gia đình ông Tư.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được các cơ quan tố tụng của huyện Thăng Bình điều tra làm rõ. Trả lời báo Người Lao Động về thông tin trên mạng xã hội cho rằng công an xã có còng tay ông Tư, đại tá Trần Văn Xuân cho biết các cán bộ công an xã Bình Giang nói không có việc này. Hiện sự việc vẫn chưa có kết luận cuối cùng.
Xem thêm: Bệnh nhân 268 là ca bệnh COVID-19 đặc biệt về dịch tễ, chưa thể xác định nguyên nhân nhiễm
Kiều Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu