Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Lời khai lạnh sống lưng của kẻ sát hại 8 phụ nữ, giấu xác trong tường nhà [Kỳ 1]

Không chỉ giấu các mảnh thi thể trong các bức tưởng, gã sát nhân máu lạnh này còn chôn nhiều phần thi thể khác trong ngôi nhà hắn đang ở.

Tử năm 1996 đến năm 1998, cảnh sát tại Ulster, New York (Mỹ) nhận được nhiều tin báo về tình trạng mất tích, mà nạn nhân đều là các cô gái có dáng người thon thả, tóc màu nâu. Những vụ mất tích này từng khiến người dân khiếp sợ không dám đi ra đường một mình.
 
Nhận định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Cảnh sát đã triển khai lực lượng tiến hành điều tra. Sau thời gian dài mai phục, cảnh sát bắt được nghi phạm là Kendall Francois. Ngay lập tức một cuộc xét xét nhà gã này được triển khai.
 
Lời khai lạnh sống lưng của của kẻ sát hại 8 phụ nữ, giấu xác trong các bức tường
Gã sát thủ máu lạnh với lời khai man rợ Kendall Francois
 
Các nhân viên khám nghiệm tử thi đã phải sử dụng các thiết bị quét tia X đặc biệt trong ngôi nhà của Kendall Francois (nằm ở số 99 đường Fulton) để tìm các phần xương, bộ phận cơ thể bị dấu rải rác trong các bức tường hoặc bị chôn trong nhà. Tất cả 8 thi thể phụ nữ được đưa ra khỏi căn nhà này.
 
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cảnh sát đã buộc Kendall Francois khai nhạn toàn bộ tội ác của mình. Tại cơ quan điều tra, Kendall Francois kể lại cảnh giết chóc, phân xác phi tang một cách bình thản như kể chuyện phiến với hàng xóm.
 
Kendall Francois khai, ngày 24/10/1996, khi cô gái ban hoa tên Wendy Meyers đang đứng ven đường Jewitt đợi khách thì Francois đi qua. Thống nhất giá cả xong, Wendy được Francois đưa về nhà. Tại phòng ngủ tầng 2, Wendy yêu cầu Francois phải trả tiền trước khi quan hệ nhưng Francois không muốn vậy, hắn muốn làm điều ngược lại.
 
Lời khai lạnh sống lưng của của kẻ sát hại 8 phụ nữ, giấu xác trong các bức tường
Thi thể bị cất giấu ở nhiều nơi trong nhà
 
Sau khi lời qua tiếng lại, Wendy định bỏ đi thì Francois xông tới bóp cổ cô cho đến chết. Đây là lần đầu tiên Francois giết người. Khi đã bình tĩnh lại, gã đưa thi thể nạn nhân vào phòng tắm rồi phân xác thành nhiều mảnh cho vào túi nhựa màu đen và đem lên cấu giấu trên gác mái.
 
Chưa đầy 1 tháng sau, Francois ra tay với nạn nhân thứ 2 là Gina Barone. Khi thỏa mãn nhu cầu tình dục, Francois bóp cổ Gina cho đến chết. Francois sát hại nạn nhân thứ hai trong ô tô rồi lặng lẽ lái xe về nhà, đưa thi thể vào phòng, phân xác nạn nhân và đưa lên phòng trên gác mái giấu.
 
Hai ngày sau, Francois sát hại nạn nhân thứ 3 là Cathy Marsh (31 tuổi), đây cũng là một cô gái bán hoa. Và Francois lại dùng các thức sát hại và phi tang giống như hai nạn nhân trước.
 
Đến ngày 23/1/1998, Francois lại phát hiện “con mồi” mới là Lora Gallagher khi hắn đang đi lang thang ngoài phố. Francois thuyết phục Lora về nhà mình “ân ái” rồi định ra tay sát hại nạn nhân. Tuy nhiên, lần này gã không làm được điều đó. Francois buộc phải thương thuyết với Lora rằng, sẽ không giết cô, sẽ thả cô đi nhưng với một điều kiện, cô phải làm như chưa có chuyện gì xảy ra và coi như không có buổi gặp gỡ hôm nay. Tuy nhiên, khi thoát khỏi gã sát nhân, Lora đã đến trình báo cảnh sát. Francois bị Cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
 
Lời khai lạnh sống lưng của của kẻ sát hại 8 phụ nữ, giấu xác trong các bức tường
Nhân viên pháp y đưa các mảnh thi thể ra khỏi ngôi nhà
 
Tuy nhiên, hắn không hề sợ. Sau khi được thả hắn lại tiếp tục giết người. Ít ngày sau khi được thả, Francois gặp được Audrey tại đường Noxon khi cô này đang đứng tìm khách làng chơi. Hai người thỏa thuận giá rồi Francois lái xe đưa cô về nhà. Sau khi quan hệ xong, Francois lại sát hại Audrey. Thi thể cô bị vứt vào một cái hố trong chuồng bò bởi căn phòng trên gác mái đã quá chật chội để có thể chứa thi thể cô.
 
Số lượng thi thể quá lớn nên Francois quyết định mang một số xuống tầng hầm, đào một ngôi mộ nông và chôn tất cả trong đó.
 
Đến ngày 25/8/1998, Francois thực hiện thêm một vụ giết người nữa và đây là cuối cùng gã có cơ hội gây tội ác, nạn nhân là Catina Newmaster, người phụ nữ xấu số này bị gã sát hại trên xe ô tô và chôn xác trong chuồng bò cùng với nạn nhân Audrey.
 
Đến này 4/9/1998, Cảnh sát địa phương đã tống đạt quyết định khởi tố và bắt giam đối với gã sát nhân máu lạnh này. (Còn tiếp)
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/21/loi-khai-lanh-song-lung-cua-cua-ke-sat-hai-8-phu-nu-giau-xac-trong-cac-buc-tuong_21102019154739.mp4[/presscloud]
Kẻ giết người hàng loạt sập bẫy Cảnh sát Mỹ
 
Xem thêm: Kẻ ngáo đá sát hại cụ ông ở Bình Dương đã tử vong nghi do sốc thuốc ma túy
 
Thu Nga (t/h)