Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Lượm dừa khô bỏ đi, người đàn ông sáng tạo thành những chiếc bình nghệ thuật, thu về tiền triệu

Từ trái dừa khô vô giá trị, chả ai thèm để ý, qua bàn tay "phù phép" của ông Điểm, những tác phẩm vừa mang lại tiện ích cho đời sống lại vừa thể hiện tính nghệ thuật độc đáo.

Những trái dừa khô tưởng chừng như đã hết "hạn dùng", thế nhưng, với ông Đặng Hồng Điểm (58 tuổi; ngụ hẻm 38, đường 3/2, phường Hưng Lợi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ), nó là cả một nghệ thuật. 
 
Cơ duyên đến với nghề bắt đầu từ những năm 1983, khi ấy, ông Điểm là một cậu thanh niên trai tráng, có đam mê mỹ thuật nên ông đã tìm đến theo học chạm khắc hoa văn trên vỏ dừa khô của ông thầy Tám Lý ở đường Phạm Ngũ Lão, phường An Hòa, quận Ninh Kiều. Kể từ đó cho tới nay, đã hơn 30 năm ông gắn bó với nghề. Những năm đầu, khi còn thịnh hành, mỗi năm ông sản xuất hàng trăm vỏ bình. Đến nay, ông dừng lại, cho ra lò khoảng 100 vỏ bình/năm. Mỗi sản phẩm hoàn chỉnh, ông Điểm bán giá dao động từ 600.000 đồng đến 1,2 triệu đồng, tùy độ đẹp của trái dừa và độ công phu, tỉ mỉ khi chạm khắc.
 
Lượm dừa khô bỏ đi, người đàn ông sáng tạo thành những chiếc bình nghệ thuật, thu về tiền triệu
Niềm đam mê nghệ thuật được gửi gắm trong mỗi trái dừa khô
 
Không chỉ được bày bán ở trong nước, các sản phẩm của ông còn được xuất khẩu sang nước ngoài, bán cho Việt kiều các nước.

“Cứ nghĩ chiếc vỏ bình đầy nét cổ xưa của quê hương mình lại có mặt khắp nơi trên thế giới, tôi lại thêm động lực để làm nghề”, ông Điểm vui vẻ cho biết.

Lượm dừa khô bỏ đi, người đàn ông sáng tạo thành những chiếc bình nghệ thuật, thu về tiền triệu
Mất 5-7 ngày để ông Điểm hoàn thiện các công đoạn
 
Cách mà ông Điểm làm về những chiếc bình bằng vỏ dừa thật lắm công phu. Những trái dừa được lựa chọn phải có hình dáng tròn đều, lớn rồi đem bỏ vào nơi khô ráo cho lên mộng. Việc này, khiến cho vỏ dừa cứng, chắc dễ chạm khắc hơn, tạo độ bền cho sản phẩm. Vỏ dừa sau khi cắt phần đuôi trái chừng 5 phân để làm nắp đậy thì phần thân sẽ được chạm khắc. Tiếp đến, dùng đục xởi bỏ phần gáo dừa bên trong sao cho vừa vặn với bề hoành bình trà và một bí quyết khác mà ông Điểm chia sẻ là nên nhớ giữ lại một phần gáo trong vỏ để vỏ bình khi khô không nứt.

Lượm dừa khô bỏ đi, người đàn ông sáng tạo thành những chiếc bình nghệ thuật, thu về tiền triệu
Hiện giờ, những chiếc bình từ dừa khô chỉ còn sản xuất theo đơn đặt hàng
 
Tùy từng hình dáng quả dừa mà ông Điểm sẽ chọn lựa những tác phẩm điêu khắc phù hợp. Đầu tiên, ông vẽ những nét thảo phác họa, rồi dùng dao khắc đường cơ bản và sau cùng là đi vào phần chi tiết: Vảy, mặt rồng; gương sen, nhụy sen; gương mặt người,.. tạo hoa văn theo ý tưởng. Vỏ dừa sau khi chạm khắc sẽ được đánh véc-ni, sau đó sơn chi tiết hoa văn và cuối cùng là phủ lớp sơn PU. Cách làm này theo ông Điểm sẽ rất bền, để được lâu không sợ hư hỏng.
 
Để có một tác phẩm điêu khắc xinh đẹp, ông Điểm phải mất từ 5-7 ngày mới hoàn thành xong, và chỉ làm khi có khách đặt mua. Tuy nhiên, ông cũng ngậm ngùi: "Hết đời tui rồi chắc cũng không ai làm nghề này nữa đâu, trước đây cũng nhận vài người để truyền nghề nhưng họ đều bỏ, thị trường tiêu thụ nhỏ quá, ai đặt mới làm thì sao nuôi vợ con".
 
Những chiếc bình làm từ dừa khô là một nét văn hóa, chứa đựng hồn cốt của con người sống nước miền Tây. Với lòng yêu nghề và đam mê nghệ thuật, ông Điểm đã góp phần làm điểm tô nét đẹp của chiếc bình dừa khô lên đỉnh cao mới.
 

Xem thêm: Xuất hiện đàn cá heo cả trăm con ở biển Hội An: Tín hiệu đáng mừng
Minh Tú (t/h)