Mới đây, Công an phường Cống Vị (quận Ba Đình) cho biết đang tiến hành điều tra, xử lý vụ việc người đàn ông làm nghề xe ôm hành hung một cụ ông 80 tuổi xảy ra vào sáng nay (12/11) trên địa bàn.
Nạn nhân là cụ ông Dương Đức Lâm (80 tuổi, ở phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội) bị Phạm Ngọc Lân (SN 1974, trú cùng phường) dùng súng cao su bắn vào đầu, mặt, bụng gây chảy máu. Không những vậy, khi cụ Lâm đã ngã xuống, người này còn tiếp tục lao vào đấm đá vô cùng hung hăng, theo Vietnamnet.

Tài xế xe ông Phạm Ngọc Lân hành hung cụ ông 80 tuổi. Ảnh: FB
Hiện cụ ông Lâm Dương Đức Lâm đang được điều trị tại khoa chấn thương ngoại - Bệnh viện Quân y 354 (quận Ba Đình, Hà Nội) trong tình trạng rạn xương sườn, đa chấn thương toàn thân.
Kể lại sự việc xảy ra, cụ Lâm cho biết không hề tranh giành khách gì mới người xe ông kia:
"Sáng nay tôi vừa dựng xe lên, ngồi được lúc thì người kia lại nói 'ông đi ra khỏi chỗ này'. Tôi nói 'Không đi đâu cả, tôi ra đây cho thoáng chứ có làm gì đâu'. Thế rồi người xe ôm dùng súng cao su bắn vào đầu, ngực tôi. Ngay sau đó còn xô tôi ngã ra và đấm đá liên tiếp vào người. Tôi có tranh giành khách đâu mà đánh tôi dã man quá", ông Lâm thi thoảng lại lấy tay ôm ngực, mắt nhắm nghiền kể lại sự việc với phóng viên báo Giao Thông.

Cụ Lâm bị chấn thương nặng sau khi bị tài xế xe ôm hành hung giữa phố. Ảnh: Báo Giao Thông
Ông Lâm cho biết mình là cựu chiến binh, từng tham gia kháng chiến chống Mỹ 12 năm. Trước đây, ông Lâm có 10 năm làm xe ôm ở khu vực ngã tư Đội Cấn - Liễu Giai. Tuy nhiên, hơn 1 năm nay ông bị tai biến, phải nhập viện. Kể từ khi bị bệnh ông đã bỏ nghề, hằng ngày chỉ làm bạn với 4 bức tường và bệnh viện.
"Ở nhà buồn chán quá hai hôm nay tôi ra khu vực ngã tư Đội Cấn để hóng gió cho thoáng mát, hứng chút ánh nắng mặt trời", cựu chiến binh 80 tuổi cho biết.
Ngồi chăm sóc chồng, bà Nguyễn Thị Thơm nghẹn ngào: "Hơn 1 năm nay, chồng tôi đổ bệnh, ốm nặng nên không thể làm xe ôm. Cách đây 2 hôm ông bảo muốn chạy xe ra ngoài cho đỡ buồn, kiếm đôi đồng phụ giúp vợ, nào ngờ ông bị đánh như vậy".
Được biết, vợ chồng ông Lâm có 1 người con trai nhưng đã qua đồi 7 năm trước. Giờ chỉ có 2 vợ chồng ông nương tựa vào nhau. Hàng ngày bà Thơm đi nhặt nhạnh ve chai kiếm sống.
Liên quan đến sự việc, được biết, người nhà của tài xế xe ôm hành hung ông Lâm giữa phố đã tới viện gửi lời xin lỗi ông và gia đình. Vụ việc đang được Công an phường Cống Vị tiếp tục điều tra, lập hồ sơ và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/12/Loi-ke-cua-cu-ong-80-tuoi-bi-xe-om-con-do-hanh-hung-trong-thuong111_12112019201318.mp4[/presscloud]
Cụ ông kể lại việc bị hành hung. Video: Vietnamnet
Xem thêm: Bị đồn là cha Thượng úy ném xúc xích, tát nhân viên siêu thị, PGĐ Công an tỉnh Thái Nguyên nói gì?
Kiều Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu