Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Lời trần tình của cô dâu bị chú rể “trai tân” hủy hôn trước ngày cưới ở Lạng Sơn

Chỉ đến khi người đàn ông lạ đến đón cô dâu về cho con bú thì anh H. mới biết vợ sắp cưới của mình đã có gia đình.

Trần tình về sự việc bị chồng sắp cưới hủy hôn trước hôn lễ 2 ngày, cô dâu Nguyễn Thị Thu H. (xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn) nói, vì gia đình chú rể đối xử quá tốt nên không nỡ nói ra chuyện mình từng có gia đình. Chị H. cũng thừa nhận sai lầm của mình và mong gia đình chú rể tha lỗi.
 

Sốc tâm lý vì vợ sắp cưới đã có chồng con

 
Vài ngày nay, dư luận xã hội xôn xao về câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội facebook, đó là việc một nam thanh niên đăng tin hủy hôn vì phát hiện ra vợ sắp cưới đã có chồng và 2 con. Điều đáng nói, cô gái này chưa ly hôn với chồng cũ. Nam thanh niên đăng bài viết trước đó đã đi chụp ảnh cưới cùng bạn gái, gửi thiệp hồng cho đồng nghiệp, bạn bè và thậm chí đã chuẩn bị xong mọi lễ lạt đợi ngày đến xin dâu. Được biết, câu chuyện hi hữu này xảy ra tại xã Trấn Yên (huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn). “Chú rể số nhọ” trong câu chuyện này là anh Bàn Đức H., còn cô dâu bị từ hôn là Nguyễn Thị Thu H. (trú tại xã Vũ Lăng, huyện Bắc Sơn).
 
Ngay sau bài đăng của chú rể, rất nhiều cư dân mạng xã đi truy lùng nguyên nhân dẫn đến sự việc bi hài này. Nhiều thông tin cho rằng, cô dâu đã có chồng và hai con, chưa ly hôn. Đứa con nhỏ của cô dâu còn chưa cai sữa. Sự việc bị vỡ lở khi người chồng cũ đến tận nhà anh H. để đón vợ cũ về cho con bú. Việc phát hiện vợ sắp cưới đã có chồng và 2 con nhỏ khiến cho anh H. bị sốc tâm lý. Sau vài giờ đăng tải thông tin hủy hôn, xin lỗi bạn bè về sự việc này, anh đã khóa bình luận trên facebook cá nhân và không muốn chia sẻ nhiều về câu chuyện này.
 
Cận kề ngày cưới, chú rể phát hiện cô dâu đã có chồng và hai con nhỏ, chưa hề ly hôn
 
Chia sẻ về câu chuyện đáng buồn này, đại diện thôn Lân Cà (nơi anh H. sinh sống) cho biết: “Người dân trong thôn ai cũng không hiểu vì sao 2 người này sống với nhau được một năm rồi mà anh H. không biết vợ sắp cưới dã có chồng con. Mà chị này giấu được một năm rồi cũng không chịu nói ra. Lỗi ở đây, tôi nghĩ cũng là do anh H. không chịu tìm hiểu về vợ sắp cưới của mình”. Cũng theo vị đại diện thôn, có lúc chị H. sống ở nhà anh H., cũng có lúc nói về quê ở huyện Chi Lăng nhưng có lúc lại nói ở huyện Bắc Sơn. Rồi còn chuyện năm sinh nữa, thời gian trước chị nói sinh năm 1998 nhưng khi gia đình biết chuyện thì lại bảo sinh năm 1989. Người dân sống ở địa phương đều thấy chị H. rất khó hiểu.
 
Còn về phần anh H., chính vì quá sốc khi biết sự thật về người vợ sắp cưới nên anh đã đăng một bức ảnh cưới lên mạng xã hội kèm dòng thông điệp hủy hôn với cô dâu dối trá. Nói về sự việc này, anh H. buồn bã chia sẻ: “Cách đây 2 hôm tôi và em ấy đi lấy củi về thì chồng em ấy đi cùng 8 người lên nhà tôi bảo đây là vợ anh ấy. Lúc này, mọi chuyện mới vỡ lẽ, tôi giận tím mặt vì bị lừa, còn cô ấy khóc không chịu về. Sự việc xảy ra quá bất ngời khiến tôi vô cùng sốc. Trong thời gian tìm hiểu, tôi đã nhiều lần hỏi về cuộc sống riêng tư nhưng tuyệt nhiên cô ấy không nói gì hoặc đưa ra ra nhiều lý do khác nhau. Nhiều lần tôi muốn xem chứng minh thư của cô ấy nhưng không được”.
 
Cũng theo lời của anh H., hai người quen nhau qua mạng xã hội Facebook từ năm 2019. Khi đó, chị H. đang làm công nhân ở tỉnh Bắc Ninh. Sau khi nảy sinh tình cảm, chị H. lên nhà bạn trai ở Lạng Sơn chơi và ở hẳn trên đó.  Sau này khi quyết định lấy nhau thì chị H. mới chịu đưa người yêu về thăm nhà, thăm bố mẹ. Nhưng điều đáng nói là bố mẹ H. cũng giấu giếm chuyện con cái đã có chồng con. Ông bà niềm nở đón chào chàng rể mới như không có chuyện gì xảy ra. “Ảnh cưới đã chụp, thiệp mời đã gửi, phông bạt đã dựng cách đây mấy ngày nhưng giờ thì tôi phải huỷ đám cưới và thông báo lại với người thân, bạn bè. Tôi không nghĩ rằng mình bị lừa như vậy, thất vọng lắm”, anh H. nói.
 

Trần tình của “vợ sắp cưới”

 
Về phần cô dâu H., khi sự việc vỡ lở đã thừa nhận sai lầm của mình và cho rằng, việc giấu anh H. là hoàn toàn sai trái. Nhưng chị H. cũng chia sẻ rằng, vì bản thân anh H. và gia đình anh sống quá tốt, quá tình cảm nên chị không nỡ nói ra sự thật mình đã có chồng con. Trước đây, cuộc sống của chị vô cùng vất vả, hoàn cảnh gi đình khó khăn nên khi có người yêu quý chị không nỡ nói ra bởi vì sợ mọi người biết sự thật rồi sẽ không chấp nhận. Và bởi bản thân anh H. là trai tân nên khó lòng dám lấy một người phụ nữ đã có gia đình.
 
Khi chồng cũ lên làm ầm ĩ ở nhà anh H., chị cũng không biết nói gì, chỉ biết xin lỗi mọi người. Chị H. khẳng định bản thân yêu người đàn ông sắp lấy làm chồng, đó là tình cảm thật, không hề có mục đích gì khác. “Tôi đã quá sai lầm khi không chia sẻ việc mình có chồng và con với gia đình anh ấy. Tôi thật sự muốn xin lỗi mọi người và anh H.. Bản thân tôi giờ vẫn còn tình cảm với anh ấy, khi chuyện vỡ lở tôi về nhà mình cũng suy nghĩ mãi về vấn đề này. Mấy hôm nay tôi cũng buồn. Điều tôi mong muốn bây giờ là xin sự thứ lỗi từ phía anh H. và gia đình anh. Tôi sẽ làm thủ tục ly hôn với chồng cũ. Nếu anh H. vẫn không chấp nhận tôi, tôi chỉ mong hãy chấp nhận đứa trẻ vì cháu bé không có lỗi, lỗi ở đây là do tôi", chị H. nói.
 
Cận kề ngày cưới, chú rể phát hiện cô dâu đã có chồng và hai con nhỏ, chưa hề ly hôn
Ảnh cưới của anh H. và vợ sắp cưới được đăng tải lên trang cá nhân
 
Chia sẻ về cuộc hôn nhân với chồng cũ chị H.  cho biết, chị và anh lấy nhau rồi có 1 con chung, còn 1 cháu là con riêng của chồng với vợ đầu. Sau đó, hai người cảm thấy khong hợp nhau nên quyết định ly thân và đi làm công nhân dưới Bắc Ninh, con cái anh chồng cũ nuôi. Sau đó chị H. mới quen biết và có tình cảm với anh H.. Khi chồng lên nhà anh H. làm ầm ĩ, chị không biết nói gì, chỉ biết xin lỗi mọi người.
 
Sự việc xảy ra giữa cặp đôi này nhìn trên bề nổi thì nó là câu chuyện hi hữu “có một không hai” ở Việt Nam khiến dư luận quan tâm, gây tranh cãi về đạo đức, lối sống của người phụ nữ này và sự tiếc nuối cho nam thanh niên bị lừa dối. Thế nhưng, dưới góc độ pháp lý, câu chung sống với người khác trong thời gian ly thân là vi phạm pháp luật. Bởi theo luật sư Giang Hồng Thanh (Văn Phòng luật sưu Giang Thanh), theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 nghiêm cấm “Người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có chồng, có vợ”.
 
Cũng theo luật sư Thanh, vợ chồng chị H. mặc dù đã ly thân nhưng chưa ly hôn nên theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình, họ vẫn là vợ chồng hợp pháp. Do đó, việc chị H. chung sống như vợ chồng và chuẩn bị kết hôn với một người đàn ông khác là hành vi vi phạm điều cấm của pháp luật. Hành vi này có thể xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 110/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự; phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.
 
Cụ thể, điều 48 Nghị định 110/2013/NĐ-CP quy định, phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ; người đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác.
 
Xem thêm: Sát ngày cưới chú rể nhất quyết hủy hôn, đến khi biết 'yêu sách' 18 điều của cô dâu ai cũng ngã ngửa
 
Nga Đỗ (t/h)