Liên quan đến vụ gã đàn ông giết người rồi trốn vào rừng, sau 1 ngày huy động lực lượng và chó nghiệp vụ truy bắt, Công an tỉnh Sơn La và các đơn vị nghiệp vụ liên quan đã bắt giữ được thành công nghi phạm Lò Văn Niên (36 tuổi, trú tại bản Trọ Phảng, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu).
Ngay sau khi bắt giữ, cơ quan điều tra đã tổ chức lấy lời khi, làm rõ nguyên nhân vụ án mạng. Tại cơ quan điều tra, Niên khai nhận, sáng 30/6, trên đường đi cắt cỏ về đã dùng gậy đánh tử vong anh Lò Văn Nam (SN 1975, trú tại bản Trọ Phẳng, xã Chiềng Pha, huyện Thuận Châu).
Nam cũng khai về lý do sát hại nạn nhân là do nghi ngờ anh Nam bỏ bùa mình và có mối quan hệ bất chính với người thân của hắn. Chính vì thế đã lên kế hoạch sát hại anh Nam từ 2 ngày trước đó.

Nghi phạm Niên bị bắt sau 1 ngày trốn trong rừng
Còn theo điều tra của Công an, Niên và anh Nam vốn là hàng xóm thân thiết, cả hai chơi khá thân với nhau. Song thời gian gần đây, Niên có biểu hiện thần kinh, đi điều trị ở bệnh viện từ tháng 2/2020. Đối tượng này cũng mới đi mua thuốc từ bệnh viện tâm thần về để điều trị thì xảy ra sự việc trên.
Như đã thông tin, khoảng 7h30 ngày 30/6, khi ông Lo Văn N. (SN 1975) trú tại bản Trọ Phảng, xã Chiềng Pha đi cắt cỏ trên đường về tới gần nhà thì bất ngờ bị Lò Văn Niên (SN 1984) từ bụi cỏ xông ra dùng gậy đánh gục.
Gây án xong, Lò Văn Niên rời khỏi hiện trường. Còn ông N. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng đã có mặt để bảo vệ, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và tổ chức lực lượng truy bắt nghi phạm Lò Văn Niên.
Về mối quan hệ giữa nạn nhân và nghi phạm, Chủ tịch UBND xã Chiềng Pha cho biết, gia đình hai người không chỉ ở cùng bản, nhà cách nhau có 60m, mà còn có mối quan hệ liên gia.
Lò Văn Niên đã có vợ, 3 con và 1 cháu ngoại, nhưng từ năm 2011 có dấu hiệu bị tâm thần. Tháng 2 /2020, bố đẻ của Niên có làm đơn gửi cấp có thẩm quyền và đưa đối tượng này vào điều trị 2 tuần tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Sơn La.
Tình tiết vụ giết người, đổ bê tông giấu xác
Theo Nga Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu