Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Kỳ án `ác thú mặt người` gây ra 900 vụ hãm hiếp và 2 vụ giết người với chiêu thức vô cùng bệnh hoạn

Joji Obara viết trong nhật ký, hắn đã chuốc thuốc mê rồi hiếp dâm các nạn nhân khi họ bất tỉnh. Theo hắn, hãm hiếp phụ nữ là một "trò chơi chinh phục" hoặc "một sự trả thù đối với thế giới này".

Ngành tư pháp Nhật Bản nhận định Joji Obara là một kẻ hiếp dâm, giết người hàng loạt khét tiếng. Hành vi tội ác của hắn quá man rợ khiến ai nhắc đến cũng phải rùng mình khiếp sợ. Báo chí phương tây đặt cho Joji Obara biệt danh "ác thú mặt người".

Hãm hiếp là "trò chơi chinh phục" hoặc "một sự trả thù đối với thế giới"


Joji Obara (SN 1952), hắn không phải người Nhật bản địa. Tên khai sinh của hắn là Kim Sung Jong bởi cha mẹ là người Hàn Quốc di cư đến Nhật. Nhờ sự chăm chỉ mà cha của Joji Obara từ một người nhặt ve chai trở thành ông chủ với khối tài sản bất động sản khổng lồ và những cửa hàng máy chơi game. Đương nhiên, Joji Obara trở thành cậu ấm trong gia đình giàu có.

Khi gia đình có tiền, Joji Obara được chuyển đến học tại trường tư thục cao cấp, được tuyển thẳng vào đại học Keio Osaka. Sau đó hắn tốt nghiệp đại học với bằng cử nhân về chính trị và luật. Sau khi bố qua đời, khối tài sản khổng lồ thuộc về hắn và hắn chính thức mang quốc tịch Nhật Bản.

Joji Obara bắt đầu đầu tư vào bất động sản và ngày càng trở nên giàu có hơn. Mặc dù là nhà tài phiệt giàu có nhưng hắn cũng có rất nhiều tật xấu. Ngay từ khi còn trẻ hắn đã có dấu hiệu của một kẻ biến thái. Hắn thích hạ nhục phụ nữ phương Tây vì hắn cho rằng như thế mới thể hiện được "đẳng cấp" của mình.
 
Kỳ án gã biến thái gây ra 900 vụ hãm hiếp và 2 vụ giết người
Chân dung gã tài phiệt giàu, bệnh hoạn

Trong cuốn nhật ký của hắn có ghi chép rằng, hắn có thói quen chuốc thuốc mê nạn nhân rồi bắt cóc họ, thực hiện hành vi hãm hiếp khi họ bất tỉnh. Hắn còn khẳng định, hãm hiếp là một "trò chơi chinh phục" hoặc "một sự trả thù với thế giới này". Joji Obara còn cho rằng, phụ nữ sinh ra để giúp hắn thỏa mãn.

Joji Obara vướng vào vòng lao lý vào năm 1998. Hắn bị bắt kho lẻn vào nhà vệ sinh nữ và quay lén họ. Đến năm 2000, cảnh sát tiếp tục bắt hắn với cáo buộc tấn công tình dục một phụ nữ.

Cũng chính từ đây mà hàng nghìn video khiêu dâm của hắn với các nạn nhân bị bại lộ. Trong các đoạn video, Joji Obara thường đeo mặt nạ kiểu Zorro rồi cưỡng hiếp các nạn nhân trong trạng thái vô thức.

Cảnh sát đã điều tra và phát hiện, Joji Obara có thể đã thực hiện đến 900 vụ hãm hiếp và hành vi biến thái của hắn bắt đầu từ năm 1972. 

Cảnh sát cũng tìm thấy trong nhật ký của hắn có đoạn nội dung ghi rằng, hắn quyết tâm đạt "mục tiêu" quan hệ với 500 phụ nữ khi tròn 50 tuổi. Tại nơi ở của Joji Obara, cảnh sát phát hiện 1 lượng lớn thuốc an thần rohypnol và GHB, tất cả đều là những loại thuốc khiến nạn nhân bất tỉnh.

2 cái chết cùng 1 thủ đoạn


Không chỉ là tên biến thái bệnh hoạn, Joji Obara còn là một gã sát nhân khét tiếng. Joji Obara chính là kẻ gây ra 2 vụ giết người man rợ, nạn nhân là người mẫu Úc Carita Ridgway và tiếp viên Anh Quốc Lucie Blackman.

Carita Simone Ridgway là một người mẫu ảnh ở Perth, Tây Úc. Cô đến Tokyo làm tiếp viên quán bar để kiếm tiền đi học trường sân khấu điện ảnh. Chính tại đây cô gặp Obara, khi đó hắn lấy tên giả là Nishita. Cô gái trẻ được Obara rủ đi chơi và lợi dụng sơ hở của cô hắn đánh thuốc mê. Khi cô gái trẻ bất tỉnh nhân sự, hắn bắt cóc và hãm hiếp cô.

Sau khi thỏa mãn thú tính, hắn đưa Ridgway đến bệnh viện và nói rằng cô bị ngộ độc do ăn hải sản. Lúc này Ridgway  đã bị hỏng gan, chết não, nguyên nhân là do Obara dùng chloroform quá liều. Sau một thời gian sống thực vật tại bệnh viện, Ridgway được an tử theo yêu cầu của gia đình vào tháng 2/1992.

Cái chết của cô gái trẻ bị gác lại vì gia đình không muốn làm lớn chuyện. Trong khi dư luận lại cho rằng, có một thế lực lớn nào đó đã đứng ra thỏa thuận với gia đình để vụ việc được lắng xuống.
 
Kỳ án gã biến thái gây ra 900 vụ hãm hiếp và 2 vụ giết người
Hai cô gái xinh đẹp bị sát hại dưới tay gã "ác thú mặt người"

Nạn nhân thứ 2 bị Obara sát hại là Lucie Jane Blackman - tiếp viên hàng không British Airway. Sau khi đến Tokyo, cô gái trẻ đã ở lại làm việc để kiếm tiền trả nợ. Với ngoại hình xinh đẹp, cô gái trẻ dễ dàng tìm được công việc trong quán bar. Và cũng từ đây, cô quen được Obara.

Nhưng mới làm việc được một thời gian thời gian thì Lucie bỗng nhiên mất tích. Bạn bè của cô nói rằng, Lucia đã hẹn hò với một người đàn ông Nhật Bản giàu có tên là Nishita. Sau đó, không ai gặp cô gái trẻ nữa.

Đến tháng 9/2001, thi thể của Lucia được tìm thấy trong một hang động bên bờ biển cách Tokyo 50km nhưng lại gần căn hộ nghỉ dưỡng của Obara chỉ vài trăm mét. Thi thể bị phân thành nhiều mảnh, bị đổ bê tông khiến các bộ phận bị phân hủy nghiêm trọng, không thể tìm ra nguyên nhân tử vong.

Tuy nhiên, trong cáo trạng truy tố Obara có viết, hắn đã chuốc thuốc, cưỡng bức và giết Lucia tại một căn hộ gần đó. Song Obara vẫn im lặng cho rằng mình vô tội. Còn nguyên nhân Lucia chết là do dùng thuốc quá liều.

Tháng 7/2001, tòa án Nhật Bản buộc Obara tội hiếp dâm nhiều lần và giết người. Hắn nhận bản án chung thân. Đến năm 2010, Obara làm đơn kháng cáo xin giảm án, song tòa án đã bác đơn và y án chung thân với hắn. 
 
 
Tử hình kẻ giết người, cướp tài sản bỏ xác vào vali ném xuống sông


Theo Thanh Mai/SKCĐ