Cách đây 2 năm, chàng thanh niên Nông Văn Hiếu (huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) bị một trận ốm thập tử nhất sinh, nhiều người thân quen còn tưởng anh chẳng qua nổi. Thế mà sau trận ốm ấy, anh chàng lại khỏe mạnh trở lại. Nhưng điều lạ lùng là anh bỗng thay tâm đổi tính, có nhiều biểu hiện giống con gái như yểu điệu, dịu dàng, nuôi tóc dài. Sau đó, anh còn viết đơn xin vào gia nhận và sinh hoạt Hội phụ nữ. Tính đến nay anh đã có 2 năm sinh hoạt trong Hội phụ nữ.
Nói về trường hợp này, anh Mã Văn Hùng - Bí thư Chi bộ thôn Làng Thượng (xã Quan Sơn, huyện Chi Lăng, Lạng Sơn) khẳng định, việc anh Hiếu viết đơn xin vào Hội Phụ nữ là có thật.

Dáng vẻ bên ngoài của Hiếu chẳng khác gì một cô gái
Anh Hiếu sống cùng gia đình tại căn nhà ở lưng chừng đồi. Hiếu có dáng người mảnh khảnh, bước đi nhẹ nhàng, uyển chuyển như phụ nữ. Từ dáng vẻ, giọng nói, điệu bộ tới tính cách cảu Hiếu đều rất giống phụ nữ. Thậm chí, mái tóc của Hiếu còn rất dài, đen mượn chẳng kém cạnh cô thôn nữ nào.
Lý giải về việc viết đơn xin tham gia Hội phụ nữ, Hiếu thẹn thùng nói: "Đơn giản, em chỉ muốn được tham gia sinh hoạt trong một tổ chức nào đó, được trò chuyện và được đóng góp một phần công sức của mình vào việc xây dựng thôn bản mà thôi. Nhiều người cứ nói rằng, việc làm của em là khùng điên, khác người... nhưng em không quan tâm. Quan trong là em cảm thấy thoải mái. Em cảm thấy được sống đúng với những gì mình mong muốn".
Anh Hùng kể, có lần làng tổ chức lễ hội, tất cả mọi người đều đến tham dự, trong đó có Hiếu. Trong lúc đứng nói chuyện, nhiều người tưởng Hiếu là phụ nữ. Có người còn hỏi: "Chị có mấy cháu rồi? Chồng con hôm nay không đi cùng à?". Lúc đó, Hiếu chỉ cười, cũng chẳn thanh minh gì cả.
Một số người hàng xóm cho biết, có nhiều chàng trai từ bản, thôn khác sang còn nhầm Hiếu là con gái, buông lời chọc ghẹo, tán tỉnh. Khi biết Hiếu là con trai ngỡ ngàng, thẹn đến đỏ mặt rồi đánh bài chuồn.

Nói về cậu con trai "lạ đời" của mình, bà Nông Thị Kính (mẹ Hiếu) cho biết, những người lần đầu gặp đều bị nhầm lẫn về giới tính của Hiếu. "Khi được vài tuổi, Hiếu phát triển bình thường như bao bé trai khác. Sau đó, Hiếu mắc một trận ốm thập tử nhất sinh. Khi được chữa khỏi, giọng của Hiếu biến đổi, dáng điệu, cử chỉ cũng chẳng giống con trai. Gia đình đã nhiều lần đưa đi khám nhưng bác sĩ đều nói Hiếu khỏe mạnh, chẳng có bệnh tật gì".
Nếu ai nhắc đến chuyện vợ con, Hiếu thẳng thắn nói luôn: "Em sẽ không lấy vợ đâu. Em ở và nuôi mẹ suốt đời thôi".
Ban đầu nhiều người dân cũng thấy lạ về tính cách, hình dáng bên ngoài của Hiếu. Nhưng lâu dần mọi người quen, thấy Hiếu cũng bình thường như bao người khác.
Đặc biệt, Hiếu có biệt tài chữa bệnh dạ dày, nóng gan, viêm đường tiết niệu... bằng thuốc nam. Xung quanh nhà Hiếu chỗ nào cũng là thảo dược đã được băm kỹ, đem phơi. Những loại dược liệu này được Hiếu xử lý rất cẩn thận. Bệnh nhân của Hiếu ở khắp 3 miền Bắc, Trung, Nam.
Theo Thanh Mai/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu