Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Lo sợ bị “thủ tiêu”, gã nông dân giết hàng xóm rồi dìm xác xuống kênh phi tang

Nghi ngờ người hàng xóm có những lời lẽ đe dọa sẽ “thủ tiêu” mình nên ông Linh hạ sát rồi dìm xác nạn nhân xuống kênh để phi tang.

Tờ Tiền Phong đưa tin, ngày 28/11, TAND TP Cần Thơ (tỉnh Cần Thơ) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trịnh Văn Linh (74 tuổi, ngụ tại xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) về tội Giết người. Nạn nhân xấu số trong vụ án này là ông Lê Thành Trí (50 tuổi, ngụ tại xã Trường Long, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang).
 
Phiên tòa xét xử hôm nay, người thân đã mang di ảnh bị hại đến. Tất cả họ đều mong muốn HĐXX đưa ra phán quyết hợp tình, hợp lý nhất. Phía nhà bị cáo cũng có vợ và các con đến dự phiên xét xử.
 
Lo sợ bị hàng xóm “thủ tiêu”, gã nông dân giết rồi dìm xác xuống kênh phi tang
Bị cáo Trịnh Văn Linh
 
Sau phần xét hỏi, phần VKS đọc bản luận tội, đề nghị mức án… thì HĐXX đưa ra nhận định, hành vi của bị cáo Linh đã trực tiếp xâm phạm đến tính mạng người khác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Do đó, HĐXX tuyên phạt bị cáo mức án tù chung thân về tội Giết người.
 
Nguyên nhân bị cáo Trịnh Văn Linh sát hại ông Lê Thành Trí xuất phát từ những mâu thuẫn cá nhân. Theo cáo trạng của VKS, đầu năm 2018, ông Trí dọn đến sống với bà Trần Thanh Thoảng ở xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ. Bà Thảng và bị cáo Linh là hàng xóm.
 
Từ khi chuyển đến sống, ông Trí và bị cáo “không ưa gì nhau” và cũng đôi lần có xảy ra xích mích nhỏ. Đỉnh điểm vụ việc là vào ngày 10/4.
 
Cụ thể, khoảng 6h ngày 10/4, ông Trí đi ra sau vườn cách nhà khoảng 500m để đào đất trồng chuối. Đến khoảng 11h cùng ngày không thấy “chồng hờ” về nên bà Thoảng đi ra khu vườn đó để tìm nhưng không thấy.
 
Nghi có điều bất thường, bà Thoảng đã gọi điện cho ruột và em họ ông Trí đến cùng tìm kiếm. Sau đó, họ phát hiện một số dụng cụ đào đất của ông Trí nằm gần hố đất ở khu vườn cách nhà 500m. Họ còn phát hiện thêm nhiều vết máu dính trên đất. Ngay sau đó, bà Thoảng đã trình báo sự việc nên cơ quan chức năng. Đến khoảng 13h15, Công an và gia đình bà Thoảng tìm thấy thi thể ông Trí ở dưới kênh 200 (thuộc ấp 4, xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ).
 
Lo sợ bị hàng xóm “thủ tiêu”, gã nông dân giết rồi dìm xác xuống kênh phi tang
Giết người chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt (ảnh minh họa)
 
Bằng nghiệp vụ điều tra, Công an huyện Cờ Đỏ xác định Trịnh Văn Linh là nghi phạm số 1 sát hại ông Trí. Lực lượng chức năng ngay sau đó đã triệu tập bị cáo Linh đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan điều tra, bị cáo khai, vào ngày 10/4, đã lấy dụng cụ bằng kim loại ra ruộng để đắp đập nước thì thấy ông Trí đang đào đất trồng chuối nên có chạy lại hỏi, tại sao ông Trí đòi thủ tiêu bị cáo.
 
Lời qua tiếng lại một hồi, ông Trí lại quay ra đào đất trồng chuối thì bất ngờ bị cáo Linh vung dụng cụ kim loại mang theo đập mạnh phần lưỡi vào đầu. Lúc này, ông Trí quay lại đánh trả thì bị cáo tiếp tục đập nhiều nhát khiến nạn nhân gục tại chỗ.
 
Thấy nạn nhân chảy nhiều máu nghĩ rằng đã chết nên bị cáo kéo nạn nhân dìm xuống dưới kênh 200 để giấu thi thể. Sau đó rửa sạch tay và dụng cụ dính máu rồi đi về nhà như không có chuyện gì xảy ra.
 
Cơ quan khám nghiệm tử thi sau đó xác định, ông Trí tử vong do ngạt nước, sau choáng chấn thương sọ não do bị vật cứng tác động. Tại phiên tòa, bị cáo có bày tỏ sự ăn năn và giám định pháp y cho rằng bị cáo có vấn đề tâm thần. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng nên tòa tuyên mức án chung thân.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/28/lo-so-bi-hang-xom-thu-tieu-ga-nong-dan-giet-roi-dim-xac-xuong-kenh-phi-tang_28102019181922.mp4[/presscloud]
Ba bà cháu bị hàng xóm sát hại, phi tàng
 
Xem thêm: Đoạt mạng đồng nghiệp vì nghi bỏ thuốc sổ gây đau bụng
 
Thu Nga (t/h)