Ngày 3/3 vừa qua lễ kỷ niệm 25 năm VTV3 đã được diễn ra với sự góp mặt của nhiều diễn viên, ca sỹ, biên tập viên và MC. Họ là những nhân tố quan trọng đưa tiếng tăm cũng như chất lượng các chương trình của Đài truyền hình Việt Nam nói chung và VTV3 nói riêng lên một tầm cao mới và khiến khán giả có được những cảm xúc tích cực qua màn ảnh nhỏ.

Thảo Vân là một trong những MC quen thuộc vời nhiều chương trình của VTV3
MC Thảo Vân cũng là người đã cầm mic khá nhiều chương trình, tuy nhiên “Vui – khỏe – có ích” có lẽ là ấn phẩm mà nhiều người nhớ nhất. Đây là một không gian dành cho những người trung tuổi nhằm đem lại những kiến thức bổ ích cho cuộc sống và giúp tâm hồn mọi người tươi trẻ, tích cực hơn.

Làm nghề đôi khi có những áp lực khiến bản thân mệt mỏi tuy nhiên sau tất cả thứ động lại là kỷ niệm
Nữ MC cũng bồi hồi khi chia sẻ lại những năm tháng tuyệt vời của mình khi đứng trên nhiều sân khấu nhà Đài:
“Hôm qua VTV3 kỷ niệm 25 năm...
Ngồi nhà xem chương trình cũng thấy bồi hồi, vui cùng các bạn...
Mình làm khá nhiều chương trình phát trên sóng V3, nhưng là do các đơn vị khác sản xuất, còn do V3 làm thì là chương trình này: Vui - Khoẻ - Có Ích!
Thế mà cũng theo chương trình được khá nhiều năm, có lúc gián đoạn chút chút...
Xem lại những bức ảnh, thấy thật ngọt ngào cho những năm tháng đã qua. Biết bao nhiêu số, bao nhiêu buồn vui, nhiều khi áp lực, cáu bẳn, xấu tính...
Rồi cũng thành kỷ niệm...
Nhớ các em của tổ sản xuất ghê, cũng cùng nhau đi qua bao mùa mưa nắng, xuân hạ thu đông đấy chứ...
Chúc cho Vui Khoẻ Có Ích ngày càng phát triển, được yêu thích ngày thêm nhiều”.

Chia sẻ của Thảo Vân về những năm tháng cầm mic tại nhà đài

Vui - khỏe - có ích là chương trình mang đậm dấu ấn của Thảo Vân, cô luôn mang lại những cảm xúc tuyệt vời cho khán giả qua màn ảnh nhỏ

Sự vắng mặt của nữ MC khiến nhiều khán giả nuối tiếc
Ngay dưới phần bình luận cũng có nhiều người hâm mộ dành tình cảm cho Thảo Vân và bày tỏ sự tiếc nuối khi cô không còn dẫn dắt nữa:
- Em định vào Đài chơi với chị nhưng giờ chị không dẫn Vui Khỏe Có Ích thấy buồn... Em chụp nhiều ảnh của chị lắm...lưu giữ làm kỷ niệm...ko biết sau này em có gặp được chị nữa không? ... Mong lắm ạ
- Em rất yêu quý và ngưỡng mộ chị...một người dẫn chương trình có TÂM và có TẦM. Em chúc chị có thật nhiều sức khỏe và luôn hạnh phúc. Mỗi ngày mới sẽ là một ngày vui chị nhé
- Em chúc chị luôn xinh đẹp, mạnh mẽ và may mắn, bình an trong cuộc sống! Yêu chị và giọng nói ấm áp, truyền cảm, cách dẫn nhẹ nhàng mà ko kém phần cuốn hút!







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu