Đang có khởi đầu khá ấn tượng ở mùa giải năm nay khi lần lượt vượt qua Liverpool lẫn Leicester để tạm xếp ở top đầu Ngoại hạng Anh. Vì vậy, đoàn quân HLV Dean Smith không giấu tham vọng đặt mục tiêu đánh bại Leeds United để giành trọn 3 điểm.

Leeds United thăng hoa ở đầu mùa giải năm nay.
Tuy nhiên, tân binh Leeds United cũng không phải là đội vừa khi họ chọn lối chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài Paul Tierney. Vì vậy, đội khách mới là những người tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn về phía khung thành Aston Villa. Song, lần lượt Patrick Bamford và Rodrigo Moreno lại bỏ lỡ khá đáng tiếc.
Sau những phút bị đội khách dồn ép, Aston Villa dần lấy lại thế trận, đáng chú ý nhất là tình huống Jack Grealish có pha dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Ilian Meslier nhưng hậu vệ Luke Ayling kịp cản phá bóng ngay trên vạch vôi khung thành. Thế nhưng, hiệp 1 vẫn không có bàn thắng nào được ghi.
Sau giờ nghỉ, hai đội tiếp tục thể hiện thế trận đôi công rất hấp dẫn. Dù có phần lép vế hơn, nhưng Leeds United đã bất ngờ có bàn khai thông bế tắc. Phút 55, Rodrigo Moreno sút bóng từ cánh trái khiến thủ thành Emiliano Martinez không thể bắt dính và Patrick Bamford ngay lập tức ập vào sút bồi, mở tỉ số trận đấu 1-0.
Phút 67, Bamford tung cú dứt điểm bên ngoài vòng cấm, nhân đôi cách biệt cho Leeds United. Phút 74, Bamford hoàn tất cú hat-trick trong trận sau pha xoay trở khéo léo rồi sút bóng vào góc xa khung thành của Aston Villa.
Giành chiến thắng 3-0, Leeds vươn lên giành vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng tạm thời, xếp sau Everton và Aston Villa.
>> Xem thêm: Dương tính với Covid-19 lần 2, Ronaldo khó chạm trán Messi ở Champions League
Viết Định









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu