Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Kỳ lạ cụ bà u70 bật tỉnh dậy ngay khi chuẩn bị đưa vào lò hỏa táng

Ngay khi gia đình đang chuẩn bị các thủ tục để hỏa táng, cụ bà Phinij Sopajorn, 70 tuổi, đến từ Thái Lan được xác định đã qua đời trước đó bỗng dưng có dấu hiệu thở, mắt nhấp nháy.

Theo đó, cụ bà  Phinij Sopajorn, 70 tuổi, đến từ Thái Lan, được xác nhận đã qua đời vì căn bệnh tuyến giáp sau một vài  thời gian điều trị tại bệnh viện vào ngày 20/10 vừa qua.

Kỳ lạ cụ bà u70 bật tỉnh dậy ngay khi chuẩn bị đưa vào lò hỏa táng
 Bà Phinij lúc còn trẻ
 
Cụ được đưa về nhà, thực hiện theo các phong tục tang lễ truyền thống theo địa phương. Qua đó, cơ thể cụ bà được giữ trong phòng lạnh 3 ngày, sau đó rửa mặt theo phong tục, cuối cùng, gia quyến sẽ nhìn mặt bà lần cuối rồi đem đi hỏa táng như dự định.

Kỳ lạ cụ bà u70 bật tỉnh dậy ngay khi chuẩn bị đưa vào lò hỏa táng
Cụ bà bỗng dưng bật dậy sau 3 ngày nằm trong phòng lạnh
 
Tuy nhiên, khi chuẩn bị đưa vào lò đốt, cụ ông, chồng của bà bất chợt nhìn thấy vợ mình có dấu hiệu của sự sống: đôi mất bỗng dưng nhấp nháy và bà có thể thở được nhịp nhàng. Ngay lập tức, ông đã gọi cho nhân viên y tế đến, họ đã thực hiện thao tác hồi sức tim phổi (CPR), cho bà nằm quạt sưởi và ủ ấm bằng nhiều chai nước nóng để lấy lại thân nhiệt.
 
Tuy nhiên, người con dâu của gia đình, cũng là bác sĩ khẳng định, bà  Phinij còn sống nhưng mạch rất yếu, không thể nói chuyện cũng như phản ứng với tác động bên ngoài. Vì vậy, gia đình cũng chuẩn bị tinh thần trước rằng bà sẽ không qua khỏi.

Hiện nay cụ bà đang được chăm sóc tại nhà.
 
“Tình trạng của vợ tôi rất nghiêm trọng và tôi không nghĩ cô ấy có thể được chữa khỏi. Nhưng cô ấy vẫn còn sống. Chúng tôi sẽ tiếp tục chăm sóc bà ấy cho đến giây phút cuối cùng”, cụ ông xúc động nói.
 
Kỳ lạ cụ bà u70 bật tỉnh dậy ngay khi chuẩn bị đưa vào lò hỏa táng
Ảnh minh họa
 
Đây là một trong những trường hợp hiếm gặp, hy hữu trong cuộc sống. Vào năm 2013, bệnh nhân Vũ Văn H(57 tuổi), ở quận Đống Đa, Hà Nội cũng là một trường hợp tương tự. Khi các bác sĩ tại bệnh viện  dùng dòng điện 300 KV kích vào lồng ngực tới 3 lần với mong muốn trái tim của ông H hoạt động trở lại. Thế nhưng, ông đã được xác định chết lâm sàng và được đưa vào phòng lạnh, làm chờ làm thủ tục để an táng. Tuy nhiên, sau 10 tiếng nằm tại phòng lạnh, chuẩn bị đưa thi thể ra ngoài để làm các nghi thức khâm liệm, ông H bỗng dưng cất tiếng rên khẽ và mở mắt. 
 

Hiện tượng này cho đến nay vẫn còn là một dấu hỏi chưa có lời giải đáp.

Xem thêm: Cảm động người đàn ông mang tro cốt vợ đi bộ xuyên đất nước để thực hiện di nguyện của vợ quá cố

Minh Tú (t/h)