Vào 5 h sáng ngày 26/9, rất đông người có mặt, dự lễ truy điệu Anh hùng phi công Nguyễn Văn Bảy về nơi đất mẹ an táng. Buổi lễ được tổ chức trang trọng tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (TP.HCM).

Hàng trăm người đến dự lễ từ rất sớm
Tại lễ viếng, Thiếu tướng Lê Hồng Sơn, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng, với tư cách là Trưởng ban lễ tang đọc bài điếu văn nhắc lại quá trình công tác, phấn đấu và những thành tích nổi trội của người phi công lừng lẫy một thời: "Đồng chí để lại cho thế hệ mai sau những kỷ vật vô giá, đó là cốt cách của người con trai đất Việt. Xin kính cẩn nghiêng mình tiễn biệt đồng chí đại tá anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Bảy". Cùng lúc đó, đại diện gai đình, tang quyến đã gửi lời cảm ơn các lực lượng vũ trang, các tổ chức, cá nhân đã đến viếng và động viên gia đình vượt qua mất mát.

Thiếu tướng Lê Hồng Sơn, Phó Tham mưu trưởng Quân chủng đọc điếu văn
Dành một phút mặc niệm, sau đó, đúng 6h linh cữu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân Nguyễn Văn Bảy được di quan, tiến về quê nhà Lai Vung (Đồng Tháp).
Theo thông tin, lễ viếng vị đại tá Nguyễn Văn Bảy ở quê nhà diễn ra vào 11 h trưa cùng ngày, lễ an táng sẽ được tổ chức vào 10h ngày 27/9 tại ấp Hậu Thành, xã Tân Dương, huyện Lai Vung. Người con anh hùng của Tổ quốc Việt Nam đã ra đi mãi mãi, nhưng những cống hiến thành tực và công lao to lớn mà ông làm cho dân tộc khiến bao thế hệ sau đời đời ghi nhớ, noi theo.

Ít ai biết, đại tá Nguyễn Văn Bảy sinh năm 1936, nhập ngũ năm 17 tuổi. Ông là một trong 19 phi công Việt Nam đạt đẳng cấp ACES - danh hiệu có từ chiến tranh Thế giới thứ hai dành cho những phi công lái máy bay quân sự có số lần bắn hạ máy bay đối phương đạt con số từ 5 trở lên. Từng 2 lần bắn rơi 7 máy bay Mỹ vào năm 1966 và 1967, được phong Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân Việt Nam.

Đại tá Nguyễn Thành Út xúc động trong buổi đưa tiễn đồng đội

Vợ Anh hùng Nguyễn Văn Bảy với đôi mắt thẫn thờ, thương tiếc người bạn đời
Minh Tú (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu