Án mạng kinh hoàng trong phòng 306
Khoảng 22h ngày 3/7/2012, nhà khách Trình Long (khu Long Hồ, TP Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) vẫn hoạt động bình thường vì khách của họ rất nhiều người đến thuê phòng muộn. Đúng lúc này, bà chủ Vương Hiểu Yến phát hiện thấy có gì đó rất lạ trên mặt đất, Lần theo dấu vết đó, bà phát hiện có vết máu nhỏ giọt trên cầu thang.
Chỉ khoảng 2 phút sau, bà Vương thấy một người khách kéo chiếc vali ra khỏi phòng và chỉ có một mình người này qua lại trong khoảng thời gian đó. Cảm thấy kỳ lạ, bà Vương liền chạy theo và hỏi người đàn ông đang kéo vali về vết máu trên sàn. Anh ta đáp, không may làm gãy ngón tay nên máu chảy ra. Bà Vương định hỏi thêm vài câu thì người đàn ông này nhanh chóng khởi động xe máy rời khỏi nhà khách.

Phòng khách 306
Nghi ngờ quẩn quanh đầu óc khiến bà Vương không tập trung làm được gì cả. Bà liền chạy vào nhà hỏi chồng, người đàn ông kia ở phòng nào? Người chồng đáp, anh ta ở phòng 306. Bà Vương lại miên man trong suy nghĩ, không hiểu trong vali chứa cái gì nhỉ? Tại sao anh ta rời khỏi nhà khách vội vàng vào lúc đêm khuya thế này?
Không chần chừ thêm nữa, bà Vương tiến lên phòng 306 xem xét tình hình thì phát hiện 1 chiếc túi du lịch của khách bỏ lại. Bà liền mở túi ra xem đó là thứ gì thì kinh hãi phát hiện trong đó có một chiếc đầu người và hình như là nữ giới vì tóc rất dài. Quá kinh hãi, bà Vương hét toáng lên rồi nhanh chóng trình báo cảnh sát.
Ít phút sau, cảnh sát địa phương có mặt tại hiện trường. Họ phát hiện một vũng máu rỉ ra từ túi du lịch. Bác sĩ pháp ý phanh chiếc túi ra thì phát hiện bên trong là đầu một người phụ nữ cùng với một số bộ phận khác.
Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, phòng 306 là hiện trường số 1 của vụ án mạng. Nạn nhân khoảng 30 tuổi. Xét từ độ tươi của máu thì khả năng nạn nhân đã chết khoảng 1 ngày. Thế nhưng, nhiều chứng cứ quan trọng trong căn phòng này đã bị dọn dẹp. Phía cảnh sát tiến hành trích xuất camera an ninh và lấy lời khai của những người trong nhà khách.
Dù nhiều dấu vết đã bị xóa sạch nhưng bằng đôi mắt nhà nghề, các điều tra viên giàu kinh nghiệm đã phát hiện ra một tình tiết quan trọng, đó là túi ô mai. Trên túi có dấu mộc kiểm dịch chất lượng của văn phòng thực phẩm TP Trung Sơn. Túi ô mai này là loại đồ ăn nhẹ mà phụ nữ rất thích. Khả năng, nạn nhân đến từ Trung Sơn hoặc đi ngang qua Trung Sơn rồi đến Sán Đầu.
Cảnh sát tiền hành kiểm tra phía nhà khách thì phát hiện người đặt phòng tên là Tả Quốc Bình, khoảng 30 tuổi, cao khoảng 1m7, đầu hói. Cảnh sát liền trích xuất camera an ninh nhưng không phát hiện ra hình ảnh của người phụ nữ nào đã từng đi vào phòng 306 trong thời gian người tên Tả Quốc Bình thuê phòng.

Chiếc vali chứa đầu người trong phòng khách 306
Song khoảng từ 2h đến 5h chiều, nhà khách bị mất điện nên camera ngừng hoạt động. Cảnh sát đoán định có thể nạn nhân đã đi vào căn phòng này trong khoảng thời gian đó nên camera không ghi lại được.
Từ 5h trở đi, nguồn điện được phục hồi, camera an ninh ghi được hình ảnh của người đàn ông đầu hói, được cho là Tả Quốc Bình bước vào phòng 306. Nhưng khoảng 15 phút sau, hắn bước ra khỏi phòng, mặc áo sơ mi trắng, cầm một túi đen trên tay. Cảnh sát khoanh vùng được nghi phạm là tên họ Tả. Song khi kiểm tra danh tính, địa chỉ trên thẻ ID và địa chỉ đăng ký với lễ tân nhà khách thì không trùng khớp. Thông tin dường như đã được nghi phạm chuẩn bị kỹ càng từ trước khi gây án.
Lần theo dấu Tả Quốc Bình trước khi đến nhà khách Trình Long, cảnh sát phát hiện, khoảng 3h39 ngày 3/7/2012, đối tượng này đeo túi xách trên vai, hai tay cho vào túi trông rất ung dung. Khoảng 3h45, hắn cầm điện thoại gọi cho ai đó. Khoảng 10 giây sau hắn dừng ở một ngã tư giống như đang chờ ai đó. Khoảng 3h47, một người phụ nữ mặc váy đỏ xuất hiện. Hai người gặp nhau rồi đi về phía nhà khách Trình Long.
Cảnh sát bước đầu kết luận, nạn nhân là người phụ nữ mặc váy đỏ, còn hung thủ là Tả Quốc Bình. Để phán đoán chính xác quan hệ của họ, cảnh sát trích xuất camera ở đoạn đường khác - nơi người phụ nữ váy đỏ đi qua. Trong hình ảnh được trích xuất cho thấy, người này đi bằng xe máy từ khu Trần Thác Hợp đến và có người chở.
Cảnh sát triệu tập người tài xế đến thì phát hiện, người phụ nữ áo đỏ từ Trung Sơn đến Sán Đầu. Như vậy, cảnh sát xác định được nơi người phụ nữ này xuất phát ở Trung Sơn. Phối hợp với cảnh sát Trung Sơn, cảnh sát Sán Đầu tiến hành điều tra nhà ga trạm xe khách Trung Sơn. Tại đây phát hiện, người phụ nữ tên Trương Tiểu Nghệ rất giống với phụ nữ mặc váy đỏ trong camera giám sát.
Từ đây cảnh sát phỏng đoán Trương Tiểu Nghệ là nạn nhân vụ án mạng này. Họ nhanh chóng liên hệ với chồng cô là Tống Vỹ. Người đàn ông này cho biết, vợ đã tắt điện thoại mấy ngày nay, không thể liên lạc được. Tống Vỹ đã giúp cảnh sát liên lạc với gia đình Trương Tiểu Nghệ để lấy mẫu máu xét nghiệm ADN. Và cảnh sát xác định, thi thể trong phòng 306 chính là Trương Tiểu Nghệ, 31 tuổi, ở Thiểm Tây, Trung Quốc.
Lộ diện tội ác của kẻ bị bỏ rơi, giết người để trả thù xã hội
Tống Vỹ cho biết, anh và Tiểu Nghệ kết hôn được 13 năm và có 1 cô con gái. Họ làm việc ở Trung Sơn nhưng anh không hiểu tại sao vợ lại đến Sán Đầu. Tống Vỹ cho biết, tình cảm vợ chồng khá tốt nên cũng không nghi ngờ gì vợ cả. Khi vợ đi đến nơi khác, nếu không có việc quan trọng thì sẽ không gọi điện. Tống Vỹ cũng cho biết, họ không có họ hàng, bạn bè gì ở Sán Đầu.
Cảnh sát đặt ra nghi vấn, vậy Tiểu Nghệ có quan hệ gì với Tả Quốc Bình? Lần theo manh mối có được, cảnh sát phát hiện, vào ngày 3/7/2012, Trương Tiểu Nghệ có nói với đồng nghiệp tên Trân Trân rằng mình sẽ đến Sán Đầu gặp một người bạn quen qua mạng. Trân Trân khai, hôm đó Tiểu Nghệ cũng ăn vận tươm tất và rất hào hứng với cuộc gặp đó.

Nạn nhân Trương Tiểu Nghệ
Trân Trân nói, trên thực tế, dù Tống Vỹ và Trương Tiểu Nghệ sống cùng nhau nhưng họ đã ly hôn. Cô từng nghe Tiểu Nghệ nói về người bạn quen qua mạng là doanh nhân xây dựng. Cả hai người đã gặp và trò chuyện vào tháng 6/2012. Sau đó tình cảm lớn dần và họ hẹn gặp nhau ở Sán Đầu.
Cảnh sát nghi ngờ Tả Quốc Bình là người doanh nhân Trân Trân Nhắc Đến. Nhưng khi họ đưa ảnh Tả Quốc Bình thì Trân Trân phủ nhận. Trước đó, Trương Tiểu Nghệ chỉ nói người đàn ông mà cô quen có biệt danh là Phấn Đấu, và hình ảnh của Phấn Đấu là người khác.
Vào 6/7/2012, ngày thứ 3 kể từ khi phát hiện thi thể Tiểu Nghệ, cảnh sát đã tìm ra người đàn ông có biệt danh Phấn Đấu, hắn tên là Tăng Dương Phú (42 tuổi). Hắn thuê một căn nhà ở khu phát triển kinh tế ở TP Yết Dương.
Cảnh sát tiến hành đối chiếu dấu vân tay của Tăng Dương Phú thì trùng khớp với dấu vân tay thu được ở hiện trường. Trước bằng chứng này, Tăng Dương Phú nhanh chóng thừa nhận đã giết Tiểu Nghệ.
Cảnh sát còn phát hiện, Tăng là công nhân nghèo, và luôn cáu gắt vì công việc không thuận lợi. Song khi lên mạng xã hội hắn lại hóa thân thành một doanh nhân trẻ, thành đạt cùng hình ảnh lịch lãm, đạo mạo để lừa Tiểu Nghệ.

Hung thủ Tăng Dương Phú
Ngày 3/7/2012, Tiểu Nghệ phát hiện Tăng lừa dối mình nên đã gặp nhau. Tăng lúc đó nói rằng, hắn cần đi gặp khách hàng nên bảo Tiểu Nghệ hãy đến nhà khách nghỉ ngơi một tí, lấy tên giả là Tả Quốc Bình để đăng ký phòng. Tại đây, Tăng Dương Phú đã ra tay giết chết Trương Tiểu Nghệ.
Tại sở cảnh sát, Tăng khai rằng, sự thất vọng liên tiếp trong cuộc sống đã khiến hắn nghĩ đến việc trả thù phụ nữ. Do nghèo khó, vợ hắn đã bỏ đi theo người đàn ông khác. Chính vì thế hắn vô cùng tức giận.
Cảnh sát mở rộng điều tra phát hiện, Tăng từng nhiều lần phạm tội hiếp dâm và cướp tài sản cũng như từng giết người ở Yết Dương.
Đến ngày 21/3/2014, Tòa án Nhân dân Trung cấp Sán Đầu chính thức kết án tử hình đối với hung thủ Tăng Dương Phú.
Phát hiện thi thể nịt quấn chặt trong vali đen ở Nha Trang, Khánh Hòa
Theo Thanh Mai/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu