Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Lạ đời người phụ nữ hóa trang thành `ma nữ` livestream bán quần áo người chết kiếm bội tiền

Thay vì trang điểm, ăn mặc lộng lẫy để bán hàng online, một phụ nữ người Thái lại hóa trang thành “ma nữ” để bán quần áo người chết. Không ngờ cách này giúp cô có mức doanh thu đáng nể.

Sự việc lạ đời này xuất hiện ở Thái Lan. Theo truyền thông địa phương, dịch COVID-19 đã khiến không ít người rơi vào tình trạng thấy nghiệp. Tại Thái Lan, số người thất nghiệp ở mọi tầng lớp tại Thái Lan đã tăng lên. Trong khi một số người khác lại cam tâm chịu đựng, cố gắng rau cháo cho qua khó khăn trước mắt. Thế nhưng cũng có một số khác cố gắng kiếm tiền để sống sót.
 
Với sự phát triển của ngành thường mại điện tử và hiểu livestream là một cách bán hàng hiệu quả, không ít người Thái đã thử tham gia với hy vọng kiếm thêm chút đỉnh và chị Janita (40 tuổi) đến từ tỉnh Phetchabun là một trong số đó.
 
Chị Janita từng bán quần áo cũ để kiếm sống. Chị làm công việc đó trong suost 3 năm trời. Chị hay ra mua quần áo ở chợ Rong-Kluea và quần áo của những người đã khuất. Trước khi đem ra bán, số quần áo này được đưa đến đền để trừ ma cẩn thân.
 
Lạ đời người phụ nữ hóa trang thành `ma nữ` livestream bán quần áo người chết kiếm bội tiền
Chị Janita hóa trang thành "ma nữ" để bán hàng
 
Kể từ khi dịch COVID-19 tràn sang Thái Lan, chị không được ra chợ hay ngồi ngoài đường bán hàng nữa. Để cải thiện tình trạng này, chị chuyển sang bán online.
 
Mỗi ngày chị livestream bán quần áo từ 22h đến 2h sáng hôm sau. Mới đầu, số người theo dõi chỉ khoảng 40 – 50 người, số đơn hàng lẻ tẻ, rất ít. Khi đó chị buồn lắm, từng nghĩ mình không có duyên bán hàng online.
 
Song trong một dịp tình cờ, chị Janita nghĩ tới việc mặc đồ của người chết, hóa trang thành ma để livestream bán hàng. Không ngờ lần livestream đó có đên shown 4.000 người theo dõi khiến chị cảm thấy vui vô cùng.
 
Lạ đời người phụ nữ hóa trang thành `ma nữ` livestream bán quần áo người chết kiếm bội tiền
 
Sau đó, chị Janita tiếp tục hóa trang thành “ma nữ” livestream để bán hàng. Lần này số người theo dõi tăng lên nhiều hơn, doanh thu bán hàng cũng tốt hơn. Kể từ đây, chị Janita thường xuyên thay đổi kiểu hóa trang để thu hút người xem và giúp doanh số bán hàng tốt hơn.
 
Được biết, chị Janita không chỉ là người bán hàng online, chị còn là một người thường xuyên làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo, tích lũy công đức cho chủ nhân thực sự muốn mua những bộ quần áo của người đã khuất.
 
Chị Janita chia sẻ, chưa bao giờ chị sợ hãi với việc mặc quần áo của người chết lên người để livestream bán hàng. Chị cho rằng, đó là điều may mắn và hạnh phúc.
 
Kỳ lạ nơi người dân dùng lợn để đổi đổi vợ
 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ