Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Kình ngư khuyết tật dệt hạnh phúc với huấn luyện viên bảnh trai trên đường đua xanh

“Có thể trên đời này có nhiều đàn ông tốt nhưng mình chưa gặp, mình chỉ biết trong thế giới của mình, anh là người đàn ông tốt nhất”, kình ngư Minh Lý tâm sự.

Hoàng Anh – Minh Lý và cô con gái nhỏ là một trong những mảnh ghép ấn tượng tạo nên sự thành công rực rỡ của MV “Hơn cả yêu” do ca sĩ Đức Phúc thể hiện. Tình yêu suốt 15 năm trời và hành trình để được làm cha mẹ của Hoàng Anh – Minh Lý là câu chuyện mà ai nghe xong cũng sẽ cảm thấy cuộc đời này còn nhiều hạnh phúc giản dị, đáng ngưỡng mộ.
 

Vượt hơn 300km giữa đêm để gặp người thương

 
Kình ngư Nguyễn Thị Minh Lý sinh ra và lớn lên tại một làng quê nghèo Cai Lậy (Tiền Giang). Bất hạnh ập đến vào năm 3 tuổi, cô bị hại liệt hai chân sau một cơn sốt dài. Lúc đó tưởng chừng cô bé Minh Lý đã gục ngã nhưng với nghị lực phi thường, Minh Lý quyết vượt lên số phận khiến nhiều người phải nể phục. Khi vừa tròn 19 tuổi (năm 2001), cô bén duyên với môn bơi lội. Nhờ tích cực luyện tập, học hỏi các thầy cô tại trung tâm huấn luyện bơi lội dành cho người khuyết tật quận Tân Bình và nhờ thi đấu thành công, có nhiều thành tích xuất sắc tại các giải trong nước nên cô được tuyển vào đội tuyển quốc gia. Với 38 huy chương vàng ở các giải thi đấu trong nước và quốc tế, Minh Lý trở thành “cô gái vàng” trên đường đua xanh. Minh Lý còn được gọi là “hoa khôi” bơi lội khuyết tật vì sở hữu vẻ đẹp sắc sảo
 
Thanh xuân và cuộc sống về sau của Minh Lý trở nên ngọt ngào hơn bởi một lần gặp gỡ chớp nhoáng với huấn luyện viên bơi lội Nguyễn Hoàng Anh của đội Cần Thơ trong một lần thi đấu ở TP Hồ Chí Minh. Sau lần ấy, Minh Lý phải lòng Hoành Anh nhưng mộng tưởng ấy sớm bị dập tắt bởi Hoàng Anh bảnh trai, con một lại lành lại. Nhưng Minh Lý chẳng biết được, cũng nhờ lần chạm mặt đó mà Hoàng Anh đem lòng si mê “hoa khôi” bơi lội. Như duyên số sắp đặt, Hoàng Anh tình cờ có được số điện thoại của Lý và bắt đầu “tấn công”. “Anh tấn công, gọi hoài cho mình. Rồi vài ngày sau đó, anh thổ lộ với mình “Anh thương em”, Minh Lý nhớ lại.
 
Kình ngư khuyết tật dệt hạnh phúc với huấn luyện viên bảnh trai trên đường đua xanh
Hoàng Anh – Minh Lý bén duyên sau một lần gặp gỡ tại một cuộc thi bơi lội
 
Biết mình không được lành lặn nên qua điện thoại, Lý nói rất dè dặt. Cô hỏi Hoàng Anh: “Anh biết em thế nào không? Nếu anh không thực sự yêu em, anh đừng gọi nữa để em vương vấn, sau này em khổ” rồi từ chối chàng trai kém mình 1 tuổi. Kình ngư đường đua xanh không thể ngờ được, ngay đêm bị cô từ chối, Hoàng Anh phóng xe máy vượt hơn 300km từ Cần Thơ lên Sài Gòn. 3h sáng, anh đứng trước của nhà Minh Lý nói, anh sẵn lòng về thưa với mẹ xin cưới cô làm vợ. Khi ấy, Minh Lý và Hoàng Anh mới chỉ biết nhau được 1 tuần qua điện thoại.
 
Sau đó, Hoàng Anh về thưa chuyện với mẹ. Không phải đối, mẹ Hoàng Anh chỉ nói: Con suy nghĩ cho kỹ. Nếu lấy con bé đó, sau này chuyện sinh nở, chăm sóc vợ con, có khổ tự con chịu. Một tháng sau nếu vẫn quyết lấy thì hãy nói với mẹ”. Vậy là sau một tuần, Hoàng Anh quả quyết xin mẹ cùng 10 người họ hàng qua nhà Minh Lý xem mắt. Và sau 2 tuần, Hoàng Anh – Minh Lý làm đám hỏi, sau 2 tháng cặp đôi chính thức về chung nhà.
 

Giải nghệ để thực hiện thiên chức làm mẹ

 
Minh Lý chia sẻ: “Có thể trên đời này có nhiều đàn ông tốt nhưng mình chưa gặp, mình chỉ biết trong thế giới của mình, anh là người đàn ông tốt nhất. Sau kết hôn, chúng mình thuê một căn nhà nhỏ ven đô Sài Gòn sinh sống. Hàng ngày, mình tập bơi lội còn anh đi làm đủ mọi việc để kiếm tiền nuôi vợ. Từ một người là con duy nhất trong gia đình, nay lấy mình anh bế tắc đủ điều. Vậy nhưng anh vẫn nói sẽ lo được cho mình, không để người ta dị nghị, nói gia đình mình phải bù rất nhiều tiền thì anh mới chịu cưới. Thời đó, toilet trong trường dạy bơi có bao nhiêu cái, là anh làm lao công, lau dọn đủ từng đó mà không thấy nề hà”.
 
Thấy chồng vất vả, Minh Lý cố gắng luyện tập ngành để để giành huy chương vàng để trang trải cuộc sống vợ chồng. Cơ hội mở ra lần đầu cho “hoa khôi” bơi lội Tiền Giang khi được tham gia kỳ Paragame năm 2005 tại Philippines cũng là khi Minh Lý lần đầu phát hiện mang bầu. Đang là vận động viên đỉnh cao, nếu từ bỏ cơ hội này thì coi như công sức tập luyện đổ sông đổ bể. Nhưng nếu bỏ con thì có thể cuộc đời sau này sẽ hoàn toàn đổi khác.
 
Khi đó, anh Hoàng Anh nói: “Nếu như bỏ con, sau này em không sinh được nữa thì sao? Tiền và danh vọng có cho em được sự hạnh phúc? Nghe vậy, Minh Lý khóc rất nhiều. Nhưng cuối cùng vì đam mê đường đua xanh quá lớn, Lý quyết định đình sản. Khi đưa vợ đi phá thai, Hoàng Anh không nói gì, anh im lặng suốt quãng đường dài. Sau đình sản 2 tuần, Lý lao vào tập luyện và trời không phụ lòng người, cô là một trong những VĐV khuyết tật xuất sắc nhất của đoàn thể thao Việt Nam và của cả Đông Nam Á khi đoạt Huy chương vàng với kỷ lục mới.
 
Kình ngư khuyết tật dệt hạnh phúc với huấn luyện viên bảnh trai trên đường đua xanh
Hoàng Anh – Minh Lý hạnh phúc bên hai đứa con kháu khỉnh
 
3 năm sau khi đang chuẩn bị tham gia Paragame 2008 tại Thái Lan, Minh Lý lại phát hiện mang bầu. Lần này cô quyết định giải nghệ để thực hiện thiên chức làm mẹ. Thời gian mang bầu, xem rồi đọc tin tức về Paragame khiến cô rất buồn. Từ vận động viên đỉnh cao giờ chỉ sinh hoạt trên chiếc giường 4 chân. Cơ thể tăng từ 42kg lên 80kg, gần như không thể đi đâu, không tự gội đầu, tắm rửa nếu không có chồng vế. Thế nhưng, anh Hoàng Anh chẳng ngần ngại. “Ngày đó mình quá to, mỗi lần vào phòng khám là sản phụ ở trong phải ra hết bên ngoài. Mình mang bầu nặng 80kg nhưng anh vẫn bế mình vào tận phòng khám, rồi lại bế mình vào nhà vệ sinh, không ngại ngần cái chốn toàn đàn bà con gái. Bao nhiêu nặng nề vất vả của cuộc đời mình, đều đè hết lên vai anh. Nhưng anh không bực bội, không mệt mỏi. Nếu người đàn ông không có tình cảm sâu nặng, mình nghĩ khó ai có thể làm được điều đó”, Minh Lý nói.
 
Từ một vận động viên bơi lội nhỏ nhắn được mệnh danh ‘hoa khôi’, Minh Lý tăng 40kg, cơ thể xồ ra, rạn nứt, mỡ thừa, trên bụng những vết đen ngoằn ngoèo vẫn chưa biến mất. Cô đã không còn có thể trở lại ngày xưa, chiếc áo bơi không thể kéo nổi qua người, bước xuống hồ bơi cũng không thể tự lên được nữa. Minh Lý khóc, cô quát nạt chồng, giận dữ với bản thân, thậm chí nhịn ăn vì không muốn mình béo thêm. Những khi ấy, Hoàng Anh vẫn nhẫn nại hứng chịu mọi cơn thịnh nộ, ở bên an ủi, dỗ dành vợ.
 
Suốt thời gian mang thai, hai vợ chồng đều lo con sinh ra liệu có lành lặn không? Nỗi lo kéo dài 9 tháng 10 ngày, kéo dài cho đến cả những khoảng khắc hồi hộp khi Minh Lý lên bàn mổ, Hoàng Anh cùng vợ rơi những giọt nước mắt hạnh phúc khi nhìn con chào đời lành lặn, khỏe mạnh. Trời lại thương vợ chồng, 6 năm sau họ có thêm một cậu con trai kháu khỉnh.
 
Từ giã đường đua xanh, kình ngư Minh Lý trở về với cuộc sống hôn nhân bình dị, với thiên chức làm mẹ và vai trò một người vợ hiền. Hành trình mang thai, sinh con đầy đau đớn, hy sinh, đánh đổi đã bù đắt lại cho cô một người chồng hết mực yêu thương cùng hai đứa con hiếu thảo, đáng yêu. Tình cảm Hoàng Anh dành cho Minh Lý “có lẽ hơn cả yêu”.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/03/24/Vì sao hôn nhân của bạn ngày càng nguội lạnh-_24032020183515.mp4[/presscloud]
Sắc màu hôn nhân
 
Xem thêm: Bóng hồng khuyết tật vượt lên số phận trở thành bà chủ và câu chuyện tình đẹp tựa cổ tích
 
Nga Đỗ (t/h)