Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Lời kêu cứu của nữ sinh 17 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo: \'Xin hãy cho em cơ hội được sống!\'

Đang ngồi trong lớp, đột nhiên ngất, nữ sinh 17 tuổi phát hiện mắc bệnh suy tủy xương nặng. Hiện tính mạng của em như ngọn đèn leo lắt trong đêm, cần sự giúp đỡ từ những nhà hảo tâm.

Đến với phòng bệnh của em Hà Thị Vân (sinh năm 2004, xã Đại Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) tại khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học và Truyền máu Trung Ương, không ai tránh khỏi sự xót xa cho cô nữ sinh nhỏ bé, đôi mắt đờ đẫn, da mặt tái xanh vì nằm truyền huyết tương quá lâu.

Được biết, Vân thường thấy trong người không ổn từ năm 2019 nhưng trong nhà điều kiện kinh tế kém nên chưa đi kiểm tra. Chị Hoàng Thị Thanh - mẹ ruột của Vân kể, tháng 3 năm 2020, khi đang học trên lớp, Vân đột nhiên ngất xỉu nên gia đình quyết tâm vay mượn đưa em lên viện khám.

 

Trong một lần ngất xỉu tại lớp học, Vân được đưa đi khám và nhận lời chẩn đoán mắc bệnh suy tủy xương rất nặng

Nào ngờ vì sự chủ quan, gia đình nghe lời chẩn đoán của bác sĩ như “sét đánh ngang tai”. Vân được cho là mắc bệnh suy tủy xương rất nặng. Gia đình gấp rút làm thủ tục xin nghỉ học để chuyển Vân đến Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tại Hà Nội để điều trị, giành giật lại sự sống cho cô nữ sinh 17 tuổi này.

Chia sẻ với phóng viện, chị Thanh tâm sự, hai vợ chồng làm nông, chủ yếu kiếm thu nhập từ mấy sào ngô nương và thêm tiền công phụ hồ của anh nhà. Gia cảnh nghèo khó lại nuôi tận 4 đứa con nên vất vả chồng lên, không thể quán xuyến và chăm sóc tận tình được. Chưa kể, chị Thanh hiện phải chăm người mẹ chồng bị tai biến, nằm liệt 7 năm nay.

Con gái mắc bệnh, thời gian chủ yếu là dành cho bệnh viện nên chồng chị Thanh đành nghỉ việc để chăm con. Đã nghèo còn mắc cái eo, sau khi anh xã của chị Thanh nghỉ việc, kinh tế gia đình càng khó khăn hơn, tiền dành dụm cũng không nên chị Thanh phải vay mượn khắp bà con làng trên xóm dưới để duy trì cuộc sống.

 

 

Bạch cầu và hồng cầu giảm nhiều khiến cơ thể suy kiệt, nhiều lúc tưởng Vân không thể qua khỏi
 
Căn bệnh của Vân ngày càng chuyển nặng khi bạch cầu, hồng cầu giảm nhiều, cơ thể suy kiệt, lúc nào cũng mơ màng, mệt mỏi. Không chỉ vậy, nhiều lần em bị nhiễm trùng máu, tưởng là ra đi mãi mãi nhưng may mắn, Vân mạnh mẽ vượt qua.
 
Bác sĩ Nguyễn Thị Nhung, khoa Ghép tế bào gốc cho hay, Vân được chỉ định ghép tế bào gốc đồng loại và may mắn, em gái của bé rất phù hợp để hiến tế bào gốc. Tiên lượng hiện tại, nếu được ghép thì tỉ lệ thành công lên tới 80%. 

Da mặt xanh xao, tiều tụy, đôi mắt lờ đờ vì truyền máu quá nhiều... là những điều khiến người ta không khỏi xót xa khi nhìn thấy Vân, cô bé mới 17 tuổi đáng nhẽ đang được ăn học, vui chơi cùng bạn bè đồng trang lứa

Ca phẫu thuật thành công, Vân hoàn toàn có thể trở lại cuộc sống học tập đời thường, chi phí để ghép tế bào gốc cần đến 700 triệu đồng và chi sau ghép cần khoảng 200 triệu đồng nữa để điều trị.

Mẹ của nữ sinh 17 tuổi nói trong tiếng nấc nghẹn: “Nhà em giờ nợ nhiều lắm rồi, các cháu ở nhà phải bữa ăn, bữa nhịn. Mẹ con em ở bệnh viện thì các bác cho cơm ăn, mỗi lần về các bác đều phải cho tiền tàu xe. Chúng em lấy đâu ra gần một tỉ để cứu con bây giờ?”

Gia đình Vân đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm, chậm một ngày sự sống của nữ sinh này sẽ càng ngắn lại

Hoàn cảnh khó khăn, gia đình chị Thanh rất cần sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Thời gian chậm một ngày, sự sống của Vân càng ngắn lại, xin hãy cho em một cơ hội được sống.

Xin hãy gửi tấm lòng thành của mọi người tới chị Hoàng Thị Thanh( mẹ của Vân), địa chỉ thôn Đồng Cấy, xã Đại Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Số điện thoại: 0333201937. Hiện Vân đang điều trị tại khoa Ghép tế bào gốc, Viện Huyết học & Truyền máu Trung ương, số điện thoại 0853214777 (số phòng CTXH).