Mới đây, Công an huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) cho biết đang phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ, điều tra một vụ án mạng mới xảy ra trên địa bàn.
Nạn nhân là anh Nguyễn Trọng Vinh (SN 1968, trú tại xóm Đồng Vằng, xã Hoa Thành, huyện Yên Thành).

Theo cơ quan điều tra, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 23h đêm ngày 8/5. Thời điểm trên, anh Nguyễn Trọng Vinh cùng với một số người hàng xóm ngồi chơi, uống nước tại nhà anh Nguyễn Công Tình trú cùng xóm. Lúc này, giữa anh Vinh và anh Trần Đình Lương (SN 1989) đã xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.
Sau khi được mọi người can ngăn, Lương đã về nhà. Tuy nhiên, một lúc Lương đã quay lại và bất ngờ rút con dao nhọn thủ sẵn trong người, đâm nhiều nhát vào ngực anh Vinh.
Bị đâm bất ngờ nhưng anh Vinh vẫn cố chạy trốn từ trong nhà anh Tình ra ngoài. Ra đến đường bê tông phía trước ngôi nhà thì anh Vinh ngục gã.
Ngay sau đó, nạn nhân sau đó được hàng xóm đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Thành. Không may, do bị đâm nhiều nhát dẫn đến mất máu nhiều nên anh Vinh đã tử vong tại bệnh viện.
Còn về đối tượng Trần Đình Lương, theo thông tin trên báo Nghệ An, sau khi đâm anh Vinh, Lương đã ra cơ quan công an đầu thú.
Nhận được tin báo, Công an xã Hoa Thành đã có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời phối hợp với Công an huyện Yên Thành và các đơn vị liên quan khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật.
Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, cũng trong ngày 8/5, một nam thanh niên đã bị tuyên phạt 18 năm tù vì giết hàng xóm.
Theo hồ sơ, Nguyễn Thanh Tuấn (33 tuổi, ngụ huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ) và Huỳnh Thanh Tuấn là hàng xóm của nhau. Tháng 5/2019, Nguyễn Thanh Tuấn cho Huỳnh Thanh Tuấn mượn 150.000 đồng nhưng Huỳnh Thanh Tuấn không trả.
Đến ngày 13/9/2019, Huỳnh Thanh Tuấn cùng bạn uống rượu bia tại nhà thì thấy Nguyễn Thanh Tuấn đi ngang. Lúc này những người bạn nhậu rủ Nguyễn Thanh Tuấn vào nhưng Huỳnh Thanh Tuấn không đồng ý. Hai bên lời qua tiếng lại rồi xô xát, Huỳnh Thanh Tuấn đi vào trong nhà mình lấy một cây kéo thì Nguyễn Thanh Tuấn thách thức "Bụng tui nè, ông đâm đi". Thấy vậy, Huỳnh Thanh Tuấn không làm gì và ném cây kéo vào gốc cây gần đó. Tuy nhiên, Nguyễn Thanh Tuấn lại nhặt lên và đâm Huỳnh Thanh Tuấn tử vong.
Kiều Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu