Lãnh đạo Công an Điện Biên cho biết, sau khi nhận được đơn tố giác của anh Vũ Thế Long - chủ nhà hàng Tâm Phúc ở địa chỉ số 29, tổ dân phố 9, phường Mường Thanh (TP Điện Biên Phủ) về việc chị Cà Thị Út (SN 1996, trú tại bản Co Thón, xã Pá Khoang, TP Điện Biên Phủ) "bom" 150 mâm cỗ cưới vào ngày 30/9 thì đã nhanh chóng vào cuộc điều tra.
Theo anh Long trình báo, sau khi nhà hàng chuẩn bị xong cỗ cưới, rạp, phông bạt thì không liên lạc được với Út, đám cưới không diễn ra. Sự việc này gây thiệt hại kinh tế nghiêm trọng cho gia đình. Thậm chí, gia đình anh Long phải đăng tin lên mạng xã hội để "giải cứu" cỗ. Sự việc cũng gây bức xúc trong dư luận.
Trong vòng 2 ngày sau khi nhận được đơn trình báo của Long, cơ quan điều tra đã nhanh chóng xác định được nơi lẩn trốn của Út và triệu tập đến trụ sở Công an để làm rõ. Vì lời khai của Út có nhiều mâu thuẫn nên cơ quan điều tra tốn khá nhiều thời gian để làm rõ.
Qua đấu tranh, Út khai, thường xuyên đến nhà hàng Tâm Phúc ăn nhậu nên quen biết anh Long. Để "đánh bóng" bản thân, Út khoe đang công tác trong cơ quan nhà nước. Dần dần Út lấy được lòng tin của anh Long và nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.

Hành của Út có dấu hiệu lừa đảo
Khoảng tháng 8/2020, Út đặt của anh Long 7 mâm cơm (7 triệu đồng) nói để tiếp khách cho cơ quan. Út yêu cầu anh nhà hàng chuyển đồ ăn đến địa điểm đã cung cấp và xin nợ.
Sau khi nhiều ngày không thấy trả tiền, anh Long có gọi điện đòi. Thấy anh Long nghi ngờ, Út nói dối là sau này tổ chức đám cưới tại nhà hàng của anh thì trả một thể.
Đến ngày 22/9, Út gọi điện đề nghị anh Long cung cấp 156 con gà sống, 40kg giò, 180 hộp mía (23 triệu đồng) để tổ chức tiệc báo hỷ tại nhà gái. Đồng thời đặt anh Long dựng phông, rạp và 150 mâm cỗ cưới tại nhà hàng vào ngày 30/9.
Vì là Út thường xuyên đặt đồ nên anh Long tin tưởng, không nhận tiền đặt cọc. Từ 24 - 26/9, anh Long đã chuyển đủ số thực phẩm 156kg gà, 40kg giò, 180 hộp mía cho Út và ngày 30/9/2020 chuẩn bị tươm tất tiệc cưới cho Út. Song đối tượng này không đến, anh Long ế cỗ và trình báo Công an vào cuộc xử lý.
Theo nguồn tin của Tiền Phong, Út từng tốt nghiệm chuyên ngành sư phạm tại một trường đại học ở Hà Nội vào năm 2018, đến nay vẫn chưa có việc làm. Tại địa phương, Út chưa từng có tiền án, tiền sự nào. Gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Khi làm việc với Công an, bố mẹ Út đã khóc rất nhiều và nói không có tiền trả nợ cho con gái.
Hiện Công an TP Điện Biên đang tiếp tục điều tra, làm rõ. Đồng thời củng cố hồ sơ để khởi tố, xử lý theo quy định pháp luật.
Theo Thanh Mai/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu