Đường dây tội phạm do Lisa cầm đầu đã lừa đảo các nạn nhân trên mạng bằng cách buông lời ngon ngọt dụ họ đến nhà nghỉ, khách sạn. Tại đây, chính Lisa sử dụng chiêu bài “lột sạch đồ” rồi bắt nạn nhân nằm đợi ở trên giường để ả đi tắm. Tuy nhiên, chỉ vài phút sau đồng bọn của Lisa ập vào đe dọa và cướp tài sản.
Đến nhà nghỉ vì... “ham của lạ”’ miễn phí
Sau màn chào hỏi thân tình qua web hẹn hò sẽ là câu chuyện đầy hấp dẫn về tình yêu, sau đó nhanh chóng chuyển qua lời mời gọi về tình dục. Và cuối cùng là một kết thúc bi thảm cho các nạn nhân: Tiền thì mất mà tình không có. Đây là chiêu thức lừa tình tống tiền quen thuộc của nhiều băng nhóm tội phạm ở Mỹ. Cảnh sát ở quốc gia này nhận định, những nhóm tội phạm này thường lừa đảo những người nhẹ dạ cả tin bằng những chiêu trò dụ tình thông thường. Chỉ cần “con mồi” đồng ý đi nhà nghỉ là chúng sẽ liên hệ, phân vai cụ thể mỗi người một nhiệm vụ để bắt “con mồi” phải “nôn” tiền ra.
Cụ thể, năm 2011, một người đàn ông liên lạc với cảnh sát Mỹ trong tình trạng hốt hoảng về việc anh ta bị bước. Cuộc điện thoại đó anh ta trình báo rằng đã bị một người phụ nữ tên Lisa lừa tình cướp tiền. Theo đó, anh ta quen người phụ nữ tên Lisa ở trên web hẹn hò. Sau một vài cuộc tán gẫu trên mạng rồi một vài cuộc điện thoại, anh mời Lisa đi ăn tối ở một nhà hàng sang trọng tại Philadelphia (Mỹ). Lisa đến ăn tối với bộ trang phục đầy quyến rũ khiến người đàn ông này không thể cưỡng lại được. Suốt bữa ăn, Lisa không ngại buông lời ngọt ngào và “thả thính” nạn nhân. Khoảng một giờ sau, Lisa đề nghị đến nhà nghỉ “tâm sự”, người đàn ông này tỏ ra hào hứng và đồng ý ngay. Điều đáng nói, hai người mới chỉ nói chuyện qua mạng, đây là lần đầu tiên họ gặp mặt nhưng anh ta chẳng nghi ngờ gì mà hồn nhiên gật đầu đi nhà nghỉ.

Người đàn ông nhận trái đắng chỉ vì tin vào những lời ong bướm của “bạn tình” mới gặp lần đầu (Ảnh minh họa)
Trong lúc chờ người đàn ông này lấy phòng, Lisa tranh thủ nhắn tin gửi địa chỉ nhà nghỉ cho đồng bọn. Sau đó, Lisa vui vẻ cùng người đàn ông mới quen lên phòng nghỉ. Tại đây, Lisa yêu cầu “bạn tình” cởi hết quần áo và nằm trên giường đợi trong khi ả đi vào buồng tắm. Dường như nạn nhân đã sa vào lưới tình của Lisa nên răm rắp nghe theo lời ả ta. Người đàn ông này cởi quần áo, hồn nhiên lên giường đắp chăn đợi “nhân tình”. Nhưng thực chất đây là một kế hoạch mà Lisa cùng đồng bọn đã thực hiện nhiều lần.
Khi người đàn ông này đang nằm trên giường đợi “bạn tình” cùng với những suy nghĩ đen tối của mình thì bỗng có tiếng gõ cửa từ bên ngoài. Một người đàn ông đập cửa xông vào trên tay cầm một khẩu súng trông vẻ mặt rất đáng sợ. Người lạ mặt này ghí súng vào người nạn nhân uy hiếp và yêu cầu nạn nhân đưa ví, điện thoại di động. Thậm chí kẻ này còn đe dọa nếu cố chống đối không đưa thì sẽ bắt chết tại chỗ.
Thấy nạn nhân đang phân vân và khá lo sợ, Lisa từ trong phòng tắm bước với vẻ mặt bình tĩnh khuyên người đàn ông này rằng, hãy nghe lời đưa toàn bộ tài sản ra. Bên cạnh đó, Lisa còn không ngại thú nhận với “bạn tình” mới quen qua mạng rằng, kẻ cầm súng chính là bạn trai cũ của ả. Nếu người đàn ông này không chịu đưa thì một hậu quả thảm khốc sẽ xảy ra trong phút chốc.
Nghe đến đây, người đàn ông sợ hãi đưa hết tài sản cho Lisa. Ngay sau đó, ả ta và kẻ cầm súng dời đi. Nạn nhân trong khi bình tĩnh lại, mặc quần áo đi ra khỏi phòng thì nhặt được chiếc điện thoại. Bên trong danh sách các cuộc gọi có nhiều số điện thoại đã bị xóa. Tuy nhiên, số của Lisa vẫn còn đó và người đàn ông này ngap lập tức đưa số điện thoại của ả ta cho cảnh sát.
Chiêu bài cũ vụng về đẩy cả băng nhóm vào tù
Nhận được tin báo án của người đàn ông này kèm theo số điện thoại của Lisa, cảnh sát lập tức vào cuộc điều tra danh tính của người phụ nữ này. Qua điều tra, họ xác định được bằng lái xe của người phụ nữ sở hữu số điện thoại nói trên. Khuôn mặt trên bằng lái xe khớp với người mà nạn nhân đã gặp qua web hẹn hò. Khi đã xác định được đối tượng, cảnh sát địa phương lập tức tổ chức thực hiện bắt quả tang Lisa lừa tình tống tiền.
Trong quá trình điều tra vụ án lừa tình cướp tiền của Lisa, cảnh sát lại nhận được điện thoại cầu cứu từ một nạn nhân khác. Người này cho biết đã quen một phụ nữ qua mạng và được hẹn đến gặp mặt ở Đông Bắc Philadelphia (Mỹ). Khi cảnh sát đề nghị miêu tả về khuôn mặt, ngoại hình của người phụ nữ này thì nạn nhân miêu tả đúng đặc điểm nổi bật nhất của Lisa. Cảnh sát xác định, tất cả các vụ lừa tình cướp tài sản đều do Lisa và đồng bọn thực hiện.

Ngay sau đó nhóm tội phạm này đã bị bắt (Ảnh minh họa)
Theo nạn nhân này, trong buổi gặp mặt hôm đó, Lisa đã đến cùng một người bạn, cô ta nói đó là bạn thân và cảm thấy tự tin hơn khi đi gặp mặt một người mới quen cùng người bạn này. Sau bữa tối, Lisa đề nghị người đàn ông mới quen di chuyển đến một địa điểm khác kín đáo và riêng tư hơn, chẳng hạn như nhà nghỉ hoặc khách sạn. Cho rằng, người phụ nữ này có ý với mình nên nạn nhân đồng ý luôn.
Lisa và người đàn ông mới quen vào phòng. Tại đây, ả vẫn sử dụng chiêu bài cũ là yêu cầu nạn nhân cởi hết quần áo ra và đề nghị anh ta nằm trên giường chờ mình tắm xong. Tuy nhiên, chưa đầy 3 phút sau, người bạn đi cùng Lisa xông vào, trên tay cầm khẩu súng. Gã này yêu cầu nạn nhân giao nộp tài sản nhưng nạn nhân cố gắng chống cự. Nhưng tất cả đều vô ích, người đàn ông này trắng tay sau khi “trần như nhộng” nằm trên giường đợi “bạn tình” mới quen.
Cảnh sát cho rằng, Lisa không hoạt động một mình, ả có đến vài đồng bọn giúp sức. Một số điều tra viên đã được cử đi theo dõi và bắt quả tang Lisa. Không lâu sau đó, cảnh sát ập vào một căn phòng và phát hiện người đàn ông trong tình trạng không mảnh vải che thân và người còn lại đang cầm súng chĩa vào nạn nhân. Đây chính là băng nhóm của Lisa và đồng phạm đang tiếp tục chiêu trò cướp tài sản như đã thực hiện trước đó.
Cảnh sát Mỹ cho biết, đối tượng Lisa dụ dỗ các nạn nhân có họ tên đầy đủ là Lisa Sourbine. Các đồng phạm của Lisa gồm có John Taimanglo, Jennifer Partingto và Tariq Martin cũng bị bắt.
Xem thêm:
Cận cảnh nghi phạm sát hại người phụ nữ Hàn Quốc khi đang lẩn trốn trong khách sạn ở quận 1
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu