Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Lộ gương mặt mộc xinh xỉu của hoa hậu Đỗ Thị Hà khi về quê chăm ông nội ốm

Không chỉ có nhan sắc vạn người mê với lối ứng xử khéo léo thông minh, ngoài đời thường hoa hậu Đỗ Thị Hà cũng rất tuyệt vời, cụ thể là khi cô chăm ông nội ốm.

Sau thời gian đăng quang với khối lượng công việc dày đặc, những ngày cuối năm này tân hoa hậu Đỗ Thị Hà mới có dịp về quê thăm gia đình. Chẳng may đây cũng là lúc ông nội cô phải nhập viện điều trị bệnh trong những ngày cận tết. 

Bông hậu chia sẻ những dòng cảm xúc của mình và mong ông nội chóng khỏe để về ăn tết cùng cả nhà: “Nội của con ơi, ông cố lên nha ông. Cháu đi mấy tháng nay về thăm ông thì lại phải gặp ông trong bệnh viện. Ông cố gắng khoẻ để về ăn tết với con nha ông”.

Trang phục đời thường và để mặt mộc nhưng bông hậu vẫn toát lên vẻ xinh xắn

Hình ảnh đời thường của Hà được nhiều người quan tâm khi cô vào viện chăm sóc ông, để mặt mộc, ăn mặc giản dị, sắn tay vào làm việc nhà và túc trực bên ông. Theo thông tin được tiết lộ, ông bà nội đều đã có tuổi, hơn nữa bà còn bị liệt giường nên mỗi lần có dịp về nhà Hà thường thay mẹ bón cơm, tắm rửa cho các cụ.

Bà bị liệt nên mỗi lần về quê cô đều thay mẹ chăm sóc

Vì ông bà đều lớn tuổi nên cô rất yêu thương và dành nhiều tình cảm cho họ

Ngày cô đăng quang ông bà cũng chỉ được nhìn cô cháu gái qua màn ảnh tivi, cô cũng rất tiếc khi khoảnh khắc trọng đại này không có ông bà theo cùng. Người đẹp xứ Thanh dành rất nhiều tình cảm cho ông bà, nếu có thời gian cô đều dành để bên cạnh gia đình thật lâu để báo hiếu cha mẹ, ông bà.