Cuộc sống ngày càng phát triển, các trung tâm thương mại mọc lên như nấm. Nhưng chúng ta tự hỏi rằng những người của thế hệ trước, phải lam lũ, vất vả vì gia đình thì trung tâm thương mại lại là thứ gì đó xa lạ lắm.
Mới đây bài viết của cô cháu khi đưa các bà, các bác đi đến siêu thị để 1 lần thăm thú cho biết đây, biết đó đã nhận được nhiều hưởng ứng trên MXH

Cùng nhau chụp ảnh

Các bà các bác thăm thú thỏa thích
Với bản tính tiết kiệm, lúc nào cũng lo lắng con cháu tốn kém vì mình nên các bà chẳng chịu ăn gì khi được cháu mời. Các bà ngại lắm, cứ chối đây đẩy. Bảo ăn gì cũng không dám ăn. Sợ tốn tiền của cháu. Đi thang máy còn túm tụm ko dám bước lên. Chắc sợ ngã. Đi vào toilet hiện đại còn không biết cần gạt ở đâu, rửa tay thì tìm mãi nút vặn nước. Thương ghê..

Chụp lại nhưng tấm hình lưu niệm
Lại chơi nguyên quả 4 bộ hoa hoè đặc sản dân tộc. Nói chung cũng bị vài người ngoái nhìn nhưng thôi kệ. Các bà cả đời vất vả rồi, chả bao giờ được đi đâu. Sống được bao lâu nữa.
Vậy nên chúng mày hãy giành thời gian đến những người già, người thân bên cạnh mình nhé. Đưa các bà đi 1 hôm là thấy vui lắm, khoe mãi thôi..

Nụ cười tươi rói
Tuy nhiên, khi nhìn thấy những tấm ảnh các bà vui vẻ tạo dáng chụp hình, có thể nhận thấy rằng chuyến "giải ngố" lần này của cô cháu gái đã thực sự khiến các bà hạnh phúc. Đây chắc chắn sẽ là kỉ niệm khó quên với các bà, các bác

Bình luận của CĐM

Bình luận của CĐM
Share: Quynh Chu









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu