Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Kỳ án bao tải xác chết không nguyên vẹn giấu dưới khe suối hé lộ dã tâm bệnh hoạn của gã chồng

Sự ích kỷ cộng với lòng ghen tuông bệnh hoạn đã khiến con quỷ trong người Khiêm trỗi dậy. Gã xuống tay sát hại vợ, phân xác đem giấu trong khe suối rồi thản nhiên xuống nhà văn hóa xã để… nhảy nhót.

Bí ẩn trong cánh rừng… biết nuốt người

 
Cho đến bây giờ, người dân bản Mơ Tươi vẫn nhớ như in cái thời khắc cơ quan điều tra phát hiện thi thể chị Lò Thị Chung bị giấu trong bao tải rứa ở khe suối bên trong cánh rừng ma ở bản Mơ Tươi. Thi thể không còn toàn vẹn, sắp bước vào giai đoạn phân hủy… trông rất đáng sợ.
 
Quay lại ngược thời gian về buổi chiều muộn ngày 8/3/2013, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Sơn La nhận được tin báo từ Công an huyện Yên Châu về việc chị Lò Thị Chung (SN 1982) trú tại bản Mơ Tươi, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu mất tích bí ẩn.  Ngay lập tức, cơ quan cử tổ trinh sát tinh nhuệ xuống địa bàn phối hợp với Công an huyện Yên Châu và Công an xã Lóng Phiêng tổ chức điều tra, tìm kiếm tung tích chị Chung.
 
Chồng chị Chung là Vì Văn Khiêm (SN 1982, trú tại bản Mơ Tươi, xã Lóng Phiêng, huyện Yên Châu, Sơn La) kể rằng, vào đêm chị Chung mất tích, Khiêm phát hiện ở phía sau nhà ông Vì Văn Phúc (bố đẻ Khiêm) có một đôi dép, một ấm đun nước và nhiều vết máu. Thậm chí còn có cả tóc trên đất.
 
Cũng theo Khiêm, ngày 7/3/2013, vợ chồng hắn đi ăn hỏi đứa cháu tại bản Phách (xã Chiềng Khừa, huyện Mộc Châu). Trên đường đi, chị Chung có nói với Khiêm rằng, tối nay (8/3), chị tham gia phục vụ buổi tọa đàm giao lưu nhân ngày Quốc tế phụ nữ tại nhà văn hóa bản Mơ Tươi.
 
Kỳ án xác chết trong bao tải ở khe suối trong rừng ma
Thi thể chị Chung được phát hiện sau 3 ngày bị sát hại
 
Vốn dĩ Khiêm là có ghen tuông lại cộng thêm việc chị Chung thuộc hàng gái xinh ở thôn nên hắn chẳng muốn vợ tham gia văn nghệ văn gừng gì cả. Khi nghe vợ nói đi văn nghệ, Khiêm không đồng ý nhưng chị Chung mặc kệ vẫn cương quyết đi tham gia.
 
Tối cùng ngày, Khiêm mời một số anh em bạn bè đến nhà uống rượu với lý do chúc mừng vợ nhân ngày 8/3.  Nhưng khoảng 19h khi mọi người đang ăn cơm thì chị Chung vội vàng buông bát đũa nói mọi người cứ ăn tiếp, chị xuống nhà văn hóa bản Mơ Tươi để phục vụ nước buổi tọa đàm của Chi hội phụ nữ bản. Nói xong, chị Chung đi luôn, tại mâm cơm chỉ còn Khiêm và một số người bạn bè ăn uống.
 
Đến sáng ngày 8/3, Khiêm tỉnh dậy không thấy vợ đâu nên đi xuống khu vực nhà văn hóa thôn để tìm kiếm. Khi không thấy vợ ở đây, Khiêm liền hô hoán họ hàng đi tìm kiếm cùng và trình báo sự việc lên Công an.
 
Khoảng 17h ngày 10/3/2013, cơ quan chức năng phát hiện một bao tải chôn lấp kỹ càng ở khe suối bản Mơ Tươi. Qua khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân  bị chém nhiều nhát vào đầu, trán, vỡ xương hộp sọ, cổ bị cắt đứt, bàn tay trái bị chặt đứt 4 ngón.
 
Sau khi bị sát hại, hung thủ đã cho nạn nhân vào trong bao tải rửa màu xanh và chôn lấp cẩn thận dưới khe suối. Toàn thân nạn nhân bị nước nhấn chìm, có bùn đất đá, cỏ, rác. Qua khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân là chị Chung (vợ Khiêm).
 
Từ đây, cơ quan điều tra nghi ngờ nghi phạm gây án là Khiêm. Thế nhưng đối tượng này rất ngoan cố, không chịu khai nhận tội ác của mình.
 

Gây án từ dã tâm bệnh hoạn

 
Khi bị cơ quan điều tra triệu tập, hắn tỏ ra bình thản, khai nhỏ giọt từng tý một. Hắn nói chẳng nhớ gì về chuyện đêm đó cả. Thế nhưng cơ quan điều tra lại nhận thấy, hành động của hắn khá bài bản, trơ tru: Giết vợ xong, kéo xác nạn nhân ra sau khu nhà  vệ sinh, đi uống rượu, xem văn nghệ, về nhà ngủ, rồi lại dậy lấy bao tải đem xác vợ đi chôn lấp ở khe suối bản Mơ Tươi... Rồi sau đó loang báo tin vợ mất tích như đúng rồi.
 
Cơ quan điều tra kết luận, tất cả những  việc này đã được Khiêm “đạo diễn” cản thận. Hắn còn giở vờ đi tìm vợ, loan báo cho người thân biết việc vợ mất tích rồi hỏi cả em dâu và mẹ đẻ về vết máu ở sau nhà tắm…
 
Và trước bằng chứng không thể chối cãi, hắn buộc khai nhận tội lỗi sau 7 ngày gây án. Khiêm khai, khoảng 21h30 ngày 7/3/2013, khách khứa về hết, Khiêm cũng nhanh chóng dọn dẹp bát đĩa rồi lững thững đi bộ xuống nhà văn hóa bản Mơ Tươi. Khi đến gần nơi thì thấy vợ đang ở nhà bố đẻ nên hắn nảy sinh ý định sát hại vợ.
 
Hắn lò rò đi đi vào bếp lấy dao, quay ra chỗ bể nước nơi chị Chung đang lấy nước. Nghe thấy tiếng động, chị Chung ngẩng mặt lên thì Khiêm vung dao chém vào đầu chị. Khiêm tiếp tục nã thêm nhiều nhát dao khác cho đến khi vợ gục tại chỗ.
 
Kỳ án xác chết trong bao tải ở khe suối trong rừng ma
Chân dung gã chồng bệnh hoạn sát hại vợ vì nghi vợ có nhân tình
 
Tiếp đó, hắn lôi thi thể vợ vào trong nhà tắm cắt cổ và tiếp tục kéo thi thể ra phía sau khu nhà vệ sinh, sát với rừng ma để giấu xác. Xong xuôi, Khiêm thản nhiêm đi uống rượu rồi xuống nhà văn hóa bản Mơ Tươi nhảy nhót.
 
Đến khoảng 0h30 ngày 8/3 sau khi nhảy nhót chán chê hắn trở về mang theo 2 bao tải đến chỗ rừng ma nơi giấu xác vợ rồi cho thi thể vào bao tải rửa. Hắn cởi quần áo ngoài, vác bao tải chứa xác vợ lội qua thửa ruộng đi đến khu vực suối  bản Mơ Tươi và chôn lấp bao tải xuống xe suối.
 
Xong xuôi, hắn quay lại ao nhà bố đẻ tắm rửa sạch sẽ rồi tiếp tục về nhà đi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến sáng ngày 8/3, Khiêm dậy và giở vờ xuống nhà văn hóa thôn tìm vợ. Khi không tìm thấy hắn thông báo cho họ hàng, người thân đi tìm rồi báo đến Công an xã nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.
 
Theo cơ quan điều tra, gây án xong, Khiêm vứt hung khí xuống ao nhà bố đẻ. Các trinh sát phải mất mấy ngày đào bới, ngụp lặn để tìm kiếm hung khí gây án. Đến ngày 27/3, Công an tỉnh Sơn La có kết luận vụ án.
 
Tại phiên tòa xét xử vào tháng 5/2014, Khiêm một lần nữ thừa nhận bản thân không biết trên trọng hạnh phúc đang có. Sự ích kỷ, ghen tuông bệnh hoạn đã khiến Khiêm luôn nghi ngờ người vợ xinh đẹp ngoại tình. Nhưng tất cả chỉ là nghi ngờ. Khiên chưa bao giờ có bằng chứng vợ ngoại tình. Thế nhưng hắn vẫn nung nấu ý định “xử” vợ để  hết đường “lòng thòng” cùng người khác.
 
Sau khi nghị án TAND tỉnh Sơn La tuyên án tử hình về hành vi Giết người đối với Vì Văn Khiêm. Ngoài ra còn phải bồi thường dân sự 65 triệu đồng cho gia đình bị hại.
 
Giết người tình đồng tính cướp tài sản sau khi quan hệ
 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ