Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hồ sơ vụ án: Lật tẩy kế hoạch giết vợ tàn độc của gã chồng mang bản tính nhỏ nhen

Giận vợ bận buôn bán không kịp về làm giỗ cộng với bản tính nhỏ nhen hay chấp vặt, Yêu đã vạch ra kết hoạch giết vợ vô cùng tàn độc gây căm phẫn dư luận thời điểm bấy giờ.

Vụ án đau lòng này xảy ra cách đây gần 2 thập kỷ ở xóm nhỏ thuộc xã Lưu Kiếm (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng). Cụ thể, khoảng 4h30 ngày 24/3/2002, chị Lê Thị Nhuần (SN 1965) cùng vài người khác sang chợ Mạo Khê (Quảng Ninh) buôn bán chó, mèo giống. Đến khoảng 14h cùng ngày, chị Nhuần ghé qua nhà bố mẹ đẻ ở xã Liên Khê (huyện Thủy Nguyên) chơi. Ngồi khoảng 15 phút thì chị Nhuần ra về.
 
Khoảng 1 tiếng rời khỏi nhà đẻ, ông Lê Văn Bôi (bố đẻ chị Nhuần) nhận được tin giữ, con gái bị cảm, chết ở nhà riêng. Thấy con gái lúc ở đây còn khỏe mạnh mà về đột ngột tử vong khiến vợ chồng ông Bôi nghi ngờ về cái chết của con gái nên đã trình báo cơ quan điều tra.
 
Trưa ngày 25/2/2002, Công an huyện Thủy Nguyên nhận được tin báo của Công an xã Lưu Kiến nên thành lập đoàn kiểm tra, khám nghiệm. Kết quả khám nghiệm cho thấy, chị Thuần bị ngộ độc thuốc chuột Trung Quốc và thuốc ngủ Seduxen. Sau thời gian tra án tích cực, Công an huyện Thủy Nguyên tra ra nghi phạm số 1 là Vũ Văn Yêu (SN 1965, chồng chị Nhuần). Ngay lập tức, Yêu bị bắt về trụ sở Công an để phục vụ công tác điều tra.
 
Lật tẩy kế hoạch giết vợ tàn độc của gã chồng mang bản tính nhỏ nhen
Vũ Văn Yêu - kẻ sát hại vợ vì thù tức nhỏ nhen trong cuộc sống
 
Qua đấu tranh, Yêu khai nhận tội ác của mình. Yêu khai, ngày 24/2/2002, gia đình làm đám giỗ cụ nhưng chị Nhuần bỏ đi chợ không lo việc gia đình. Kìm nén cơn giận, Yêu đưa 5 triệu cho mẹ đẻ là bà Đào Thị Nhớ mua đồ làm cỗ, mời bà con. Sau khi ăn uống xong vẫn không thấy chị Nhuần về nên có để lại một chút cơm, miến nấu mề gà, lòng lợn.
 
Trong lúc nằm ngủ trưa đợi vợ về, Yêu nhớ lại chuyện đám giỗ nên bắt đầu tỏ ra bực tức, khó chịu. Với bản tính nhỏ nhen, hay chấp chuyện vặt cộng thêm cơn nóng giận vợ không quan tâm chuyện nhà nên Vũ Văn Yêu đã nảy sinh ý định giết vợ cho bõ tức. Hơn nữa, lúc ấy mẹ đẻ Yêu và các con bận dọn nhà cửa nên càng dễ cho hắn ra tay.
 
Nghĩ là làm, Yêu mở cánh cử tủ ly lấy cây kéo dài và bát đĩa để trong rổ ở hiên cùng túi nilong đựng thuốc chuột để trên tường giáo mái nhà. Trong túi nilong còn có 1 ông thủy tinh 6mm là thuốc chuột dạng nước mà hắn mua trước đó.
 
Tiếp đó, hắn bê nồi cơm xuống nền nhà, dùng kéo cắt ống thuốc chuột đổ vào nồi canh. Sau đó dùng đũa ngoáy, trộn đều cho thuốc tan ra và để nồi lịa chỗ cũ. Để phi tang chứng cứ, Yêu đem đổi gói thuốc và ông thuốc diệt chuột ra phía sau chuồng lợn. Đũa và kéo đối tượng đem rửa sạch rồi cất lại vị trí cũ.
 
Lật tẩy kế hoạch giết vợ tàn độc của gã chồng mang bản tính nhỏ nhen
Yêu đổ thuốc chuột vào thức ăn để đầu độc vợ
 
Để tránh cách con ăn nhầm, Yêu gọi lại dặn rằng không được ăn canh cơm để phần mẹ vì mẹ đi chợ về sẽ đói. Sắp xếp xong chuyện “đại sự”, Yêu bình thản lên giường đi ngủ và không suy nghĩ gì nữa.
 
Khoảng 14h30, chị Nhuần đi chợ về, mang cơm, miến và thức ăn gia đình để phần ra ăn. Khi chị ăn được 2/3 bát thì kêu đau đầu, lên giường nằm. Thấy vợ cứ nộn thốc tháo và lên cơn co giật, Yêu biết vợ đã trúng độc mình pha nhưng hắn kệ, chẳng mảy may thương xít.
 
Dọn dẹp xong nhà cửa, bà Nhớ vào nhà thấy con dâu có biểu hiện lạ tưởng con bị cảm thì sai cháu đi gọi y sĩ xã vào tiêm. Nhưng khi y sĩ đến thì thấy chị Nhuần đang co giật mới yêu cầu cho đi bệnh viện. Lúc này, Yêu mới thuê xích lô chở vợ đi viện, nhưng đáng tiếc do độc đã ăn vào lục phủ ngũ tạng nên chị Nhuần tử vong ngay sau đó.
 
Sau khi vợ chết, một mình phải gánh vách tất cả mọi chuyệ trong gia đình, lúc ấy Yêu mới tỏ ra ân hận, nhưng mọi sự đã quá muộn. Yêu không dám chia sẻ chuyện này với ai cho đến khi bị Công an bắt. Với hành vi giết người, Yêu bị tòa án tuyên phạt mức án thích đáng.
 
Vụ việc đau lòng trên giống như một lời cảnh tỉnh với các cặp vợ chồng, đừng vì mâu thuẫn nhỏ mà biến bản thân thành kẻ giết người.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/03/12/lat-tay-ke-hoach-giet-vo-tan-doc-cua-ga-chong-mang-ban-tinh-nho-nhen_12032020143558.mp4[/presscloud] 
Vợ đầu độc chồng bằng khổ qua nhồi lá ngón vì nghi gửi tiền cho con riêng
 
Xem thêm: Hồ sơ vụ án: Sát hại bạn gái, vứt thi thể xuống đồi vì… không uống thuốc tránh thai
 
Nga Đỗ (t/h)