Vũ nói với “người tình bé nhỏ” là đã ly hôn vợ, đang sống độc thân nên bị cô nàng hối thúc chuyện đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới. Không muốn mọi chuyện bị bại lộ, Vũ lên kế hoạch làm giả các loại giấy tờ chứng thực tình trạng hôn nhân “độc thân” để đường đường chính chính đăng ký kết hôn với người thứ hai. Và đương nhiên, Vũ trở thành chồng “hợp pháp” của 2 người phụ nữ.
Hiên ngang cưới 2 vợ cùng lúc
Mới đây, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Võ Thanh Vũ (49 tuổi) về tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan, tổ chức. Trong phiên xử đó, Hội đồng xét xử (HĐXX) đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ án của bị cáo. HĐXX tuyên phạt bị cáo 2 năm tù giam. Về mặt dân sự, bị cáo phải nộp phạt 10 triệu đồng. Trong phiên tòa này, HĐXX cũng chấp nhận đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ về việc, yêu cầu Ủy ban nhân dân (UBND) xã Trường Thắng (huyện Thới Lai, TP Cần Thơ) hủy quyết định đăng ksy kết hon trái pháp luật và xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng của bị cáo Vũ.
Trong vụ án này, Võ Thanh Vũ vì ham muốn cá nhân mà bất chấp vi phạm pháp luật về hôn nhân gia đình, bất chấp suy nghĩ của vợ con để chạy theo tiếng gọi tình yêu. Theo bản án sơ thẩm, bị cáo Vũ và chị N.T.L. được pháp luật công nhận nhận là vợ chồng hợp pháp, có giấy chứng nhận kết hôn do UBND xã Trường Long (huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) cấp vào năm 2002. Vợ chồng Vũ trước nay chưa từng xảy ra mâu thuẫn già nhưng phải nỗi, Vũ có tình trăng hoa. Đến năm 2016, Vũ nảy sinh tình cảm với chị (28 tuổi). Trong quá trình “vụng trộm”, Vũ nói dối chị K. là đã ly hôn với vợ và đang chờ quyết định từ tòa. Tịn lời bị cáo, chị K. hết lần này đến lần khác hối thúc chuyện đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới. Do chưa ly hôn với chị L. nên Vũ nảy sinh ý định làm giả giấy tờ để đường đường chính chính kết hôn “hợp pháp” thêm lần nữa.

Võ Thanh Vũ tại phiên tòa xét xử
Võ Thanh Vũ mượn quyết định thuận tình ly hôn của anh P. (người quen) đem đi photo rồi dựa theo nội dung trong đó tự soạn thảo một bản quyết định ly hôn giả với tên hai đương sự là Vũ và chị L.. Tiếp đó, Vũ cầm quyết định giả này đi photo ra thêm một bản nữa đưa cho chị K. nói rằng đã hoàn thành thủ tục ly hôn với vợ. Tin tưởng người tình, chị K. ngày ngầy hối thúc Vũ làm thủ tục đăng ký kết hôn với mình.
Từng có kinh nghiệm kết hôn nên Vũ biết phải có giấy chứng nhận độc thân thì chính quyền địa phương mới cấp giấy chứng nhận kết hôn hợp pháp nên bị cáo đã lên mạng tìm thêm loại giấy tờ này. Mẫu giấy chứng nhận độc thân Vũ tìm có cả tên công chức hộ tịch là ông Nguyễn Hữu Phước, tên phó chủ tịch UBND xã Trường Long là Nguyễn Phước Hùng rồi in ra, ký giả chữ ký của ông Hùng.
Tiếp đó, Vũ cầm giấy tờ này đến UBND xã Trường Long xin thị thực sao y bản chính nhiều giấy tờ tùy thân khác. Trong khi các giấy tờ trình ký chờ đóng dấu, Vũ nói dối cán bộ xã là muốn kiểm tra lại giấy tờ nên mượn lại. Lợi dụng lúc cán bộ xã không để ý, Vũ chèn giấy xác nhận tình trạng hôn nhân giả của mình vào. Với kế hoạch tinh ranh này, cộng thêm sự không chú ý cán bộ tại đây đã sử dụng dấu mộc của UBND xã đóng vào giấy chứng nhận độc thân giả của Vũ.
Đám cưới chỉ có khách của cô dâu
Sauk hi nhận lại tập giấy tờ đã được công chứng, Vũ hiên ngang cầm nó sang “khoe” với người tình trẻ. Biết người yêu đã chuẩn bị xong giấy tờ, chị K. thúc đẩy nhanh hơn công cuộc đăng ký kết hôn và tổ chức đám cưới. Ngày 28/3/2019, Vũ chở chị K. đến UBND xã Trường Thắng (thuộc huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, tỉnh Cần Thơ) để đăng ký kết hôn. Cùng ngày hôm đó, Vũ cà chị K. được cấp giấy chứng nhận kết hôn. Chị K. vui sướng cầm tờ giấy này về cùng gia đình lo tổ chức đám cưới, trong khi nhà Vũ chẳng có động tĩnh gì.
Đến ngày 6/4/2019 tổ chức tiệc cưới tại quận Ninh Kiều (Cần Thơ), có đến 97% là khách mời của chị K., còn lại lác đác vài người quen của bố mẹ, anh chị em. Trong đám cưới này tuyệt nhiên không có bóng dáng của bạn bè chú rể cũng như người thân. Nghĩ Vũ mới ly hôn vợ mà cưới ngay vợ mới là chuyện chẳng có gì hay ho nên chị K. cũng không truy xét lý do tại sao Vũ không mời bạn bè, không có gia đình nhà trai đến hôn lễ.

Làm giả giấy chứng nhận độc thân để lấy thêm vợ nữa
Sau khi tổ chức hôn lễ xong, Võ Thanh Vũ vẫn đi lại cả nhà mình lẫn nhà vợ mới. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Chị T. thấy chồng có nhiều dấu hiệu lạ cùng với lời đồn đoán thất thiệt bên ngoài về chuyện chồng ngoại tình nên chị quyết tâm tình hiểu tường tận. Ít ngày sau, chị T. phát hiện chồng có mối quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ khác nên đã đến Công an xã Trường Long tố giác sự việc.
Nhận được tin báo, Công an xã đã phối hợp với UBND xã Trường Long xác minh sự việc. Theo đó, từ đầu nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến ngày 31/5/2019 xã không có người nào tên Nguyễn Phước Long được bổ nhiệm chức danh Phó chủ tịch xã và tên Nguyễn Hữu Phước vào vị trí công chức hộ tịch. Sổ bộ lưu trữ cũng không ban hành giấy xác nhận tình trạng hôn nhân độc thân mà Võ Thanh Vũ đang sở hữu. Sau khi có đủ bằng cứ chứng minh tội trạng của Vũ, Công an đã chuyển hồ sơ lên Viện kiểm sát nhân nhân để tiếp tục tiến hành các thủ tục truy tố Võ Thanh Tú về tội Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.
Tháng 11/2019 phiên tòa sơ thẩm được mở ra, Vũ khai nhận đã đi chứng thực khoảng 20 loại giấy tờ tịa UBND xã Trường Long để lợi dụng sơ hở của cán bộ xã chèn giấy tờ giả vào để được đóng dấu. Bị cáo phạm tội là để giải quyết hậu quả tình cảm. TAND huyện Phong Điền tuyên án bị cáo Võ Thanh Vũ 2 năm tù, đồng thời phạt bổ sung 10 triệu đồng. Song cho rằng, bản án này có phần nặng với mình nên bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Cùng thời điểm, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ cũng kháng nghị bản án sơ thẩm theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo và kiến nghị UBND xã hủy quyết định đăng ký kết hôn trái pháp luật và xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng.
Tiến sĩ, giảng viên đại học làm giả giấy tờ lấy 4 vợ Dù đã có vợ con nhưng Nguyễn Văn Thịnh (42 tuổi), tiến sĩ, nguyên giảng viên Khoa Sư phạm (thuộc một trường đại học miền Tây) nhưng do bản tính trăng hoa, Thịnh thuê thuê Trần Thanh Bảo (chạy xe ôm ở TP Cao Lãnh, Đồng Tháp) làm giả giấy chứng nhận độc thân để đăng ký kết hôn với 3 người phụ nữ khác, vi phạm luật Hôn nhân gia đình. Tháng 4/2016, Thịnh thuê người làm giấy chứng nhận đăng ký kết hôn giả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp để lừa dối, chung sống như vợ chồng và có một con chung với chị Đ.T.M.L (36 tuổi, công chức tại Đồng Tháp). Trong quá trình chung sống phát hiện bị lừa tình, chị L. làm đơn tố cáo lên Công an TP Đồng Tháp. Trong quá trình điều tra, Công an khởi tố Thịnh. Mở rộng điều tra thì phát hiện, khoảng đầu 2011, Thịnh được giới thiệu N.T.P.T (30 tuổi, ở huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau). Thịnh nói dối với chị T. mình còn độc thân nên sau thời gian yêu đương chị T. đề nghị kết hôn. Thịnh nhờ Trần Thanh Bảo (chạy xe ôm ở TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp) làm giả giấy chứng nhận độc thân với giá 2 triệu đồng để kết hôn với chị T.. Khi chị T. phát hiện Thịnh sống như vợ chồng với 1 người phụ nữ khác là chị T.C.D (28 tuổi, ngụ H.Cải Nước, Cà Mau) nên quyết định ly hôn. Sau đó, Thịnh chuyển về sống như vợ chồng với chị D. ở TP Bác Liêu và có 1 cô con gái chung sinh ngày 6/12/2014. Khi bị chị D. phát hiện Thịnh đã có gia đình hợp pháp thì chủ động. “Ngựa quen đường cũ”, Tiến sĩ, giảng viên Đại học Thịnh tiếp tục dùng thủ đoạn làm giấy tờ giả để kết hôn với chị Đ.T.M.L. (tỉnh Đồng Tháp) và có 1 con chung. Tuy nhiên, khi bị Thịnh lừa cả tình và tiền, người phụ nữ này đã quyết định tố cáo Thịnh với Công an. |
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/08/16/Chồng giết vợ, bỏ lò nướng đốt xác vì bị chửi khiến làng quê xôn xao_16082019204542.mp4[/presscloud]
Chồng giết vợ, bỏ lò nướng đốt xác vì bị chửi khiến làng quê xôn xao. Nguồn: Báo TN.
Nga Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu