Xác chết hiện ra từ bụi lau sậy rậm um tùm
Sáng ngày 1/10/2014, anh Nguyễn Hữu Thủy (39 tuổi) được thuê đến cắt cỏ ở bãi lau sậy sát mương nước tại ấp Trường Trung B, xã Tân Thới, huyện Phong Điền, TP. Cần Thơ. Khi đang cắt cỏ thì anh phát hiện thi thể đang phân hủy. Tất cả các bộ phận đều biến dạng, khó nhận dạng danh tính.
Phát hiện sự việc, anh Thủy sợ hãi vô cùng, tay chân nổi da gà. Ngay lập tức anh bỏ đồ nghề chạy bán sống bán chết ra khỏi hiện trường. Ngay khi bình tâm lại anh liền báo cho chủ đất và trình báo sự việc lên Công an huyện Phong Điền.

Nơi phát hiện thi thể chị Huệ
Nhớ lại thời khắc kinh hoàng đó anh Thủy kể: “Xác chết nằm cạnh mương nước, lau sậy mọc um tùm. Mấy năm rồi có lẽ không có ai lui tới đây. Nhưng không hiểu trời xui đất khiến, ma quỷ mách bảo thế nào mà hôm đó chủ mảnh đất lại kêu tôi tới phát cho thông thoáng. Khi tô đưa máy tới đám lau sậy thì phát hiện thi thể. Hoảng quá, tôi ba chân bốn cẳng chạy đi báo cho chủ đất”.
Công an huyện Phong Điền phối hợp với Công an TP Cần Thơ vào cuộc điều tra. Mặc dù thi thể bị phân hủy mạnh nhưng từ những đồ vật còn sót lại tại hiện trường, Công an xác định được nạn nhân là chị Nguyễn Thị Ngọc Huệ (40 tuổi, tên thường gọi Trúc, ngụ khu vực Cái Sơn, phường Thới Long, quận Ô Môn).
Ngay sau đó, người thân đã đến nhận diện xác chết và khẳng định đây là chị Huệ. Theo người thân, giữa tháng 7/2014, chị Huệ tổ chức đính hôn với Nguyễn Văn Rạng (49 tuổi, ngụ ấp Trường Trung B). Đến giữa tháng 9/2014, Rạng nói đưa chị Huệ về ra mắt gia đình. Nhưng sau đó không thấy trở về, cũng không liên lạc được. Khi đó gia đình linh cảm có điều chẳng lafndh nên đã đi tìm nhưng tìm mãi không thấy.
Khi xác định được người cuối cùng chị Huệ gặp là Rạng thì Công an TP Cần Thơ lập tức đến nhà Rạng để xác minh sự việc. Tại đây, mẹ Rạng cho biết, con trai đã rời nhà gần 1 tháng, đi đâu không rõ.

Di ảnh người phụ nữ xấu số
Ngay lập tức cơ quan chức năng tổ chức truy tìm đối tượng này. Đến khoảng 20h ngày 2/10/2014 thì bắt được Rạng đang lẫn trốn ở phường Thới An, quận Ô Môn. Tại cơ quan điều tra, Rạng thừa nhận đã sát hại vị hôn thê.
Rạng khai, sau khi tổ chức lễ đính hôn, hai người góp tiền mua một chiếc xe tay ga rồi dọn về chung sống như vợ chồng ở ấp Trường Trung B. Tuy nhiên, trong thời gian chung sống chị Huệ bỗng đòi chia tay về Ô Môn vì thấy Rạng rượu chè, lười làm ăn.
Rạng đã nhiều lần ăn nỉ nhưng chị Huệ không thay đổi ý định. Nghi ngờ vợ có tình nhân nên đã nảy sinh ý định trả thù. Ngày 11/9/2014, Rạng gọi điện, dụ vợ tới nhà mình để đưa nốt số tiền còn thiếu để trong đợt mua xe máy. Khi Huệ đến nơi thì cả hai xảy ra cãi vã. Nhân lúc Huệ không để ý, Rạng dùng búa bổ củi phang 2 nhát vào đầu khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Gây án xong, hắn giấu quần áo, đồ đạc của chị Huệ rồi kéo xác ra giấu ở đám lau sậy sát mương nước, cách nhà khoảng 40 mét để phi tang. Giấu xác vợ xong, Rạng trốn khỏi địa phương.
Cuộc tình oan trái nảy nở từ... quán nhậu
Gia đình nạn nhân cho biết, chị Huệ có một đời chồng và đã ly dị khi đang mang thai con trai đầu lòng. Chị quyết định làm mẹ đơn thân nuôi con khôn lớn. Chị Huệ kiếm sống bằng nghề ca hát. Chị tham gia vào phong trào đờn ca tài tử ở địa phương. Sau này khi làm phục vụ trong quán nhậu, chị dùng lờ ca tiếng hát của mình để góp vui cho khách khứa. Và cũng chính từ quán nhậu, chị quen Rạng.
Giọng ca đắm say lòng người, nhan sắc mặn mà của người phụ nữ 1 con khiến Rạng say đám. Ngày nào, gã cũng đến “trồng cây si” tại quán nhậu để nghe chị hát. Khi biết chị Huệ cũng lỡ dở tình duyên như mình thì Rạng càng đồng cảm hơn. Sau một thời gian quen nhau, hai người đính hôn. Nhưng kể từ khi dọn về ở chung thường xảy ra mâu thuẫn vì ghen tuông tuông.
Mẹ chị Huệ gạt nước mắt kể: “Khi biết con gái có tình cảm với Rạng, tôi cũng mong hai đứa nên duyên, nương tựa vào nhau để sống”. Cũng theo mẹ chị Huệ, Rạng trong mắt gia đình vợ là người lịch sự, chu đáo. Mỗi lần về thăm nhà vợ tương lai đều quà cáp đầy đủ và tỏ ra mình là người giàu có, lịch sự, quần áo bảnh bao. Nhiều người hàng xóm còn tưởng Rạng là “đại gia” thứ thiệt. Họ cũng thầm mừng cho chị Huệ đã kiếm được nơi tử tế để nương tựa. Nhưng chẳng ai biết được thân thế, lý lịch “đen” đăng sau người đàn ông "tử tế".

Chân dung gã "đại gia" rởm cuồng ghen
Nói về đứa con nghịch tử, bà Nguyễn Thị Hồng (79 tuổi, mẹ Rạng) chia sẻ: “Năm 18 tuổi nó đã có vợ, chẳng cưới xin gì. Tưởng có vợ thì tu chí làm ăn nhưng nào ngờ nó chỉ thích tụ tập bạn bè, nhậu nhẹt, lang bạt khắp nơi. Chán nản, vợ nó sinh con gái xong thì ôm về nhà mẹ đẻ, không quay lại”.
Không có việc làm lại ham rượu chè, Rạng sinh tật xấu, bòn rút tiền của gia đình. Khi gia đình kiệt quệ thì vay mượn người quen, hàng xóm. Đến khi không ai cho vay thì trộm cắp, lừa đảo. Sau này, Rạng nhận án tù vì 2 tội danh lừa đảo và trộm cắp. Vào tù được mấy tháng, Rạng lại trốn ra ngoài, chưa đi được xa đã bị bắt lại. Sau lần trốn trại không thành đó, Rạng bị kết án 20 năm tù giam.
Sau 18 năm “ăn cơm tù” những tưởng ra ngoài hắn sẽ thay đổi, làm lại cuộc đời nhưng không, Rạng vẫn chứng nào tật nấy. Theo mẹ Rạng, ngoài nghiện rượu, Rạng còn mắc chứng bệnh ảo tưởng, lúc nào cũng nghĩ mình là “đại gia”. Cứ có tiền lại rủ rê bạn bè nhậu nhẹt.
Năm 2012, Rạng xuống Ô Môn làm “thủ quỹ”, trông coi sổ sách, hàng hóa xuất nhập vào kho cho đại lý nông sản của chị gái. Đến đầu năm 2014, Rạng nảy sinh tình cảm với chị Huệ.
Lúc này hắn tìm cách bớt xén và lấy trộm gạo, vừng cùng một số mặt hàng nông sản khác đem đi bán, kiếm tiền tiêu xài. Đến khi chuẩn bị làm lễ đính hôn thì Rạng ăn cắp một số mặt hàng của chị gái, bán được 200 triệu đồng. Sau đó về nhà người thân khoe trúng số.
Có tiền, Rạng mua 3,2 chỉ vàng rồi về thuê dàn nhạc, nhờ một người thân làm đại diện nhà trai xuống làm lễ đính hôn với chị Huệ. Việc Rạng tổ chức đính hôn, gia đình, họ hàng chẳng ai hay biết. Mẹ Rạng ngán ngẩm: “Nghe mọi người nói lại, con tôi tổ chức lễ đính hôn, cho cô dâu 3,2 chỉ vàng chứ gia đình tôi không hề hay".
Lãnh án chung thân do giết người tình vì ghen tuông
Theo Nga Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu