Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Chấn động: Nam diễn viên \'Gia đình là số 1\' Lee Soon Jae thừa nhận mọi cáo buộc ngược đãi quản lý

Sau một tuần kể từ vụ bê bối bị quản lý cũ tố bóc lột, coi khinh như người hầu thì mới đây, "Ông nội quốc dân" Lee Soon Jae đã chính thức thừa nhận mọi cáo buộc và đưa ra lời xin lỗi.

Sau 1 tuần muốn "hòa giải riêng" với người quản lý cũ nhưng không thành, mới đây ngày 5/7, nam diễn viên gạo cội Lee Soon Jae đã đưa ra tâm thư xin lỗi chính thức, thừa nhận mọi cáo buộc ngược đãi quản lý cũ. Bức tâm thư như sau:

Xin chào, tôi là Lee Soon Jae.
 
Đầu tiên, tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến những người hâm mộ đã tin tưởng tôi. Với các đồng nghiệp, hậu bối và sinh viên, tôi xin lỗi vì đã không phải là một tấm gương tốt. Tôi biết công ty quản lý của tôi đã đưa ra tuyên bố chính thức, nhưng với tư cách là một diễn viên, người luôn nhận được sự yêu mến của công chúng, tôi nghĩ rằng xin lỗi trực tiếp là điều nên làm.
 
Lee Soon Jae chính thức xin lỗi và thừa nhận mọi cáo buộc ngược đãi quản lý
Nam diễn viên Lee Soon Jae. 
 
Liên quan đến vụ việc, tôi thừa nhận rằng tôi đã thiếu đi sự cảm thông và tôn trọng người khác. Tôi đã nói chuyện với người quản lý cũ, lắng nghe câu chuyện của anh ấy, thông cảm và đưa ra lời xin lỗi. Thông tin mà người quản lý cũ của tôi tiết lộ với báo chí là hoàn toàn chính xác và tôi xin lỗi vì điều đó.
 
Tôi chắc chắn sẽ không tái phạm việc công tư không phân minh như vậy. Đối với những người quản lý sau này, tôi đã yêu cầu CEO của công ty phải đảm bảo họ có bảo hiểm đầy đủ, bất kể tình trạng việc làm hiện tại của họ.
 
Tôi cũng nhận thấy rằng có rất nhiều bình luận chỉ trích nhắm vào người quản lý cũ, và tôi nghe nói anh ấy cùng gia đình đang phải chịu những bất ổn về mặt tinh thần. Điều quan trọng nhất bây giờ là để người quản lý được yên ổn. Tất cả là lỗi của tôi, chính vì vậy tôi mong mọi người đừng chỉ trích anh ấy nữa.
 
Do vụ việc này mà cả người quản lý lẫn những những người trong ngành tôi làm việc cùng đều bị ảnh hưởng. Là một người sống cả đời với tư cách diễn viên, tôi nghiêm khắc suy ngẫm về hành động của mình. Sau này, tôi chắc chắn sẽ suy nghĩ về những gì tôi có thể làm cho quyền và lợi ích của các nhân viên. Tôi hứa sẽ trở thành một diễn viên có thể giúp đỡ những người gặp khó khăn tương tự.
 
Lee Soon Jae

Như Tuổi trẻ Xã hội đã đưa tin, sáng 30/6, cả mạng xã hội Hàn Quốc bùng nổ trước tin tức chấn động có liên quan đến nam diễn viên Lee Soon Jae. Vốn là nam diễn viên gạo cội với 6 thập kỷ cống hiến nghệ thuật, là huyền thoại và thần tượng của cả châu Á, được gọi là "ông nội quốc dân" sau siêu phẩm "Gia đình là số 1", nhưng Lee Soon Jae lại dính lùm xùm liên quan đến quản lý cũ.
 
Lee Soon Jae chính thức xin lỗi và thừa nhận mọi cáo buộc ngược đãi quản lý
Sự việc khi đó hot đến nỗi đã leo thẳng lên top tìm kiếm Naver. 
 
Cụ thể, người này đã tố Lee Soon Jae lạm dụng, ngược đãi, coi kinh như người hầu. Ông Kim - quản lý cũ của "ông nội quốc dân" đã bị đuổi việc chóng vánh chỉ sau 2 tháng làm việc. Sau đó, ông Kim đã đến hẳn buổi họp báo tố ông chủ cũ ngược đãi, đuổi việc vô lý và bóc trần mọi việc. Vụ việc này đã lập tức leo lên top 1 Naver, nghiêm trọng đến mức Bộ lao động và việc làm Hàn Quốc phải điều tra. Bên cạnh đó, SBS cũng vào cuộc để đưa thông tin mới nóng nhất.

Kim cảm thấy, mình giống như một người hầu hơn là quản lý vì thường xuyên phải làm thêm việc vặt trong nhà Lee Soon Jae. Ông bị vợ nam diễn viên bắt sắp xếp, phân loại và đổ rác, lấy quần áo khỏi máy sấy, bê vật nặng, bê nước và nhiều việc không tên khác. Khi không hoàn thành được việc giao phó, vợ của nam diễn viên Lee Soon Jae sẽ mắng Kim là "đồ ngu", thậm chí hét vào mặt người đàn ông rằng: "Tất cả những điều tôi nói đều là luật pháp".

Suốt 2 tháng làm việc, Kim phải làm trung bình 55 tiếng/tuần, trong đó có cả ngày cuối tuần và chỉ có 5 ngày để nghỉ ngơi. Tuy nhiên, ông chỉ được trả mức lương khá thấp so với nghề quản lý là 1,8 triệu won/tháng (tương đương 35 triệu đồng), không được trả tiền làm ngoài giờ, cuối tuần hay ngày lễ.
 

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ