Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Kỳ án giết bạn bỏ xác vào thùng xốp: Gây án vì lý do đơn giản, bình thản tìm cách giấu tội

Vụ án nam sinh 16 tuổi giết bạn học nữ rồi bỏ xác trong thùng rác từng gây ám ảnh dư luận. Kẻ ác nhân từng tìm nhiều cách để che giấu tội ác nhưng cuối cùng vẫn bị lật tẩy.

Giết người vì lý do đơn giản

Vụ án phát hiện thi thể nữ sinh lớp 9 bị giấu trong thùng xốp ở chung cư Hà Đô (nằm trên đường Hà Văn Công, P3, Q.Gò Vấp) từng gây chấn động tư luận TP Hồ Chí Minh và cả nước trong suốt năm 2017. Kinh hãi hơn, hung thủ gây án là nam sinh 16 tuổi tên Nguyễn Phạm Quốc Bình (SN 2001, ngụ tại Q.Gò Vấp); nạn nhân là Nguyễn Thị Thu Hằng (15 tuổi, cùng ngụ tại Q.Gò Vấp).
 
Theo hồ sơ vụ án, Bình và Hằng là bạn bè, cùng học khối 9 nhưng khác lớp ở trường THCS N.V.T. (quận Gò Vấp).  Bình thường, Bình và Hằng có mối quan hệ thân thiết và chưa từng xảy ra mâu thuẫn.
 
Tối ngày 12/1/2017, Bình nhắn tin qua điện thoại di động rồi điều khiển xe máy đến đầu hẻm đón Hằng đi chơi tại chung cư Hà Nội (trên đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp).
 
Bình và Hằng cùng nhau vào mua trà sữa ở dưới chung cư rồi theo lỗi hành lang đi bộ lên sân thượng hóng mát, trò chuyện. Lúc này, Bình thấy Hằng sử dụng điện thoại di động nên đã nảy sinh lòng tham, muốn chiếm đoạt chiếc điện thoại của bạn.
 
Lúc đi bộ từ sân thượng xuống tầng 6 của chung cư, Bình giật điện thoại di động của Hằng nhưng bị Hằng giật lại và tiếp tục cầm sử dụng. Bất ngờ, Bình chụp lấy một đoạn cây chống cửa làm bằng đá  granit, dài khoảng 50cm dùng làm hung khí đập liên tiếp nhiều phát vào đầu khiến gục xuống rồi tử vong tại chỗ. Bình lục soát người nạn nhân và lấy đi một điện thoại di động và 500.000 đồng rồi thản nhiên bỏ đi khỏi hiện trường.
 
Kỳ án giết bạn học giấu xác trong thùng xốp gây rúng động dư luận ở Sài Gòn
Bình mang thùng xốp đến chung cư để giấu xác bạn
 
Thi thể Hằng nằm lạnh lẽo nguyên một đêm trong hành lang tầng 6 của chung cư mà không ai hay biết. Nguyên do là bởi người dân trong chung cư thường sử dụng thang máy để đi lại nên cực hiếm khi sử dụng cầu thang bộ.
 
Về phần Bình, do không yên tâm vứt xác bạn ở cầu thang bộ nên rạng sáng ngày 13/1/2017 đã quay lại dọn dẹp hiện trường, lau sạch sẽ các dấu vết rồi quay lại nhà đi ngủ như chưa có chuyện gì xảy ra.
 
Cả đêm không thấy con về, bố mẹ Hằng lo lắng đã gọi điện và sang tận nhà nói chuyện với Bình nhưng thiếu nên khẳng định không biết chuyện Hằng đi suốt đêm không về. Thậm chí, khi Công an mời lên làm việc để hỏi vì gia đình Hằng có trình báo em mất tích nhưng Bình vẫn thản nhiên trả lời y như đã nói với bố mẹ nạn nhân.
 
Tinh quái hơn, khi rời khỏi trụ sở Công an, Bình dùng điện thoại của nạn nhân  nhắn tin trấn an gia đình. Bình viết lời xin lỗi gia đình, cho biết sẽ bỏ đi một thời gian. Sau tin nhắn đó, Bình tắt điện thoại di động.
 
Đến khoảng 14h30 ngày 13/1/2017, Bình đi ra một khu chợ mua băng keo cùng 2 thùng xốp mang đến chung cư Hà Đô gói ghém thi thể Hằng vào trong, dán chặt băng dính với ý định mang đi nơi khác phi tang.
 
Tiếp đó, Bình đi xuống phía trước đường tìm một người chuyên chở thuê bằng xe ba gác để chuyển thùng xốp chứa thi thể nữ sinh từ tầng 6 xuống phía dưới theo lỗi cầu thang bộ thoát hiểm. Nhưng đúng lúc này, bảo vệ chung cư phát hiện 2 người lạ mặt, nghi là trộm nên đã tiếp cận kiểm tra.
 
Bình liền giả vờ cầm điện thoại gọi cho một ai đó rồi bỏ lại thùng xốp và kéo người xe ôm nhanh chóng rời khỏi chung cư. Bảo vệ chung cư thấy thùng xốp có  nhiều nghi vấn nên đã gọi điện trình báo Công an. Khi Công an mở thùng xốp ra kiểm tra thì phát hiện thi thể của Hằng.
 

Linh tính của người mẹ và lời khai man rợ của sát nhân “nhí”

 
Ngay sau khi phát hiện thi thể của Hằng, Công an đã vào cuộc điều tra, thông báo cho gia đình nạn nhân. Đau khổ trước sự ra đi đột ngột của con gái, bà Huệ (mẹ nạn nhân Hằng) gạt nước mắt kể: Hằng thường đi học thêm buổi tối đến 21h là về nhưng tối ngày 12/1/2017, đã quá giờ mà không thấy con về nên bà Huệ đi khắp xóm hỏi thăm. “Tìm không thấy con nên gia đình nhờ trích xuất camera an ninh khu phố thì thấy hình ảnh con được 1 nam thanh niên chở đi. Thanh niên đó giống Bình, bạn học của con”, bà Huệ kể.
 
Sáng 13/1/2017, không thấy con về nhà nên gia đình liên lạc với Bình để hỏi nhưng Bình trả lời: “Con chở đi ra ngoài nhưng chở về rồi". Song camera an ninh hoàn toàn không ghi được cảnh Bình chở Hằng về.  Gia đình nghi ngờ Hằng bị bắt cóc nên đã trình báo Công an.
 
Kỳ án giết bạn học giấu xác trong thùng xốp gây rúng động dư luận ở Sài Gòn
Bình giết bạn để cướp chiếc điện thoại di động
 
Về phần Bình, tại trụ sở Công an khai, đêm 12/1/2017, Bình nhăn tin rủ Hằng đến tầng thượng chung cư Hà Đô chơi rồi chạy xe máy đến hẻm nhà Hằng để đoán. Tại tầng thượng chung cư, Bình thấy Hằng dùng điện thoại nên đã nảy sinh ý định cướp. Khi cả hai đi xuống tầng 6 của chung cư thì Bình giết nạn nhân rồi cướp điện thoại và tiền.
 
Sau đó, Bình đã 2 lần quay lại hiện trường để xóa dấu vết tìm cách phi tang thi thể nạn nhân. Tuy nhiên, tội ác của Bình đã bị người bảo vệ phát hiện và phanh phui.
 
Ngày 9/8/2017, TAND TP Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Bình mức án 12 năm tù về tội "Giết người" và 2 năm tù về tội "Cướp tài sản". Tổng hợp mức án là 12 năm tù.
 
Theo quy định của pháp luật, người chưa thành niên từ 14 đến 16 tuổi phạm tội đặc biệt nghiêm trọng chỉ bị xử phạt cao nhất 12 năm tù. Nguyễn Phạm Quốc Bình bị truy tố điểm c, điểm e khoản 1 Điều 93 Bộ Luật Hình sự và khoản 1 Điều 133 Bộ Luật Hình sự.
 
 
Tử hình kẻ giết người, cướp tài sản bỏ xác vào vali ném xuống sông
 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ