Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Ly kỳ thi thể thiếu nữ trôi ngược dòng sông trở về đúng nơi bị giết `đòi mạng` gã nhân tình giàu có

Một cô gái trẻ bị sát hại, thi thể bị ném xuống hạ lưu sông. Nhưng thật kỳ lạ, 25 ngày sau, thi thể ngược dòng trở chính thành phố nơi án mạng xảy ra.

Xác chết thiếu nữ trôi dập dờ bên bờ sông Hoàng Phố


Ngày 2/1/2009, một cặp đôi yêu nhau đang đi dạo bên bờ sông Hoàng Phố (TP Thượng Hải, Trung Quốc) thì kinh hãi phát hiện thi thể một phụ nữ trôi lập lờ trên sông nên nhanh chóng báo cảnh sát. Ít phút sau cảnh sát có mặt tiến hành trục vớt thi thể và tổ chức khám nghiệm tử thi.

Bước đầu xác định, nạn nhân là cô gái trẻ ngoài 20 tuổi, trên cổ có một đoạn dây điện quấn quanh. Ngoài ra, có một đoạn dây điện khác quấn chặt hai chân nạn nhân. Thi thể đang phân hủy mạnh vì ngâm dưới nước quá lâu. 

Trên người nạn nhân không phát hiện giấy tờ tùy thân, điều này khiến công tác điều tra kéo dài hơn. Cảnh sát phải đợi báo cáo khám nghiệm pháp y. Vài ngày sau có báo cáo khám nghiệm, bên trong ghi: Trên cánh tay phải của nạn nhân cso hai vết xăm hình lá cây, móng tay và móng chân đều sơn đỏ, lông trên cơ thể đều được tẩy sạch. Suy đoán, nạn nhân có thể là một diễn viên hoặc người làm trong lĩnh vực giải trí.

Đội điều tra nhận thấy có điều khác thường, bởi một đoạn dây quấn quanh cổ, một đoạn khác buộc chặt hai tay. Điều này khiến người ta cảm thấy khó hiểu. Bởi nếu nạn nhân bị mưu sát thì sao hung thủ lại trói tay trói chân. Đội điều tra nghi ngờ, kiểu trói như vậy do người khác thực hiện. Vì vậy, đây có thể là một vụ mư sát. Nhưng có có nhiều tình tiết từ thi thể nạn nhân nghiên về hướng đây cũng có thể là một vụ tự sát.
 
Kỳ án xác chết ngược dòng về `đòi nợ` gã nhân tình
Khúc sông Hoàng Phố - nơi phát hiện thi thể thiếu nữ

Chiều cùng ngày, cảnh sát TP Thượng Hải mở cuộc họp để phân tích, tranh luận về các hướng điều tra vụ án. Song đến tối muộn vẫn chưa đưa ra được quan điểm nhất quán. 

Tối cùng ngày, đội pháp y tiếp tục khám nghiệm giải phẫu tử thi thêm một lần nữa. Đến quá đêm, nhân viên pháp y phát hiện một bí mật kinh ngạc. Kiểm tra kỹ vật liệu nâng ngực của nạn nhân thì nhận thấy ở phía dưới có một dòng chữ tiếng Anh rất nhỏ và dãy mã số rất nhỏ. Bác sĩ pháp y báo ngay cho tổ chuyên án để xác định nhân thân nạn nhân.

Qua tra cứu trên mạng thì phát hiện nhà sản xuất là một công ty Mỹ. Do sản phẩm khá đắt tiền nên chỉ các đại lý ở Thượng Hải mới bán. Ngay đêm đó, cảnh sát liên lạc với các đại lý và có kết quả bất ngờ. Thì ra, do giá cả cao nên đến thời điểm hiện tại mới chỉ bán được 6 bộ. Các khách hàng đều có thông tin cá nhân đầy đủ, trong đó có một bộ được bán cho bệnh viện ở Thượng Hải.

Cảnh sát tiếp tục tìm đến bệnh viện và thu được chứng cứ vô cùng giá trị. Hồ sơ khách hàng thể hiện, một người phụ nữ làm phẫu thuật nâng ngực là Hồ Na Na (sinh ngày 21/7/1988, trú tại xã Thư Phường, TP Kiến Xương, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc). Na đang tạm trú tại một tiểu khu của Thượng Hải. 

Ngày 15/5/2006, Na thực hiện phẫu thuật nâng ngực, 4 ngày sau được xuất viện. Hồ sơ lưu lại hình ảnh, chứng minh thư nhân dân và số điện thoại của Na. Sau khi tra cứu tài liệu, cảnh sát thấy rằng mọi nhận dạng đều trùng khớp với thi thể nữ tìm thấy ở sông Hoàng Phố.

Xác chết ngược dòng về "báo án" gã nhân tình ác độc


Trong quá trình xác minh nhân thân nạn nhân, tổ chuyên án tiếp tục nghiên cứu hồ sơ của Na tại bệnh viện. Bất ngờ một nhân viên điều tra phát hiện chữ ký có tên Giang Minh Thành. Giang Minh Thành để mối quan hệ bạn bè với Na Na.

Bác sĩ phẫu thuật nâng ngực cho Na Na kể lại, Thành có nói giọng Thượng Hải. Chính vì thế, đội điều tra bắt đầu hướng điều tra vào những người có tên Giang Minh Thành ở Thượng Hải thì phát hiện có 1 người 76 tuổi và 1 người 40 tuổi. Và cảnh sát hướng mũi điều tra vào người trẻ tuổi hơn.

Giang Minh Thành 40 tuổi là một cán bộ quản lý trung cấp của một doanh nghiệp nhà nước. Thành có thực lực kinh tế gia đình hạnh phúc mỹ mãn bởi vợ là giáo viên, con gái 15 tuổi vô cùng ngoan ngoãn và học giỏi.

Qua công tác điều tra phát hiện, Thành có quen biết Na Na. Thành có tần suất liên lạc với Na Na qua điện thoại rất lớn, thường xuyên nhắn tin, gọi điện. Nhưng từ ngày 4/12/2008, Thành không liên lạc với na nữa. Đó cũng là ngày Na mất tích bí ẩn. 

Cảnh sát liệt Thành vào danh sách nghi vấn và 1 ngày sau, Thành bị mời đến sở cảnh sát thành phố làm việc khi đang nghỉ Tết Nguyên đán cùng vợ con. Qua đấu tranh tâm lý, Thành buộc phải khai sự thật.

Thành khai, mùa đông 2005, Thành đến TP Côn Sơn, tịnh Giang Tô du lịch. Khi vào khu giải trí tham thú, Thành vô tình quen Nam, khi đó mới 17 tuổi. Tuy học vấn không cao nhưng Na hát hay và là ca sĩ số 1 của khu giải trí. Thấy na xinh đẹp, Thành siêu lòng. Đêm đó, thành chi đến 12 ngàn nhân dân tệ để được vui vẻ với Na.
 
Kỳ án xác chết ngược dòng về `đòi nợ` gã nhân tình
Ảnh minh họa

Về Thượng Hải, Thành cứ nhớ nhung mãi bóng hình của Na nên thường xuyên liên lạc qua điện thoại với cô. 3 tháng sau, Thành đáp máy bay đến Giang Tô gặp Na và bày tỏ việc muốn Na trở thành tình nhân của mình. 

Tuy nhiên, Thành cũng vô cùng sợ việc qua lại bất chính với Na sẽ bị bại lộ. Thấy Thành lo lắng, Na an ủi sẽ giữ kín vì biết vị trí của mình ở đâu. Na hứa sẽ không phá vỡ hạnh phúc gia đình Thành.

Cuối cùng, Thành quyết định đưa Na về Thượng Hải để thường xuyên được gần gũi nhau. Thành thuê một căn nhà cho Na ở, mua sắm đồ đạc, chu cấp tiền bạc với điều kiện, Na trở thành "tiểu tam" ngoan ngoãn, không đến các chốn vui chơi để làm việc. Na tuân thủ mọi sắp đặt của Thành. Từ đó Na sống trong sự giàu có, ăn ngon, mặc đẹp.

Mặc dù đã hứa sẽ làm tình nhân cả đời với Thành nhưng chỉ được một thời gian, Na cảm thấy cần một có mái nhà. Na muốn được mặc áo cưới. Na tâm sự với Thành điều đó và anh ta đồng ý. Một tuần sau, Na và Thành đi chụp ảnh cưới rồi đem về treo trong căn nhà Thành thuê cho Na để giống như một gia đình đầm ấm.

Trong thời gian này, sự nghiệp của Thành liên tục thăng tiến. Anh được đề bạt nhiều chức vụ quan trọng, thu nhập đã lên đến 800 ngàn nhân dân tệ. Tuy nhiên, lúc này Na lại cảm thấy không hài lòng vì Thành không ở bên cạnh mình mà cứ nửa đêm lại về nhà. 

Dẫu có đào hoa nhưng Thành vẫn muốn làm một người chồng yêu vợ, thương con. Vì vậy, sau khi hẹn hò với Na, Thành liền về nhà cùng vợ con. Một lần Na bị ốm và đề nghị Thành ở lại cả đêm nhưng khi tỉnh dậy thì thấy Thành đã đi mất, Na vô cùng buồn.

Ngày 26/3/2008 là sinh nhật Na, Thành chi một số tiền lớn đưa tình nhân đi chơi gặp bạn bè, ăn uống. Hôm đó, Na đề nghị Thành ở lại nhưng anh ta từ chối khiến Na vô cùng đau lòng. Lâu dần, Na cảm thấy chán nản và nghĩ mình là một con chim bị nhốt trong lồng. Na nói muốn đi làm nhưng Thành không đồng ý vì sợ những chốn xô bồ sẽ làm hỏng Na. Thái độ của Thành khiến Na phản ứng dữ dội.

Không lâu sau, Na tắt điện thoại rồi mất tích đến nửa tháng. Khi liên lạc được với Na, Thành vô cùng tức giận đã mắng cô bạc tình. Trong một lần ở nhà xem ti vi, Thành phát hiện Na tham gia chương trình thi hát nên vô cùng tức giận. 

Na không ngại đến các tỉnh xa xôi để tham dự cuộc thi. Thậm chí còn bỏ ra 20 ngàn nhân dân tệ, thành lập đội cổ vũ cho mình, sau đó được nhận một giải nhỏ.

Sau nửa tháng mới gặp được Na, Thành lộ rõ bộ mặt thật. Hắn không còn nho nhã lịch sự nữa. Hắn giơ tay tát Na khiến cô vô cùng đau đớn. Lúc này, Na lại đưa ra một quyết định khiến Thành khó hiểu rằng, từ nay trở đi, Na có thể nghe lời Thành, cũng không muốn Thành phải ly dị vợ, nhưng Thành phải làm bạn trai mình suốt đời. 

Na cũng muốn gia đình biết bản thân sống tốt ở Thượng Hải nên đã đề nghị Thành về ra mắt với danh nghĩa bạn trai. Tuy nhiên, yêu cầu này bị từ chối. Tháng 8/2008, Na uy hiếp, nếu Thành không đồng ý thì Na sẽ cho Thành suốt đời phải sống trong bất hạnh.

Cho rằng tình nhân chỉ nói vậy lúc giận dỗi nhưng nào ngờ cô ấy nhảy từ tầng 2 xuống đất. Tuy may mắn thoát chết nhưng cột sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Thành đưa Na đi cấp cứu và chi mất 100 ngàn tệ để chữa trị. 

Sau sự việc đó, Thành cảm thấy bất an, sợ Na sẽ tiếp tục dùng phương thức cực đoan để ép mình. Và từ đó trở đi, hai người thường xuyên mâu thuẫn. Thành hi vọng, vì điều đó mà Na chán nản bỏ mình đi. 

Tuy nhiên Na không dừng lại, cô dọa đem ảnh cưới cho vợ và con Thành xem, thậm chí còn tố cáo đến cơ quan để Thành thân bại danh liệt. Thành đã đề nghị cho Na số tiền lớn để chấm dứt mối quan hệ này nhưng Na không đồng ý, yêu cầu Thành phải ở bên cô cả đời.

Sợ công việc, gia đình đều tan nát vì Na nên Thành quyết định hành động độc ác. Ngày 4/12/2008, lần cuối cùng hai người đàm phán nhưng không có kết quả, Thành tức giận dùng khăn mặt bịt miệng, mũi Na khiến cô tử vong. Thành dùng dây điện trói thi thể Na cho vào bao tải rồi cho vào cốp xe. Xong xuôi, Thành lái xe chạy dọc sông Hoàng Phố chọn địa điểm vứt xác ở tỉnh Chiết Giang, cách Thượng Hải 30km.

Theo Thành, vứt xác nạn nhân ở tỉnh khác sẽ không bị cảnh sát phát hiện và cũng không thể điều tra được thân phận của Thành. Tuy nhiên, Thành không ngờ được, 25 ngày sau, thi thể nạn nhân ngược dòng sông trở về đúng thành phố bị sát hại để báo oán.

Một điều khiến dư luận Trung Quốc rùng mình khi theo dõi vụ án này là, Thành ném xác Na ở phía hạ lưu nhưng không hiểu vì sao thi thể lại trôi ngược về Thượng Hải. Nhiều người tin rằng, hành động bất nhân, bất nghĩa của Thành khiến trời đất không thể tha thứ nên dẫn đường cho Na về vạch tội.


Theo Thanh Mai/SKCĐ