Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bảo mẫu ác quỷ và dịch vụ thủ tiêu trẻ sơ sinh: Bỏ đói 169 trẻ đến chết rồi giấu xác khắp thành phố

Chỉ cần chi một khoản tiền theo yêu cầu của "bảo mẫu ác quỷ" thì các cặp vợ chồng có con ngoài ý muốn sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy đứa trẻ nữa. Bảo mẫu ác quỷ cùng đồng bọn bỏ đói trẻ em đến chết rồi giấu xác khắp TP.

"Bảo mẫu ác quỷ bỏ đói 169 đứa trẻ đến chết rồi giấu xác khắp thành phố" là vụ án gây chấn động Nhật Bản vào thế kỷ trước. Cho đến nay, người dân Nhật Bản vẫn không thể quên được gương mặt quỷ dữ và tội ác của ả đàn bà này.

Ngày 12/1/1948, hai sĩ quan ở khu vực aseda ở thành phố Tokyo (Nhật Bản) vô tình phát hiện hài cốt 5 đứa trẻ sơ sinh. Ngay sau đó, cảnh sát Tokyo vào cuộc điều tra và bắt giữ người phụ nữ tên Miyuki Ishikawa cùng chồng của ả - hai kẻ đứng đằng sau cái chết của hơn 100 đứa trẻ sơ sinh - vào ngày 15/1/1948. Tên tội phạm man rợ này được truyền thông Nhật Bản gọi với những cái tên như "Demon Midwife" (Bảo mẫu ác quỷ) hay "Onisanba" (Quỷ sản bà).
 
Kỳ án bảo mẫu ác quỷ giết 169 đứa trẻ sơ sinh ở Nhật Bản
Chân dung ác phụ máu lạnh

Theo điều tra, Miyuki Ishikawa (SN 1897 tại thị trấn Kunitomi, tỉnh Miyazaki, miền Nam Nhật Bản). Miyuki Ishikawa có tuổi thơ cực khổ khi bị bố đẻ thường xuyên đánh đập dã man. Với hy vọng có một cuộc sống khác, bà ta nỗ lực học tập và trở thành sinh viên Đại học Tokyo. Sau khi tốt nghiệp, Miyuki Ishikawa kết hôn với Takeshi Ishikawa.

Đến năm 1990, Miyuki nhanh chóng leo lên đến chức Giám đốc bệnh viện. Khi đó Nhật Bản chưa có hệ thống bằng cấp hay chứng chỉ đào tạo chính thức cho vị trí nữ hộ sinh hay bảo mẫu. Miyuki được nắm chức giám đốc vì có kinh nghiệm.

Năm 1945, Nhật Bản rơi vào khủng hoảng xã hội do hậu quả nặng nề của chiến tranh, bom nguyên tử, bất ổn kinh tế. Thời điểm này, Nhật Bản rơi vào cảnh khốn cùng khi lương thực cạn kiệt, phúc lợi xã hội và đời sống của người dân bị tác động không nhỏ. Điều đó dẫn đến hiện tượng xã hội "bùng bổ trẻ em". Trẻ con ra đời không kiểm soát. Và người ta cho rằng nguyên nhân là vì đất nước khó khăn, không có chiến dịch tuyên truyền giáo dục, kế hoạch hóa gia đình. Các cặp vợ chồng chia ly được đoàn tụ trong chiến tranh.
 
Thời điểm đó ở Nhật Bản phá thai là bất hợp pháp nên các cặp vợ chồng  buộc phải sinh con nhưng không có khả năng nuôi dưỡng. Là người tiếp xúc trực tiếp với các sản phụ trong viện, Miyuki biết rằng nguồn lực từ thiện còn yếu nên đã tính toán trong đầu một kế hoạch kinh hoàng. Bà ta cho rằng, những đứa trẻ chết đi là một biện pháp tốt nhất.

Kỳ án bảo mẫu ác quỷ giết 169 đứa trẻ sơ sinh ở Nhật Bản
 
1 trong những chiếc thùng gỗ đựng thi thể những đứa trẻ sơ sinh tội nghiệp
 
Người dân nghèo biết rằng, ngăn ngừa mang thai là phạm pháp và sẽ bị trừng phạt. Nó còn kinh khủng hơn việc bỏ rơi một đứa trẻ đến chết. Chính vì thế họ đã tìm đến Miyuki nhờ giúp đỡ. 

Để "giải quyết" tụi trẻ sơ sinh, Miyuki đề nghị bỏ đói cho đến khi chúng chết khô thì mang đi. Dù nghĩ ra thủ đoạn vô cùng tàn độc nhưng Miyuki không hề giấu giếm. Hành động của ả bị nhiều nữ hộ sinh trong bệnh viện lên án và học còn xin nghỉ việc để phản đối hành động này. Tuy nhiên, không một ai trong số đó ngăn cản hay tố cáo tội ác của bà ta.

Để thực hiện phi vụ "kinh doanh" này, Miyuki đã dụ thêm chồng và một bác sĩ tên Shiro Nakayama. Phải nhấn mạnh hai chữ "kinh doanh" vì mục đích chính của ả là kiếm tiền. Từ đây, dịch vụ "thủ tiêu trẻ sơ sinh" ra đời.

Miyuki và chồng thuyết phục các cặp vợ chồng sinh con ngoài ý muốn, sinh con không có tiền nuôi chi cho ả một khoản tiền bồi dưỡng để ả "xử lý" chúng. Chỉ cần trả khoản tiền đó, các cặp vợ chồng sẽ vĩnh viễn không phải gặp hại những đứa con "ra đời không đúng thời điểm" nữa.

Miyuki lo việc giết chết những đứa trẻ rồi chồng bà sẽ thu tiền từ các bậc cha mẹ. Bác sĩ Nakayama chịu trách nhiệm tạo ra giấy chứng tử giả để lừa phỉnh nhà chức trách. Kế hoạch tưởng chừng như vô cùng hoàn hảo này cuối cùng cũng bị bại lộ khi cảnh sát phát hiện thi thể 5 đứa trẻ sơ sinh.

Vợ chồng Miyuki bị bắt vào ngày 15/1/1948. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã dẫn các nghi phạm đến một ngôi đền và họ phát hiện 30 thi thể trẻ sơ sinh chôn trong khuôn viên. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện 40 thi thể khác chôn trong ngôi nhà của một người đã chết. Cách thức sát hại y hệt như 5 đứa trẻ được 2 cảnh sát Tokyo phát hiện ban đầu.
 
Kỳ án bảo mẫu ác quỷ giết 169 đứa trẻ sơ sinh ở Nhật Bản
Phiên tòa xét xử vợ chồng bảo mẫu ác quỷ

Truyền thông địa phương cho biết, cơ quan điều tra không thể thống kê chính xác số lượng trẻ em đã chết dưới tay Miyuki và đồng bọn. Nhưng có một số tờ báo cho rằng, Miyuki đã sát hại 103 đứa trẻ. Song một số nguồn tin khác cho rằng, có ít nhất 169 đứa trẻ đã chết trong tay ả.

Tại phiên tòa xét xử ở Tokyo, Miyuki xảo quyệt liên tục chối tội. Bảo mẫu ác quỷ cho rằng, bản thân không liên quan đến chuyện đó. Ả giải thích, cha mẹ của những đứa trẻ đã bỏ rơi chúng vì không đủ khả năng nuôi dưỡng. 

Đáng nói, cơ quan điều tra cũng không thể thu thập được bằng chứng kết tội Miyuki và chồng nên cuối cùng, tòa án tối cao ở Nhật Bản chỉ kết án Miyuki  8 năm tù về tội Vô trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Còn người chồng chỉ phải chịu mức án 4 năm tù.

Chưa dừng lại, vợ chồng Miyuki kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Tòa án Nhật Bản giảm án cho Miyuki chỉ ở tù 4 năm còn chồng bà ta ở tù 2 năm.

Thời điểm đó, dư luận Nhật Bản vô cùng phẫn nộ trước bản án của vợ chồng Miyuki. Họ cho rằng, bản án này quá nhẹ so với tội ác tày trời của chúng.


Theo Thanh Mai/SKCĐ