Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Lời khẩn cầu của cậu sinh viên năm nhất Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh \'Con muốn sống\'

Lời khẩn cầu “Con muốn sống” của nam sinh viên 19 tuổi bị suy thận mãn tính khiến nhiều người vô cùng xót xa.

Tai họa ấp xuống khi tuổi còn quá trẻ, Võ Minh Hiếu (quê ở tổ 22, thôn Sông Cầu, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức, Bà Rịa - Vũng tàu) chỉ biết cầu xin sự sống mong manh trong vô vọng. Nam sinh viên 19 tuổi Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh như chết lặng khi bác sĩ xác nhận em mắc bệnh suy thận mạn tính giai đoạn cuối.

Được biết, Hiếu đam mê công nghệ thông tin từ nhỏ. Năm 2019, em thi đậu vào Khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Công nghệ TP. Hồ Chí Minh.

Trước đó, tháng 11/2020, trong lúc được nghỉ học để ôn luyện chuẩn bị thi học kỳ 1, Hiếu đột nhiên chóng mặt, nôn ói và khó thở. Ngay lập tức, em được ba mẹ đưa lên bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) thăm khám. Tại đây, các bác sĩ cho biết Hiếu bị suy thận giai đoạn cuối. Thận bị tổn thương nặng, phải chạy thận định kỳ và chờ ghép thận mới cứu được mạng sống.

Võ Minh Hiếu được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, dù hy vọng mong manh em vẫn khao khát được sống mỗi ngày.

Trong phút chốc mọi cánh cổng tương lai đóng sầm lại, những khát vọng tươi sáng phía trước đều trở nên mù mịt. Hơn 1 tháng nay, Hiếu phải nghỉ học để nằm viện điều trị bệnh.

Ông Võ Bá Phương, cha của Hiếu buồn rầu cho biết, những ngày gần đây, bệnh tình Hiếu trở nặng. Thận suy kiệt khiến c‌ơ th‌ể em tích nước phù nề. Nước tràn vào phổi gây khó thở, c‌ơ th‌ể đau nhức nên em phải ngồi xe lăn để di chuyển.

Ngày 29/12/2020, bệnh tình diễn biến xấu hơn, các bác sĩ phải phẫu thuật bắp đùi, đặt kim cho em để chạy thận.

Hiện nay, số tiền gia đình vay mượn để chữa bệnh cho Hiếu đã lên đến hơn 100 triệu đồng. Trong khi đó, chi phí để thực hiện ca phẫu thuật ghép thận cho Hiếu rất lớn, lên đến hơn 400 triệu đồng nằm ngoài khả năng của gia đình.

“Vợ chồng tôi làm công nhân ở xã Tóc Tiên, thu nhập hàng tháng hơn 10 triệu đồng, gói ghém vừa đủ ăn. Từ ngày con phát bệnh, chúng tôi phải nghỉ làm để thay phiên nhau chăm sóc con. Số tiền lớn như vậy, chúng tôi không biết tìm đâu ra”, ông Phương nghẹn ngào nói.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo, Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thành xác nhận, gia đình Hiếu không còn nguồn thu nhập nào để trang trải cuộc sống và lo chi phí chữa bệnh cho con.

“Đồng cảm trước bệnh tình ngặt nghèo của Hiếu, địa phương rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, chia sẻ để gia đình em có chi phí phẫu thuật, giúp em khỏe mạnh, tiếp tục con đường đến trường, theo đuổi ước mơ”, bà Thanh Thảo bày tỏ.

Trên c‌ơ th‌ể gầy yếu, xanh xao gắn các loại dây, ống, kim tiêm chằng chịt là khát khao được sống cuộc sống khỏe mạnh của em. Đằng sau cặp kính cận của cậu sinh viên 19 tuổi, đôi mắt mệt mỏi ấy vẫn toát lên một niềm hy vọng mãnh liệt.

Không khí bỗng trùng xuống khi em nắm chặt tay cha mình: “Ba ơi! Con muốn sống...”. Nhìn con trai nằm trên giường bệnh đang cố gắng giành giật sự sống mỗi ngày, ông Phương không kìm được nước mắt. Thương con, cha của Hiếu đã đề nghị các bác sĩ ghép thận của ông cho con trai mình với mong muốn con được cứu chữa để tiếp tục đến trường.

Sự hi sinh cao cả, thầm lặng của người cha khiến nhiều người tỏ lòng khâm phục và ngưỡng mộ. Công ơn trời biển ấy sẽ mãi mãi khắc ghi trong trái tim của chàng sinh viên 19 tuổi. Hy vọng may mắn sẽ luôn mỉm cười với em, để em có thể vững bước trên con đường tương lai phía trước.