Khi đang chơi cùng con gái Nguyễn N.D.N, mẹ bé bất ngờ nhận được điện thoại của chồng thông báo về việc lớp bé N. có một bạn mắc COVID-19. Cô hiệu trưởng và giáo viên phụ trách lớp tiếp tục gọi điện, yêu cầu con phải đi cách ly ngay lập tức.
Nhận được tin, mẹ bé N bật khóc, chị thủ thỉ với con gái: “Mẹ hỏi N. một chuyện nhé. Nếu con phải đến trường ở cùng bố và các bạn rất lâu mới về thì con có nhớ mẹ và em không?”
Bé N. mắt tròn xoe, ngạc nhiên hỏi: “Mẹ ơi sao con với bố lại phải đến trường? Con với bố bị đuổi ra khỏi nhà hả mẹ”.
Thấy con gái bắt đầu nức nở, chị phải ôm con vào lòng an ủi: “Không đâu. Nhà trường tổ chức cho con với các bạn vui chơi ở trường. Ở đó có nhiều đồ chơi đẹp, nhiều đồ ăn ngon. Em nhỏ quá nên mẹ không đi cùng N. được. Con chơi ngoan với bố nhé”.

Từ cơ quan về nhà, bố N. cùng con đến trường. Quãng đường từ nhà đến trường chỉ trăm mét mà hôm nay bỗng nhiên dài đằng đẵng.
Không chỉ gia đình bé N, nhiều phụ huynh khác cũng mang tâm trạng bồn chồn, lo lắng cho các con. Vốn nhút nhát, N. sợ hãi đứng nép vào bố, hỏi bố sao hôm nay trường lại đông đến vậy. Sau đó, thấy các bạn cùng lớp cũng ở đó, N phấn chấn chạy lại chơi đùa cùng các bạn.

Đến 18h ngày hôm ấy, các cặp phụ huynh và học sinh bắt đầu chuyển vào khu cách ly. Bé N. quay đầu lại nhìn mẹ khóc nức nở vì không muốn xa nhà, xung quanh cũng có nhiều em nhỏ nằng nặc đòi về. Phụ huynh và các cô giáo phải liên tục dỗ dành, động viên các con. Ai cũng hiểu đây là điều không ai mong muốn và những đứa trẻ không có lỗi.
Đến khoảng 18h30, bé N. được xếp chung phòng với 6 bạn cùng lớp, đều 4 tuổi. Mỗi phòng có 6 phụ huynh đi cùng con và một nhân viên chăm sóc. Thấy khung cảnh quen thuộc, N cùng bố kê phản, trải đệm, mắc màn như những ngày đi học.

Đến 19h tối, bé N và bố cùng mọi người quây quần ăn tối. Mỗi người một công việc, một thân phận khác nhau nhưng khi ở đây, tất cả chỉ là những người làm cha mẹ, đang cùng các con vượt qua ngày tháng khó khăn.
Sau khi ăn tối xong, bé N chơi đùa cùng các bạn, tạm quên đi phút bỡ ngỡ ban đầu. Đến khoảng 20h, thấy bố gọi điện cho mẹ, nghe tiếng mẹ khóc ở đầu dây bên kia, bé N cũng òa khóc theo, nói rằng rất nhớ mẹ và em trai. Hai mẹ con nói chuyện với nhau hơn 1 tiếng đồng hồ cho đến khi nhân viên y tế đến nhắc nhở phụ huynh cho con đi ngủ sớm và tuân thủ các quy tắc chống dịch.
Ngoài 71 trẻ và 7 giáo viên thuộc diện F1, có 29 người dân ở các thôn lân cận và 4 trẻ ở trường khác cũng được cách ly tại khu cách ly trường Mầm non Bạch Đằng. Toàn tỉnh Hải Dương đang thực hiện giãn cách xã hội, nhiều đơn vị cấp huyện đã phong tỏa ở các mức độ.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu