Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Lampard giải thích lý do Chelsea thua đau Arsenal ở chung kết FA Cup

Nhập cuộc tốt hơn và vượt lên dẫn trước, nhưng Chelsea của Lampard lại thua ngược Arsenal 1-2 đầy cay đắng.

Trước trận đấu giữa 2 nhà cầm quân trẻ hứa hẹn nhất của bóng đá Anh, đa số chuyên gia tin rằng Frank Lampard sẽ đánh bại Mikel Arteta để có danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp HLV. 
 
Nhận định ấy được củng cố ngay ở phút thứ 5, khi Pulisic có pha xử lý khéo léo và ghi bàn mở tỷ số. Tuy nhiên, Arsenal thiếu vắng nhiều trụ cột vì chấn thương của Arteta đã không đầu hàng.
 
Aubameyang tỏa sáng với cú đúp giúp Arsenal ngược dòng hạ Chelsea để đoạt FA Cup
 
 
Phút 28, niềm hy vọng số 1 Aubameyang sút tung lưới Caballero từ chấm 11m. Chính Aubameyang là người đã mang về quả phạt đền gây tranh cãi này sau khi bị tác động bởi Azpilicueta.
 
Phút 67, lại là Aubameyang tỏa sáng với pha đảo người cực dẻo loại bỏ Kurt Zouma trước khi bấm bóng nhẹ nhàng đánh bại nỗ lực cản phá của Martinez.
 
Phát biểu sau trận, Lampard thừa nhận Chelsea xứng đáng nhận thất bại.
 
"Chúng tôi chỉ chơi tốt 10-15 phút, sau đó đánh mất quyền chủ động cho Arsenal".
 
"Sau bàn mở tỷ số, các cầu thủ của tôi có chút chủ quan, giữ bóng thiếu hợp lý, chuyền bóng quá chậm và để cho Arsenal gây sức ép ngược lại".
 
Pulisic mở tỷ số cho Chelsea, nhưng sau đó dính chấn thương phải rời sân giữa chừng
 
 
"Tôi chỉ có thể hò hét ngoài đường biên. Có những tình huống mà chúng tôi đã luyện tập rất kỹ suốt cả mùa nhưng lại quên mất ở trận này".
 
Lampard cũng thể hiện sự không hài lòng khi học trò bỏ qua cảnh báo về sự nguy hiểm từ các pha bóng dài của Arsenal, để rồi phải trả giá đắt với bàn thua đầu tiên.
 
Không chỉ mất cơ hội đoạt Cúp FA để tránh một mùa giải trắng danh hiệu, Chelsea còn đón nhận 3 ca chấn thương của Pulisic, Azpilicueta và Pedro. 
 
Ngoại trừ Pedro, hai thương binh còn lại sẽ không thể kịp bình phục cho trận lượt về vòng 1/ Champions League với Bayern Munich vào ngày 8/8.
 
Ở lượt đi, Chelsea đã thua 0-3 trên sân khách. Trong hoàn cảnh hiện tại, thật khó để tin rằng thầy trò Lampard sẽ lật ngược được thế cờ.