Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Hàng loạt bí ẩn kỳ quái vụ xác chết trong tư thế lạ dưới bồn cầu đến nay vẫn chưa có lời giải

Hàng loạt những tình tiết kỳ quái trong vụ án được phát hiện ra song cảnh sát không thể nào lý giải được chúng. Hơn 30 năm trôi qua, vụ án này vẫn là bí ẩn của ngành tư pháp Nhật Bản.

Ngày 28/2/1989, nữ giáo viên 23 tuổi làm việc tại trường tiểu học ở tỉnh Fukushima, Nhật Bản trở về ký túc xác sau khi kết thúc tiết học. Sau khi về ký túc xa, cô vào nhà vệ sinh rửa mặt, vệ sinh cá nhân.

Khi đó, nhà vệ sinh trong hệ thống ký túc xá Nhật Bản vẫn là dạng bồn cầu ngồi xổm. Khi nữ gióa viên đi vào nhà vệ sinh thì vô tình liếc xuống bồn cầu và phát hiện 1 chiếc giầy. Cô cảm thấy kỳ lạ nên chạy ra phía nắp hố ga và phát hiện thứ gì đó giống như chân người. Nữ giáo viên sợ hãi hét toáng lên rồi trình báo cảnh sát.
 
Kỳ án xác chết dưới bồn cầu hơn 30 năm không có lời giải
Diễn giải vụ án thông qua hình vẽ

Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường, xác định đó là chân người. Cảnh sát cố kéo người này ra khỏi đường cống nhưng không được vì nó quá chật. Sau đó, cảnh sát huy động lực lượng cứu hỏa và dùng máy móc để phá hủy đường ống.

Thi thể bị giấu dưới bồn cầu là một người đàn ông. Người này chết trong tư thế vô cùng lại. Thời điểm phát hiện sự việc vào tháng 2, thời tiết lạnh nhưng người đàn ông này không mặc áo mà ôm mootjc hiếc cáo được gấp cẩn thận để trước ngực. Phần dưới vẫn mạc quần, đầu gối gập lại, mặt hơi nghiêng về bên trái.

Vì thi thể nằm dưới bể tự hoại trong thời gian dài nên khi đưa ra ngoài bị phủ rất nhiều chất bẩn. Cảnh sát phải vệ sinh rất nhiều lần thì mới nhìn rõ khuôn mặt nạn nhân. 

Cảnh sát tiến hành điều tra và xác định danh tính nạn nhân là anh Naoyuki Sugano, 26 tuổi. Người này là giám sát viên tại một nhà máy điện hạt nhân ở gần đó. Nạn nhân cao khoảng 1,7 mét, sống trong ngôi làng cách trường học khoảng 10 phút đi bộ.

Người dân trong làng cho biết, Naoyuki là người hiền lành. Anh hay tham gia các hoạt động của làng và luôn đối xử chân thành với những người xung quanh. Chính vì thế, mọi người mong cảnh sát sớm tìm ra hung thủ gây án.

Nữ giáo viên phát hiện ra thi thể Naoyuki cho biết, cô cũng quen với nạn nhân. Trước đó, cô từng bị một cú điện thoại gọi đến quấy rối vì thế cô và bạn trai đã nhờ Naoyuki giúp đỡ.
 
Kỳ án xác chết dưới bồn cầu hơn 30 năm không có lời giải
Cảnh sát kiểm tra hiện trường

Kết quả điều tra và khám nghiệm tử thi cho thấy, Naoyuki có thể qua đời vào ngày 26/2/1989. Trên thi thể nạn nhân không phát hiện chấn thương nào khác ngoại trừ vết xước nhẹ trên khuỷu tay và đầu gối. 

Các bác sĩ pháp y đã làm việc rất tích cực và kết luận, nạn nhân qua đời do quá lạnh, không có chứng cứ chứng minh nạn nhân có xảy ra giăng co hay xô xát với bất kỳ ai trước khi chết.

Rất nhiều lời đồn đoán được đưa ra xoay quanh cái chết của Naoyuki. Phía cảnh sát thì nghi ngờ, nạn nhân đã cố gắng nhìn trộm vào nhà vệ sinh của giáo viên nữ nên mới xảy ra tai nạn.

Tuy nhiên, bố nạn nhân không chấp nhận kết luận trên. Trong mắt mọi người, Naoyuki là người hiền lành, chăm chỉ nên không có lý do gì đi nhìn trộm phụ nữ. Được biết, có hơn 3800 người trong ngôi làng này đã thu thập chữ ký kiến nghị cảnh sát điều tra vụ án. Song họ đã bị từ chối.

Rất nhiều người cho rằng, vụ án còn nhiều uẩn khúc. Đầu tiên là việc làm sao người đàn ông cao lớn như thế có thể chui vào trong bồn cầu được? Theo điều tra, kích thước hố ga là 36cm và 20cm. Nếu như chui vào đây, người đàn ông phải siết chặt vai, mà chiều rộng vai của người đàn ông trưởng thành Nhật Bản là 40cm (theo dữ liệu Thống kê Y tế Quốc gia Nhật Bản vào những năm 1980). Vì thế, người này không thể chui vào trong được.

Thứ hai, đó là tình tiết chiếc giày. Nữ giáo viên đã nhìn thấy chiếc giày trước khi phát hiện thi thể nhưng đó chỉ là một chiếc, chiếc còn lại được tìm thấy ở gần sông. Vì thế không có bằng chứng cho việc nhìn trộm. Đây có thể là một vụ án giết người?

Chi tiết thứ 3 là chiếc áo được gấp phẳng phiu mà nạn nhân ôm ấp cẩn thận. Với không gian hẹp như thế thì làm sao có thể nằm để gấp áo, ôm trong tư thế đó được.

Ngoài ra còn rất nhiều tình tiết đáng ngờ khác nhưng cảnh sát không thể lý giải được. Cho đến thời điểm hiện tại, vụ án này vẫn là bí ẩn không lời giải đáp của ngành tư pháp Nhật Bản.

 
Theo Thanh Mái/SKCĐ