Chưa có được điểm nào sau 2 lượt trận vừa qua, vì thế, không có gì ngạc nhiên khi HLV Mourinho tung ra sân đội hình gần như là mạnh nhất với Harry Kane, Moura... trong chuyến làm khách tại Ludogorets.

Harry Kane đang có phong độ cao ở mùa giải năm nay.
Với lực lượng được đánh giá mạnh hơn, Tottenham dễ dàng kiểm soát hoàn toàn thế trận. Trong khoảng 10 phút đầu trận, Kane có ít nhất 2 tình huống dứt điểm nguy hiểm và chỉ thiếu một chút may mắn để có bàn thắng.
Phút 13, sau cú đá phạt góc rất chính xác của Lucas Moura, Kane đã dễ dàng đánh đầu tung lưới đội chủ nhà mở tỷ số 1-0 cho Tottenham.
Đây là bàn thắng thứ 200 của Harry Kane đến ở trận đấu thứ 300 của anh cho Tottenham, có nghĩa đạt hiệu suất ghi bàn cao hơn các tay săn bàn hàng đầu Ngoại hạng Anh như Thierry Henry, Rooney và Alan Shearer.
Có bàn mở tỉ số, tinh thần cầu thủ Tottenham thoải mái hơn rất nhiều. Phút 31, sau pha đẩy bóng xuống cánh trái của Bale, Kane thoát xuống và thực đường căng ngang thuận lợi để Moura nâng tỉ số lên thành 2-0.
Dẫn trước 2 bàn cùng một thế trận tốt, HLV Mourinho chủ động rút Kane ra khỏi sân để dưỡng sức cho đấu trường ngoại hạng Anh.
Trong một thoáng mất tập trung, hàng thủ của Tottenham đã để Keseru thoát xuống dứt điểm tung lưới Joe Hart trong tình huống đối mặt với thủ thành người Anh để rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2.
Tuy nhiên, đó chỉ là những gì đội chủ nhà làm được, bởi ở thời gian thi đấu còn lại, Tottenham có thêm một bàn thắng nữa để ấn định thắng lợi 3-1 cho đoàn quân HLV Mourinho.
>> Xem thêm: HLV Solskjaer từ chối bình luận về khả năng sẽ bị sa thải
Viết Định









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu