Ngày 13/4 nghệ sỹ Đức Lang – ba ruột Hiếu Hiền đã qua đời sau một thời gian chóng chọi bệnh tật. Khi ông nhập viện, Hiếu Hiền đang đi công tác ở xa và không kịp về cho tới khi sức khỏe đã quá yếu, bác sỹ đã đặt ống thở để chờ anh về nhà.

Hiếu Hiền đã khóc nghẹn vì thương nhớ ba
Xong việc nam nghệ sỹ đáp chuyến bay đến Sài Gòn và đã phi ngay vào viện với ba, lúc này ba không còn ý thức và nằm bất động, bác sỹ khuyên gia đình hãy đưa ông về và rút ống thở cho ông ra đi do nhịp tim đã ngưng hoàn toàn.
Ba là người có ảnh hưởng lớn đến cuộc đời Hiếu Hiền, mất mẹ từ bé nên cuộc sống chỉ quanh quẩn cùng ba bởi vậy khi chứng kiến sự ra đi của ba anh đã rất thẫn thờ. Trước đó khi anh bị xuất huyết pha lê ở mắt, ba đã nguyện hiến mắt để con có cuộc sống tốt hơn.

Hiếu Hiền nghe theo lời bác sỹ, đưa ba về và rút ống thở cho ba đi
Lúc sinh thời ông rất nghiêm khắc và chỉ bảo con tận tình, Hiếu Hiền cũng từng chịu nhiều trận đòn của ba nhưng sau đó thì "Ba đánh con một nhưng ba đau mười. Ba biết ba đánh con rất đau nhưng ba phải đánh vì ba nói quá mà con không nghe".
Hôm nay đưa tiễn ba về nơi chín suối Hiếu Hiền đã khóc nghẹn suốt một chặng đường dài, vợ anh đang bụng mang dạ chửa cũng thất thần trước sự ra đi của ba chồng, mắt đỏ hoe đầy xót xa.



Anh em đồng nghiệp cùng dàn sao Việt cũng đến chia buồn cùng tang quyên và đưa nghệ sỹ Đức Lang về nơi an nghỉ cuối cùng.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu