Vô cùng đáng thương khi hai thân già tuổi xế chiều đổ bệnh, chồng bị tai biến, vợ tâm thần, họ không thể chăm nhau nên mọi hoạt động đều cần có người giúp đỡ. Được biết người thân đưa vợ chồng ông Khương về tá túc nhà mẹ đẻ gần 80 tuổi ở Ap Thới Hiệp B, xã Xuân Thắng, huyện Thới Lai, Cần Thơ.
Mẹ ông Khương kể lại, ông là người vất vả nhất nhà, thời còn đi học ông rất chịu khó, sáng đi học chiều đi làm phụ giúp gia đình tuy nhiên năm nào cũng được sướng tên trong nhóm học sinh giỏi.
Đến năm 28 tuổi ông Khương mới lập gia đình, vợ ông là một cô gái Hậu Giang. Sau kết hôn cả hai lên Sài Gòn mưu sinh kiếm sống.

Vợ chồng ốm yếu không thể châm sóc được nhau
Chồng làm bảo vệ, vợ làm may vá, niềm vui nhân lên nhiều khi hai đứa con của ông lần lượt chào đời và cả gia đình chuyển về Long An định cư ngay sau đó.
Được biết ông Khương làm bảo vệ tại trường Tiểu học Sò Đo (huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), khi đang làm việc tự nhiên ông Khương choáng váng và ngã xuống đất bất tỉnh, ngay sau đó ông đã được các thầy cô trong trường đưa đi cấp cứu.
Gia đình chạy vạy khắp nơi đẻ vay tiền chữa bệnh cho ông, ca phẫu thuật não thành công tuy nhiên ông Khương bị liệt toàn thân.
Tưởng chừng mọi sự đã yên ổn thì chẳng may sau đó vợ ông Khương phát bệnh thần kinh, tâm lí của bà không vững vàng, bà thường xuyên chửi bởi mọi người và không kiểm soát được lí trí.
Vợ lơ ngơ, chồng bại liệt, họ không thể chăm sóc được nhau nên người thân đã đưa hai ông bà về ở gần nhà mẹ ruột ông Khương để thay nhau lo liệu. Con gái ông bà lấy chồng xa và đi làm công nhân nên không giúp đỡ được gì còn cậu con trai đang đi học cũng phải nghỉ giữa chừng đi làm thuê kiếm tiền trang trải cho cuộc sống gia đình.

Cụ Bà 80 tuổi chăm sóc vợ chồng tuổi xế bóng
Sau thời gian trị liệu người vợ cũng dần hồi phục, nhận biết được mọi thứ và thay thế mẹ chăm sóc được chồng. Thấy con túng quẫn, người mẹ đã bán ruộng và cho con 60 triệu xây nhà, ai ngờ đang xây được một nửa thì vợ ông lại phát bệnh trở lại nên số tiền đó lại dành để chữa bệnh.
Cụ Phi (mẹ ông Khương) vô cùng yêu thương con dâu bởi tính hiếu thảo, hiền lành, khi con đổ bệnh bà cũng tự tay chăm sóc và mặc kệ những lời con dâu chửi mắng khi lí trí không vững vàng, nhiều khi bà còn bị xô ngã.

Người vợ bị bệnh nặng và hoàn toàn không kiểm soát được cảm xúc
Xuân sang tết đến cận kề, tuy nhiên nhà vẫn chưa xây xong và kinh tế còn quá khó khăn, bệnh tật đang là gánh nặng nên để có một chốn nương thân cũng rất khó. Hy vọng rằng những tấm lòng hảo tâm sẽ chung tay góp sức giúp đỡ gia đình ông Khương để ông bà có cái tết ấm áp trọn vẹn.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu