Mới đây, cộng đồng mạng vừa buồn cười, vừa tỏ ra khó hiểu với câu chuyện Lê Dương Bảo Lâm thi lái xe đến lần thứ 14 vẫn “trượt thẳng cẳng”. Dù biết thi bằng lái xe ô tô không hề dễ nhưng thi đến chục lần như nam diễn viên thì thật hiếm thấy ở Việt Nam.
Tuy nhiên, Lê Dương Bảo Lâm chưa là gì so với các thánh thi trượt bằng lái xe ô tô trên thế giới. Theo đó, một người đàn ông 42 tuổi tại Anh đã thi đến 157 lần vì không qua được phần lý thuyết, trong khi thực hành luôn đạt điểm tuyệt đối. Một anh chàng khác ở Ba Lan cũng khổ sở không kém, trong vòng 17 năm, anh này trượt lý thuyết 192 lần, liên tục phá kỷ lục của chính mình.

Thế nhưng tất cả đều phải “ngả mũ” trước bà Cha Sa-soon, đến từ một vùng núi của Hàn Quốc. Bà nổi tiếng trên toàn thế giới vì phải thi tới 960 lần mới sở hữu tấm bằng lái ô tô mang tên mình. Cụ thể từ tháng 4/2005 bà Sa-soon bắt đầu làm các bài kiểm tra 5 ngày mỗi tuần nhưng đều không qua. Sau những lần liên tiếp trượt, bà giảm lượt thi xuống còn 2 lần mỗi tuần. Dù nỗ lực khủng khiếp nhưng vẫn may vẫn không đến với bà Sa-soon.

Cuối cùng vào lần thi thứ 960, bà Cha Sa-soon đã xuất sắc thi đỗ, cầm được trên tay tấm bằng lái sau bao khó khăn. Giáo viên hướng dẫn bà Sa-soon cho biết: “Sau khi bà ấy nhận được bằng lái, tất cả chúng tôi đều đợi ở ngoài, hò reo, chúc mừng và tặng hoa. Đó là cảm giác chúng tôi trút được gánh nặng vì trước đó, không ai đủ dũng cảm khuyên Cha Sa-soon bỏ cuộc và sau mỗi lần thất bại, bà ấy vẫn đến trường học tiếp”.
Sau vụ việc, bà Sa-soon trở nên nổi tiếng tại trên toàn thế giới vì sự nỗ lực không ngừng nghỉ. Để tham gia cuộc thi sát hạch 960 lần, bà Sa-soon đã phải bỏ ra số tiền 4800 USD (tương đương 110 triệu đồng). Tháng 5/2010, bà Sa-soon nhận bằng lái, tập đoàn Hyundai đã kêu gọi nhắn tin chúc mừng, tặng bà một chiếc xe. Thậm chí, cụ bà còn được mời đóng quảng cáo cho chính hãng xe này.

Chia sẻ về lý do quyết tâm thi bằng lái xe, bà Sa-soon cho biết ngôi làng bà sống chỉ có thể vào trung tâm thành phố bằng chiếc xe bus 2 tiếng có một chuyến, vì vậy bà muốn có bằng lái để tự do đi lại. Hơn hết khi còn trẻ, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bà Sa-soon còn phải chăm sóc 4 người con nên khi 60 tuổi, bà mới bắt đầu mơ ước của mình.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu