Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Kỳ án xác chết không đầu dưới taluy hé lộ tội ác của 3 kẻ ác quỷ giết người vì 1 triệu đồng

Nghĩ anh Miều có nhiều tiền, 3 anh em Pó hợp sức sát hại nạn nhân. Tiếp đó, chúng chặt đầu, ném thi thể xuống dưới taluy ở thôn Vị Kẹ nhằm mục đích để không ai nhận dạng được.

Xác chết không đầu dưới taluy

Sáng ngày 5/8/2013, đoạn đường liên thôn thuộc thộ Vị Kẹ (xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) vắng người qua lại, vì đêm trước trời mưa lớn, đường xá khó đi. Thời điểm này chỉ có tốp người dân đi cắt cỏ cho bò xuất hiện ở đây. Khi đó có một người đàn ông cũng cắt cỏ bò đi ngang qua đoạn taluy âm thôn Vị Kẹ bỗng cảm thấy lòng dạ bồn chồn, lo lắng khó tả.
 
Người đàn ông này dừng lại một chút để hít thở thì bỗng ngửi thấy vảng vất mùi hôi thối rất khó chịu. Người này nhìn cúi mặt nhìn xuống dưới chân mình thì kinh hãi phát hiện một thi thể nam giới không đầu nằm ở đó tự bao giờ không hay. Quá sợ hãi, người này hét toán lên. Ngay sau đó, tốp người cắt cỏ bò trình báo sự việc lên Công an địa phương.
 
Xác định đây là vụ án giết người man rợ, Công an tỉnh Hà Giang phối hợp với Công an huyện Mèo Vạc khẩn trương vào cuộc điều tra. Kết quả khám nghiệm cho thấy, nạn nhân bị sát hại từ đêm hôm trước. Tuy nhiên, do hiện trường ở cách xa khu vực dân sinh sống nên không người nào biết.  Thêm nữa, trận mưa như trút đêm hôm trước đã làm xáo trộn hiện trường, gây khó khăn trong việc thu thập chứng cứ.
 
Nhiệm vụ quan trọng lúc này là truy tìm danh tính nạn nhân. Các mũi trinh sát được cử xuống địa bàn tìm manh mối. Trong lúc vụ án đang chưa có tiến triển mới thì một nguồn tin báo về, phát hiện chiếc xe máy không chủ cách khu vực phát hiện thi thể nạn nhân vài km.
 
Kỳ án xác chết không đầu dưới taluy hé lộ tội ác của 3 kẻ ác quỷ giết người vì 1 triệu đồng
Ảnh minh họa
 
Nhận định đây có thể là xe của nạn nhân, Công an vào cuộc xác minh. Sau đó phát hiện chủ xe là anh Tráng A Miều (SN 1971, người dân tộc Dao trú tại thôn Phiêng Trà, xã Mậu Duệ huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang). Gia đình anh Miều cho biết, anh làm nghề xe ôm, đi khỏi nhà từ ngày 4/8/2013 không thấy trở về.
 
Cơ quan điều tra mời gia đình anh Miều xuống hiện trường để nhận dạng thi thể không đầu. Từ quần áo của nạn nhân và một số đặc điểm trên cơ thể, gia đình khẳng định đây chính là anh Miều.

Cơ quan điều tra tiến hành giám định ADN, xác định nạn nhân chính là anh Miều. Nạn nhân bị sát hại dã man bằng dao quắn, vặt tày, lại bị phân xác mất đầu. Phần thi thể còn lại có nhiều dùng bị dập nát, đa chấn thương.
 
Theo người dân địa phương, anh Miều là người hiền lành, tốt tính, gia đình khá giả, vợ con đuề huề. Ngoài làm ruộng, gia đình anh còn nuôi đàn bò để mổ thịt bán, nhân thể thu gom thịt bò của bà con trong vùng cho thương lái. Người thân cho biết, trước khi mất tích, anh Miều không mâu thuẫn, xích với ai.
 
Cơ quan điều tra loại trừ khả năng nạn nhân bị sát hại vì tư thù, cũng ngoại trừ khả năng nạn nhân vì nghi ma chài, ma ngũ hài như một số vụ án giết người với thủ đoạn man rợ tương tự thường gặp ở vùng cao. Với bằng chứng chiếc xe máy, ví tiền, điện thoại của nạn nhân đều biến mất, các trinh sát nghi ngờ đây là vụ giết người cướp tài sản.
 

Giết người vì… 1 triệu đồng

 
Sau hơn 2 tháng điều tra với sự giúp sức của các Cục nghiệp vụ thuộc Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (Bộ Công an), cơ quan điều tra đã khoanh vùng được nghi phạm. Qua sàng lọc, Công an tỉnh Hà Giang chú ý đến 3 đối tượng là Sùng Mí Pó SN 1982, Sùng Mí Cho SN 1985 (là 2 anh em ruột) và Sùng Mí Sính (SN 1990) là người em con chú.
 
Sở dĩ nghi vấn tập trung vào các đối tượng này là vì sau thời điểm vụ án xảy ra, Sùng Mí Sinh đã rời khỏi địa bàn, còn Sùng Chí Cho và Sùng Mí Pó thì không ra khỏi nhà. Các đối tượng bị triệu tập đến trụ sở Công an làm việc. Qua đấu tranh, các đối tượng đã khi nhận gây ra cái chết của anh Miều.
 
Theo lời khai của các nghi phạm, chiều 4/8, Pó đi lấy củi ở bìa rừng thì tình cờ gặp anh Tráng A Miều đi xe máy tới. Anh Miều có dừng lịa hỏi Pó “nhà có bò bán không”. Pó nhìn anh Miều từ đầu đến chân rồi bảo “không có”. Sau đó, Pó tiếp tục đi lấy củi, anh Miều cũng phóng xe đi.
 
Kỳ án xác chết không đầu dưới taluy hé lộ tội ác của 3 kẻ ác quỷ giết người vì 1 triệu đồng
Hung thủ Sùng Mí Sính
 
Thế nhưng câu hỏi của anh Miều cứ văng vẳng bên tai Pó khiến khắn phải dừng lại suy nghĩ. Pó cho rằng anh Miều đi xe máy lại hỏi mua bò thì chắc chắn là giàu và cầm nhiều tiền theo người. Nghĩ đến thân mình làm chẳng đủ ăn, bò không có để nuôi, xe không có để đi nên Pó nảy sinh ý định chặn đường giết anh Miều để cướp tài sản.
 
Thấy một mình khó thực hiện được nên Pó rủ thêm Cho và Sính. Sau đó, Cho và Sính chuẩn bị một con dao nhọn, một đoạn gậy gỗ làm hung khí. Cả ba đi ra chặn đường đợi anh Miều đi qua sẽ hành động.
 
Khoảng 10 phút sau, một người đàn ông đi xe máy qua, Pó nhận ra đó là anh Miều nên đã cùng hai đối tượng kia xông vào đánh chết nạn nhân. Bọn chúng chặt đầu anh Miều mang vứt xa hiện trường với mục đích không ai nhận dạng được. Xác nạn nhân chúng vứt xuống taluy âm, cách hiện trường khoảng 5 mét. Xe máy của nạn nhân chúng di chuyển cách hiện trường khoảng vài km rồi tháo biển kiểm soát nhằm đánh lạc hướng điều tra.
 
Chiến lợi phẩm chúng thu được sau khi gây án là 1 triệu đồng trong ví nạn nhân. Pó chia cho Cho và Sính mỗi người 333.000 đồng, còn Pó thì được 334.000 đồng.

Đến ngày 5/8/2013 khi người dân phát hiện thi thể anh Miều và Công an vào cuộc điều tra, cả Pó, Cho và Sính đều biết. Chúng thay nhau lảng vảng ở hiện trường nghe ngón thông tin. Những lời đồn thổi về vụ án khiến các đối tượng lo lắng nhưng không chịu ra đầu thú. Chỉ đến khi Công an triệu tập lên làm việc chúng mới khai báo.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/03/26/ky-an-xac-chet-thay-cung-dong-tinh-noi-giua-kenh-nuoc-o-hai-phong-ky-1_26032020120558.mp4[/presscloud]
Giết người tình đồng tính cướp tài sản sau khi quan hệ
 
Xem thêm: Kỳ án xác chết không đầu ở hồ Rẻ Quạt: Người vợ trở về trong giấc mơ `báo oán` gã chồng ác quỷ
 
Nga Đỗ (t/h)