Đêm 28/9, nhận được tin từ cơ quan Công an quận Bắc Từ Liêm xác định, nạn nhân được tìm thấy tại bãi đất hoang trên địa bàn quận quản lý là Nguyễn Cao Sang (SN 2001, quên ở huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa). Sang hiện đang là sinh viên một trường cao đẳng đóng tại quận Đống Đa, Hà Nội. Vì gia cảnh khó khăn nên Sang phải đi chạy Grab lấy tiền đóng học và phụ giúp cha mẹ.
Ngay trong đêm khi hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, Công an đã thông báo tin tức cho người thân, trường học của nam sinh xấu số. Thời điểm đó, hàng chục người thân, bạn bè của Sang đã tập trung trưởng cổng trung tâm pháp y để đợi tin tức.

Người nhà và bạn bè ngồi mòn mỏi trước cổng trung tâm pháp y để đợi nhận thi thể nạn nhân
Đến sáng 29/9, thi thể Sang được người nhà đưa về nghĩa trang Văn Điển hỏa táng. Đến trưa, tro cốt được người nhà đưa về quê ở Thanh Hóa an táng. Mẹ nạn nhân Sang chết lặng khi nhận được lọ tro cốt của con trai.
Đến ngày 30/9 khi hậu sư của Sang được lo liệu tương đối, ông Phùng Văn Tần (bố dượng Sang) mới bắt đầu trải lòng về cậu con dượng xấu số của mình. Tại căn nhà ọp ẹp của mình, ông Tần nói: “Hiện tại gia đình chúng tôi vẫn chưa nhận được tin tức gì về hai nghi phạm giết Sang. Cháu nó mới lên Hà Nội học được mấy ngày mà đã xảy ra cơ sự này. Từ hồi còn ở nhà, nó chăm chỉ lắm, cứ rảnh là đi làm thêm phụ gia đình. Lúc lên Hà Nội học rồi cũng vẫn vậy, cứ có thời gian là đi làm kiếm tiền, chẳng tụ tập bạn bè chơi bời bao giờ”.
Ông Sang cũng chia sẻ, nếu nói đúng ra thì gia đình không đến mức quá khó khăn nhưng do bản tính Sang chăm chỉ và thương mẹ nên cứ rảnh rỗi lại đi làm kiếm thêm thu nhập. Hơn nữa, do sức khỏe của mẹ Sang không tốt nên cháu muốn đi làm kiếm tiền phụ mẹ.

Hình ảnh nạn nhân Nguyễn Cao Sang trước khi bị sát hại
“Sang là thằng bé thiệt thòi về tình cảm. Từ bé, bố mẹ cháu bỏ nhau, mẹ Sang bế con bỏ đi để lại căn nhà cho bố cháu vì thế cháu hiểu hoàn cảnh gia đình mình nên không ăn chơi đua đòi. Thậm chí chiếc xe bị cướp cũng do gia đình đề xuất mua chứ bản thân cháu chỉ sử dụng chiếc xe cũ của gia đình. Còn chiếc điện thoại iPhone 7plus là do cháu đi làm thêm kiếm tiền tự mua máy cũ của người ta chứ không hề xin gia đình”.
Theo ông Tần, thời đi học Sang được nhiều giấy khen lắm. Học xong cấp 3 thì thi vào trường cao đẳng nghề công nghiệp Hà Nội. “Ban đầu cháu muốn đi làm chứ không muốn đi học bởi gia đình có ý định cho cháu đi xuất khẩu lao động. Nhưng nghĩ lại tôi khuyên cháu nên đi học lấy cái nghề rồi ra trường làm cho ổn định”, ông Sang tâm sự.

Công việc hậu sư của Sang đã được lo liệu gần xong
Nói về mối quan hệ giữa mình và mẹ con Sang, ông Tần chia sẻ: “Vợ tôi mất được gần chục năm, một mình tôi nuôi các con ăn học nên người. Sau này, tôi có quen mẹ Sang, thấu hiểu hoàn cảnh của nhau nên chúng tôi về chung nhà. Tôi lấy mẹ Sang được 1 năm. Khi về ở chung nhà, Sang không ghét bỏ gì tôi, chú cháu có quan hệ rất tốt. Sang cũng muốn mẹ có người đỡ đần, có chỗ dựa sau này nên không bao giờ cấm cản. Bản thân tôi cũng coi Sang như con mình nên trước khi cháu lên Hà Nội tôi cũng dặn dò cháu phải cẩn thận. Nếu không vì đi làm thêm thì đâu xảy ra cơ sự này”.
Được biết, trước khi xảy ra vụ việc khoảng 30 phút, Sang có gọi điện về nói chuyện với mẹ rất vui vẻ. Nhưng không ngờ đó lại là cuộc điện thoại cuối cùng của nạn nhân với mẹ.
Liên quan đến vụ án mạng, Công an quận Bắc Từ Liêm cho biết, đang vị vẫn đang tích cực điều tra, đã đăng thông tin truy tìm 2 nghi can theo tin nhắn mà Sang gửi cho bạn trước khi mất tích.
Về phía doanh nghiệp Grab, khi nhận được thông tin đã tích cực phối hợp với cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc. Đồng thời cũng có động thái cử người đến thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/09/30/bo-duong-nam-sinh-chay-grab-bi-cuop-sat-hai-thang-be-la-nguoi-sieng-nang_30092019153027.mp4[/presscloud]
Trước đó cũng có nhiều tài xế Grab bị sát hại cướp tài sản
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu