Đời sống tình dục bệnh hoạn của ả đàn bà “giàu kinh nghiệm”
Chiều ngày 1/10/2014, người dân sống ở đại lộ Võ Văn Kiệt (phường Cầu Kho, quận 1, TP Hồ Chí Minh) bàng hoàng phát hiện một bao tải loang lổ vết màu đỏ giống như màu máu ở bên vệ đường. Nghi ngờ đây là bao tải chứa thi thể người, người dân trình báo cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Thời điểm đó, cả con hem chặt cứng người dân hiếu kỳ đổ về xem cuộc khám nghiệm. Điều khiến người dân địa phương khiếp sợ nhất là thi thể bị phân thành 3 khúc trông rất đáng sợ.
Xác định đây là vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng nên Công an TP Hồ Chí Minh đã nhanh chóng điều tra, xác minh, truy tìm hung thủ. Đến chiều cùng ngày, Công an xác định được nghi phạm là Đặng Văn Tuấn (44 tuổi), nạn nhân là Bùi Thị Hạnh (43 tuổi, em dâu hờ, cũng là vợ hờ của nghi phạm).
Tại hiện trường, các trinh sát phát hiện, giữa hàng trăm người dân xuất hiện 1 người đàn ông thấp bé, loắt choắt lặng lẽ đứng nhìn một lúc rồi bỏ đi. Qua xác minh được biết đó là nhân chứng sống trong căn nhà diễn ra tội ác “trời không dung đất không tha”. Người đó là Đặng Văn Thắng (37 tuổi, em trai của Tuấn, và cũng là “chồng cũ” của nạn nhân Hạnh).

Nơi phát hiện 2 bao tải chứa thân thể chị Hạnh nhưng không có đầu
Thở dài một chập, anh Tuấn tâm sự: “Đến năm 38 tuổi tôi mới có nó (Hạnh) là người phụ nữ đầu tiên. Nó phản bội tôi nhưng tôi vẫn yêu nó, tôi vừa yêu vừa hận”.
“Nhà tôi ở quận 1, ba mẹ mất sớm, các anh chị em đều không có việc làm. Số phận run rủi thế nào cho tôi gặp Hạnh. Hồi năm 2012, ngày mới đi tù về, tôi mượn được ít tiền mua chiếc xe ra đầu đường Nguyễn Cảnh Chân chạy xe ôm. Nhà Hạnh ở gần đó, nó vốn là người “có kinh nghiệm tình trường” nên chỉ cần đong đưa vài ánh mắt là đổ nghiên đổ ngả”, anh Thắng nói thêm.
Cũng theo người đàn ông này, Hạnh hơn anh 6 tuổi, từng có nhiều mối quan hệ phức tạp với nhiều người đàn ông khác và đã có 3 con riêng nhưng anh vẫn bất chấp cưới hạnh. Một thời gian sau, Hạnh bỏ 3 đứa con nhỏ theo anh Thắng về căn nhà nhỏ trong hẻm trên đường Trần Đình Xu sinh sống.
Có “vợ” rồi, anh Thắng ý thức được việc phải kiếm tiền nuôi vợ. Vì thế, dù nắng hay mưa anh cũng cố gắng mang về cho tình nhân 150.000 đồng mỗi ngày. “50.000 đồng cô ấy đưa về cho các con đi chợ, 50.000 đồng để dành, số còn lại đi chợ mua đồ ăn cho hai đứa. Tiền Hạnh kiếm được cô ấy giữ hết, mọi sinh hoạt dựa vào tiền của tôi. Vì gần 40 tuổi mới có vợ nên tôi rất quý. Chạy xe ôm chỉ dám ăn đĩa cơm 20.000 đồng, nhưng tôi vẫn sẵn sàng bỏ tiền ra mua mọi thức cô ấy thích ăn”, anh Thắng nói.
Thế nhưng anh chẳng ngờ người phụ nữ vốn sẵn tính lăng loàn này lại không chịu an phận thủ thường cùng anh xây dựng cuộc sống êm ấm. Hạnh là con nghiện, sống chung với anh Thắng nhưng tối ngày cô ta cặp hết người này đến người khác. Khi bị anh Thắng mắng hoặc khuyên can thì ả lý luận giữa hai người không kết hôn nên anh không có quyền can ngăn. Rồi thấy vợ “hờ” nói phải nên anh Thắng cũng chẳn buồn nói nữa, cũng chẳng ghen nổi nữa.
Cuộc tình “tay tư” đầy oan trái
Cuộc sống giữa anh Thắng và cô vợ “bất trị” cứ thế trôi đi nếu không có sự xuất hiện của Đặng Văn Tuấn. Thế nhưng, năm 2013, Tuấn ra tù sau khi thụ án 7 năm tù về ma túy. Tuấn trông dữ tợn, không thương yêu người thân. Tuấn nhiều lần dùng khúc cây đánh anh Thắng đến tím tái người ngợm.
Trong thời gian sinh sống ở gần nhà anh Thắng, cô vợ “hờ” lẳng lơ cùng gã anh chồng thiếu đứng đắn đã nhanh chóng vập vào nhau như hai cục nam châm khác chiều hút nhau. Lợi dụng lúc anh Thắng đi chạy xe ôm, chúng ở nhà hú hí với nhau.
Một bữa nọ, anh Thắng cảm thấy đau đầu nên về nhà sớm thì phát hiện vợ “hờ” đang nằm trong vòng tay của anh trai. Anh Thắng bực lắm liền lao vào lôi Hạnh ra định bạt tai dằn mặt thì gã anh trai cục cằn gằng gọng nên anh Thắng lại xuông thõng tay xuống “ngậm bồ hòn làm ngọt”.

Đặng Văn Tuấn - kẻ giết "vợ hờ", chặt xác làm 3 khúc
Buổi sáng hôm biết chuyện anh trai giết chết vợ “hờ” rồi phân xác thành 3 khúc, anh Thắng chỉ lẩm bẩm: “Đáng lẽ tôi đã giết chúng nó rồi nhưng tôi kìm được. Không ngờ chúng nó lại tự giết nhau”.
Bị em trai bắt quả tang, Tuấn tiện đà cướp luôn vợ em. Nhưng bệnh hoạn ở chỗ, mỗi lần “chồng cũ” (anh Thắng) có nhu cầu gần gũi với “chị dâu kiêm vợ cũ” thì Hạnh đều đồng ý, nhưng anh Thắng phải trả tiền. Thế là từ đó, hai anh em “dùng chung” một vợ.
Sau khi “hốt” được vợ của em trai, Tuấn bắt đầu dạy Hạnh “đập đá”. Trước kia, Hạnh cũng sử dụng ma túy nhưng chỉ là chích thôi. Hòa hợp cả đường tình dục lẫn đường ma túy nên Hạnh và Tuấn thường xuyên đóng kín cửa ở trong phòng hút hít ma túy.
Số tiền trước đó Hạnh dành dụm được nhờ làm công nhân giờ đổ hết vào ma túy. Nếu không đủ, Hạnh lại về nhà lấy tiền của các con đi mua ma túy. Còn anh Thắng vẫn ngày ngày chạy xe ôm ngoài đường kiếm tiền nuôi cả nhà.
Theo cơ quan điều tra, khoảng 20 ngày trước khi bị sát hại, Hạnh dẫn một người dì họ về nhà chơi. Chỉ vài ngày sau đó, người dì họ này đã đổ vào cuộc tình oan nghiệt với Tuấn. Sau đó, khi hai người đang ăn nằm với nhau thì Hạnh phát hiện ra.

Nơi Tuấn chôn phần đầu của vợ "hờ"
Lúc này, Hạnh mới cảm nhận được cơn ghen tuông trào dâng, cào cấu tâm can ả. Hạnh điên loại vì ghen cào cấu gào thét, mắng chửi Tuấn. Mới đầu hắn ta còn xin lỗi nhưng nhiều lần Hạnh nổi điên chì chiết khiến hắn không thể chịu đựng được. Hắn lao vào đánh đập
Tại cơ quan điều tra, Tuấn khai, thời gian đó, Tuấn, Hạnh và Thắng xảy ra cãi cọ. Thậm chí, Hạnh còn thuê giang hồ chém Tuấn nên hắn nảy sinh ý định giết Hạnh. Khoảng 15h ngày 28/9, khi Thành đi chạy xe ôm thì Tuấn tủ Hạnh về nhà đập đá. Lúc này, Tuấn năn nỉ Hạnh bỏ qua chuyện cũ nhưng Hạnh từ chối. Không năn nỉ được, Tuấn dùng chày dâm tiêu đập nhiều nhát vào đầu khiến Hạnh gục xuống nền nhà.
Biết Hạnh chưa chết, Tuấn tiếp tục bóp cổ nạn nhân cho đến khi bất động. Sau đó, hắn đã gọi điện cho anh Thắng nói không được về nhà, rồi khóa cửa bỏ đi. Đến ngày 30/9/2014, Tuấn đến chợ Cầu Ông Lãnh mua 2 bao tải rồi đem về nhà. Khoảng 2h sáng ngày 1/10/2014 hắn phân xác Hạnh thành 3 khúc cho vào 2 bao tải, riêng phần đầu để lại.
Tiếp đó, Tuấn lấy xe máy chở hai bao tải ném trước hẻm 592 đại lộ Võ Văn Kiệt (P.Cầu Kho). Còn đầu của Hạnh Tuấn đem chôn tại một lùm cây của bãi đất trống gần chân cầu Lò Gốm (P.10, Q.6).
Biết không thể thoát khỏi tội ác, Tuấn về uống thuốc độc để tự tử nhưng không thành. Khi tỉnh lại hắn dùng dao lam cắt cổ nhưng Công an đã kịp thời ngăn chặn và bắt giữ. Từ lời khai của Tuấn, cơ quan chức năng đã tìm được nơi chôn chiếc đầu của nạn nhân và đưa đi khám nghiệm.
Lãnh án chung thân do giết người tình vì ghen tuông
Theo Nga Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu