Trang Sina đưa tin, sáng 29/9, cảnh sát TP Chiang Mai (Thái Lan) đã ra lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với một người đàn ông 45 tuổi (gốc Hoa) để điều tra về hành vi sát hại con ruột bằng nước tẩy bồn cầu rồi mang thi thể con gái ra nghĩa trang của người Hoa để chôn cất.
Cụ thể, ngày 23/9, cảnh sát TP Chiang Mai nhận được trình báo của vợ người đàn ông này về việc ông ta đã sát hại con gái 7 ngày tuổi. Ngay lập tức cảnh sát ập vào cửa hàng tạp hóa và bắt giữ ông ta.

Chân dung gã đàn ông giết con bằng nước tẩy bồn cầu
Người vợ trình báo với cảnh sát, họ kết hôn và có với nhau 3 cô con gái. Đứa bé út chính là nạn nhân 7 tuổi. Hôm xảy ra sự việc, người vợ đang ngồi cho con uống sữa trên giường thì gã chồng đi đến nói muốn bế con đi gặp họ hàng. Người vợ muốn đi cùng nhưng ông ta từ chối và lấy lý do mới sinh sức khỏe còn yếu nên cần ở nhà nghỉ ngơi, không nên đi ra ngoài.
Nghe lời chồng, người phụ nữ giao đứa con còn đỏ hỏn cho chồng và đi vào phòng nghỉ ngơi. Tuy nhiên, khi thấy chồng đi quá lâu người vợ sốt ruột gọi điện nhưng ông này không bắt máy. Một lúc sau, gã đàn ông 45 tuổi gọi lại cho vợ thú nhận đã sát hại con gái. người vợ quá đau lòng nên đã đến cảnh sát vạch tội chồng.
"Tôi đang ngồi giường cho con gái uống sữa thì ông ta xuất hiện và nói muốn đưa con bé đi thăm họ hàng. Tôi muốn đi cùng nhưng ta ngăn lại và nói chỉ đi một lúc xong, không đi lâu. Tôi không thể ngờ được ông ta lại ra tay độc ác như vậy với con gái", người mẹ gạt nước mắt kể lại với truyền thông Thái Lan.

Nơi chôn thi thể bé gái 7 ngày tuổi
Ngay sau khi bắt giữ gã ác phụ cảnh sát địa phương đã nhanh chóng tiến hành lấy lời khai. Ban đầu, đối tượng này phủ nhận tội trạng cho rằng bà vợ đã vu khống mình. Kể cả khi cảnh sát dò hỏi về tung tích đứa trẻ gã vẫn một mực ngoan cố nói rằng, con bé đã bị bọn buôn người bắt cóc mất.
Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát TP Chiang Mai đã nhanh chóng tìm ra sự thật. Gã ác phụ buộc phải cúi đầu nhận tội. Hắn nói rằng, hắn thật sự muốn có con trai nhưng vợ chỉ sinh được con gái. Vì tức giận nên đã sát hại con gái 7 ngày tuổi.
"Vợ chồng tôi đã có 2 cô con gái. Lần này tôi muốn vợ sinh con trai nhưng cô ấy khiến tôi vô cùng thất vọng khi 1 đứa con gái nữa lại ra đời. Con bé thật sự không nên đến với thế giới này, nhất là khi công việc kinh doanh đang khó khăn vì dịch bệnh. Càng nghĩa tôi càng tức giận và trong cơn kích động tôi đã bế đứa bé đi. Rồi tôi cho con bé uống nước tẩy bồn cầu. Nó chết rất nhanh. Sau khi nó chết, tôi đã đưa nó đến một nghĩa trang của người Hoa để chôn cất ", lời khai máu lạnh của nghi phạm.
Từ lời khai của đàn ông máu lạnh này, cảnh sát tìm đến nghĩa trang của người Hoa. Đối tượng này cũng được áp giải đến và hắn đã chỉ điểm nơi chôn cất cô bé.
Hiện cảnh sát TP Chiang Mai đang mở rộng điều tra vụ án. Thi thể bé gái đã được khám nghiệm tử thi xong và bàn giao về cho gia đình lo hậu sự.
Theo Thanh Mai/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu