Xác chết nổi trên mặt nước sau trận mưa lớn
Đã nhiều năm trôi qua nhưng người dân ở xã Đức Lý (huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) vẫn nhớ như in cái cảnh tượng hãi hùng ở mươn nước trong xóm Rặng, đó là thi thể một người phụ nữ nổi lềnh phềnh trên mặt nước sau cơn mưa lớn. Mặc dù cơ thể có phần thay đổi do mưa lớn, đang có dấu hiệu phân hủy nhưng người dân vẫn ám ảnh gương mặt đáng thương và dường như vương vấn điều ẩn uất gì đó….
Còn theo lời kể của Thiếu tá Đào Văn Dũng – Phó đội trưởng đội trọng án, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam: Tổ điều vẫn không thể quên được sự tàn ác và man rợ mà hung thủ gây ra cho nạn nhân trong vụ án người phụ nữ bị sát hại, ném xác xuống mương nước ở huyện Lý Nhân năm nào.
Theo thiếu tá Dũng, vào chiều muộn ngày 25/10/2017, đội trọng án, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện thi thể dưới mương nước ở xóm Rặng. Ngay lập tức đơn vị tổ chức lực lượng xuống phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong.
Hiện trường là một mương tiêu thoát nước cho cả vùng, do đợt mưa lớn vừa xảy ra gây ngập úng toàn địa bàn tỉnh Hà Nam nên nước ở đây chảy xiết và gần như đã xóa nhòa mọi dấu vết quan trọng.
Qua khám nghiệm sơ bộ xác định, nạn nhân là nữ giới khoảng 35 đến 40 tuổi. Thi thể đang trong giai đoạn phân hủy. Nạn nhân tử vong do ngạt nước khoảng 50 tiếng trước đó. Trước khi chết nạn nhân đã ăn cơm vì trong dạ dày vẫn còn thức ăn. Nạn nhân chết sau bữa ăn cuối cùng khoảng 1 – 2 tiếng.

Nơi phát hiện thi thể chị Huệ
Khám nghiệm tử thi còn cho thấy, trên đầu, trán của nạn nhân có nhiều vết thương do vật cứng tác động vào. Thêm nữa, cơ quan pháp y còn phát hiện có dấu hiệu hiếp dâm. Đây có thể là một vụ giết người, hiếp dâm.
Một ngày sau khi phát hiện thi thể nạn nhân, Công an tỉnh Hà Nam quyết định khởi tố vụ án, xác lập chuyên án huy động lực lượng hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tổ chức điều tra.
Một cán bộ điều tra nhận định, nạn nhân chết do ngạt nước, có nghĩa là chưa tử vong trước khi rơi xuống nước trong tình trạng quần áp trên người vẫn nguyên ven nhưng có dấu hiệu bị xâm hại tình dục. Do đó cần nhanh chóng xác minh danh tính nạn nhân. Tuy nhiên, trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân, gương mặt bị thương và biến dạng, nhiều bộ phân cơ thể bắt đầu phân hủy nên cần xác định danh tính không hề đơn giản. Ngoài ra, nơi phát hiện thi thể không phải hiện trường đầu tiên nên việc điều tra khó khăn hơn đôi chút.
Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an nhanh chóng xác định được danh tính nạn nhân là chị Bùi Thị Huệ (SN 1983, trú thôn Yến Vỹ, Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội). Trước khi bị sát hại chị Huệ làm công nhân ở công ty đồ chơi trong khu công nghiệp Châu Sơn (TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam). Chị Huệ thuê trọ tại tổ 6, phường Lê Hồng Phong, TP Phủ Lý. Nạn nhân đã có chồng nhưng ly dị, có 1 con nhỏ 6 tuổi gửi ông bà ngoại nuôi dưỡng.
Thiếu tá Dũng kể lại: “Khi tìm hiểu nhân thân nạn nhân thì được biết, chị này có cuộc sống giản dị, mối quan hệ xã hội không phức tạo. Hơn nữ, chị Huệ chưa từng va chạm với ai nên cơ quan điều tra tập trung khoanh vùng những đối tượng có quan hệ tình ái với nạn nhân. Qua xác minh thì phát hiện trước đó không lâu có một người đàn ông được chị Huệ đưa về nhà giới thiệu là bạn trai. Qua nói chuyện, mọi người biết được người này quê ở huyện Lý Nhân”.
Lộ diện gã thợ hồ có nhân cách đê hèn
Cơ quan điều tra tìm hiểu thông tin về người đàn ông lạ mặt chị Huệ đưa về nhà từ chị Nguyễn Thị Ngân – người sống cùng phòng trọ với chị Huệ. Chị Ngân kể lại, tối ngày 23/10/2017, sau bữa cơm tối cùng người đàn ông lạ mặt, chị Huệ đi cùng người này và từ đó không quay về phòng trọ nữa.
Tìm hiểu thêm một số nguồn tin khác thì được biết, người đàn ông lạ mặt này là bạn trai của chị Huệ. Chị Huệ và người này quen nhau qua mạng xã hội. Tối ngày 23/10/2017, người này mang gà đến phòng chị Huệ nấu cơm ăn rồi sau đó cả hai đưa nhau đi chơi.
Từ những thông tin trên, cơ quan điều tra triển khai lực rà soát đối tượng nghi vấn ở địa bàn huyện Lý Nhân thì phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Thực (SN 1984, trú tại xóm Rặng, xã Đức Lý, huyện Lý Nhân) phù hợp với các nhận dạng theo lời kể của người quen nạn nhân.
Qua điều tra thì được biết, Thực đã ly hôn, đang nuôi con gái nhỏ 4 tuổi. Khi Công an ập đến nhà thì Thực và con gái không có ở đó. Bố mẹ và Thực nảy sinh mâu thuẫn nên nhiều năm nay bố mẹ đã bỏ ra Hải Phòng làm ăn, không liên lạc với Thực.
Rà soát các mối quan hệ của đối tượng này thì được biết, Thực chẳng dư dả gì, hắn ta làm nghề phụ hồ, có ngoại hình khắc khổ, dữ hằn nhưng lại “đa tình”, Thời điểm Công an điều tra phát hiện Thực đang cặp kè và có sống chung với một người phụ nữ. Khi cơ quan điều tra gặp người này và đề nghị cung cấp thông tin của Thực thì người này rất hợp tác.

Chân dung gã thợ hồ đê hèn
Được biết, Thực được bố mẹ một người bạn cùng làm phụ hồ quê ở Nam Định nhận làm con nuôi. Mẹ nuôi của Thực là Phi ở gần biển. Cơ quan điều tra lại đến nhà bà Phi tìm Thực nhưng được biết, hắn gửi con cho bà Phi rồi bỏ đi. Gia đình bà Phi vô cùng sốc khi biết Thực là kẻ giết người.
Sau 48 giờ dốc toàn lực tra án, đúng như nhận định, khoảng 20h ngày 26/10/2017, tại nhà mẹ nuôi của Thực, cơ quan điều tra phát hiện một bóng đen lạ. Sau khi quan sát trước sau, bóng đen lẻn vào nhà và bị cơ quan điều tra tóm gọn. Bóng đen chính là Thực.
Thực bị cơ quan điều tra áp giải về Hà Nam phục vụ công tác điều tra. Tại đây thực thừa nhận đã giết chị Huệ vì bị từ chối quan hệ tình dục. Thực khai, tháng 10/2017, sau khi quen chị Huệ qua mạng xã hội, hai người thường xuyên nhắn tin, tán tỉnh và sau đó là yêu nhau. Vào chiều 23/10/2017, Thực mang gà đến phòng trọ của chị Huệ rồi mua bia về để hắn, chị Huệ và bạn cùng phòng chị Huệ cùng ăn.
Ăn xong, Thực rủ chị Huệ đi uống nước ở khu vực Chùa Bầu, TP Phủ Lý. Tại đây, Thực tiếp tục uống bia và sau đó rủ chị Huệ đến nhà để biết gia đình. Khi thấy nhà Thực bừa bộn, chị Huệ không vào thế là Thực rủ chị ra mương nước đối diện nhà tâm sự.
Sau khi tán tỉnh yêu đương, Thực đòi quan hệ tình dục thì bị chị Huệ từ chối. Vốn là kẻ không đẹp trai nhưng luôn tự tin là “sát gái”, “đã tán là phải đổ” nên khi bị chị Huệ từ chối, Thực tức lắm. Hắn liền dùng gạch đập nhiều nhát vào đầu chị Huệ. Tiếp đó kéo đến bậc tam cấp gần đó và xâm hại tình dục nạn nhân.
Vì sợ chị Huệ còn sống sẽ tố cáo tội ác của mình nên Thực đã kéo nạn nhân và hất xuống mương nước rồi đi về nhà như chưa có chuyện gì xảy ra. Về đến nhà, hắn cởi quần áo dính máu gói ghém cẩn thận rồi vứt xuống hồ phi tang.
Khi phát hiện tội ác bị lộ, hắn mang theo con gái bỏ trốn. Thực chờ tiền của người em trai ở Hà Nội gửi về nhà bố mẹ nuôi tại Nam Định sẽ bỏ trốn sang Trung Quốc với người tình cũ nhưng đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.
Đến ngày 27/3/2017, TAND tỉnh Hà Nam đưa Thực ra xét xử. Xét thấy hành động của bị cáo là man rợ, không còn khả năng cải tạo, cần loại bỏ khỏi xã hội nên đã tuyên án tử hình về tội Giết người, Hiếp dâm.
Dựng tóc gáy xác chết bị buộc đá dìm dưới sông bỗng nổi lên 'báo oán'
Theo Nga Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu