Hà Giang là vùng đất có vị thế đặc biệt, nằm ở cực Bắc của nước ta. Nơi đây được thiên nhiên ưu ái, ban cho núi non trùng điệp, có sông, lại có rừng đan xen, tạo thành một tổng thể thiên nhiên hài hòa. Nếu phía nam có Đà Lạt là điểm đến đứng đầu danh sách du khách cần ghé thăm, thì hẳn nhắc tới du lịch tại miền Bắc sẽ không thể trọn vẹn nếu bỏ qua Hà Giang.
Hà Giang là mái nhà chung của của 24 dân tộc anh em, vì lí do này, không gian văn hóa của Hà Giang rất đa dạng. Điều này biến nơi đây trở thành điểm du lịch lý tưởng cho bất kỳ du khách nào đam mê khám phá, tìm hiểu văn hóa quốc gia. Cuộc sống của những người dân nơi đây rất mộc mạc, giản dị, cùng với phong cảnh hoang sơ nhưng cũng rất hùng vĩ.

Khám phá Hà Giang, hành trang du lịch không cần quá nhiều 'đạo cụ sống ảo', đôi khi chỉ cần sắm sửa cho mình một tinh thần ưa khám phá là đủ. Cùng Tuổi trẻ Xã hội theo dõi lịch trình khám phá mảnh đất địa đầu của Tổ Quốc qua chia sẻ về chuyến du lịch của nhóm bạn trẻ dưới đây nhé!

Di chuyển đến Hà Giang
Để di chuyển từ Hà Nội tới Hà Giang, có rất nhiều nhà xe với lịch xe đa dạng phù hợp với nhu cầu của du khách. Cụ thể, các nhà xe thường được lựa chọn bao gồm Bằng Phấn, Quang Nghị, Ngọc Sơn. Sau khi đặt vé tại các hãng xe, nhà xe sẽ liên hệ với bạn để xác nhận thông tin trước khi bắt đầu hành trình. Thông thường, địa điểm bắt xe đi Hà Giang sẽ là ở Bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội).
Nếu bắt chuyến xe vào lúc 9:00 tại Mỹ Đình, khoảng 4:00 sáng chúng ta sẽ có mặt tại Hà Giang. Theo chia sẻ, nhà xe sẽ trả khách tận nơi tại địa điểm thuê xe máy.


Sau khi ăn sáng với món phở chưa tại 543 Nguyễn Trãi (35k/ bát), nhóm bạn bắt đầu cuộc hành trình tới Cổng trời Quản Bạ - Núi đôi Cô Tiên.
Đứng ở đây các bạn có thể nhìn thấy toàn bộ thung lũng Tam Sơn, đặc biệt giữa thung lũng chính là “ Núi đôi Cô Tiên “. Ở đây còn có 1 quán cafe nhỏ xinh, ngắm cảnh cực hợp lí. Vì quãng đường đi khá dài nên chúng mình ăn trưa tại 1 trạm dừng nghỉ Cán Tỉ rồi mới tiếp tục hành trình.

Rừng thông Yên Minh: Cũng là một điểm đến khá hay ho nha! Đi đường dài mà lên rừng thông ngồi chill mát lắm luôn í. Các bạn thích chụp ảnh sống ảo cũng nên ghé qua nhé. Đảm bảo có ảnh đẹp mang về nè.

Dốc Thẩm Mã: Cung đường đến dốc Thẩm Mã phải nói là cực phẩm, đúng là đã đến Hà Giang thì không thể bỏ qua địa điểm này đâu nhé ^^ Nghe nói hay có mấy em bé dân tộc bán hoa ở đây nữa mà tiếc quá hôm đó mình k gặp bé nào cả.
Dinh thự Vua Mèo: Đi hơi muộn nên bọn mình phải bỏ qua nhà của Pao :((( Đến thẳng dinh thự Vua Mèo. Mình khá ngạc nhiên và hứng thú với địa điểm này. Ở đây chụp ảnh kiểu cổ cổ cũng cực đẹp nè. Tham quan mọi ngóc ngách của nhà Vua Mèo xong thì bọn mình đi thẳng về Đồng Văn nghỉ ngơi.


Sáng ngày 2 chúng mình ăn sáng ở bánh cuốn bà Hà nổi tiếng tại Đồng Văn, no nê rồi thì đi chợ phiên (chỉ họp vào chủ nhật hàng tuần thôi nha) trải nghiệm chợ phiên vùng cao thú vị lắm.
Mỏm đá sống ảo số 2: Bọn mình quyết định ko đi cột cờ Lũng Cú mà thay vào đó đi mỏm đá, các bạn có thể search google là ra đường đi mỏm đá nhé, rất dễ tìm thôi. Nhìn ảnh đẹp thế chứ mình leo lên mất có 1 tiếng à. Thật ra không quá khó leo đâu. Mà chắc tại mình “ chân ngắn “ nên leo thấy chật vật lắm.

Sông Nho Quế - Hẻm Tu Sản: Bọn mình nhờ anh Dũng ở Nhà cổ Homestay đặt vé thuyền nên chỉ có 80k/vé thui. Mình đi thuyền của nhà Anh Hoàng, nhà anh chị rất nhiệt tình luôn í.
Có 2 option cho các bạn chọn lựa:
1. Đi xe đường đèo tầm 7km xuống bến
2. Đi bộ thì chỉ 1km là xuống đến bến
Nhưng sau trải nghiệm đi bộ kinh hoàng thì mình khuyên các bạn nên đi xe nhé, xa hơn nhưng mà đỡ mệt. Đi bộ đường núi, xuống thì đau chân vs dốc, mà lên thì mệt tưởng xỉu. Nên các bạn cảm thấy ko đủ sức thì ko nên đi bộ đâu nha!

Sau khi xuống bến thì mình chụp choẹt 1 chút, rồi chèo thuyền kayak quanh quanh đó. Đến khoảng 5 rưỡi thì bọn mình lên xe đi về thị trấn Mèo Vạc.
Ăn tối: Bọn mình ăn đồ nướng Hàn Quốc ở hàng ngay đầu vào thị trấn, hình như tên Quỳnh Búp Bê. Rất ngon nha mọi người, hết tổng 670k/4 người - Ngon - Bổ - Rẻ!
Chỗ nghỉ: Bọn mình ở Mèo Vạc Clayhouse trong khu làng văn hoá. Phòng đẹp, mới, sạch sẽ lắm. Phòng riêng mùa này là 300k/phòng.

Day 3: Thác Thâm Luông - Du Già
Sáng hôm sau rời home thì bọn mình lên thị trấn ăn sáng, rồi đi Du Già luôn. Quãng đường khá xa và có vài đoạn đường hơi xấu chút.
Thác Thâm Luông: Các bạn search đường đi đến Du Già thì dừng lại hỏi người dân chỉ đường vào thác nha, đường vào rất xấu nên bọn mình phải dắt bộ tầm 300m rồi mới đi bộ tiếp vào thác. Khuyến cáo mọi người là bên tay trái có đường vào nha, đừng như bọn mình ko biết lội thác vào, bay ngay cái điện thoại.
Chơi thác đến tầm 6h thì bọn mình về homestay, ở Du Già thì ko có nhiều lựa chọn. Bọn mình ở Backpacker Garden Homestay, phòng sạch sẽ, nhà anh chị chủ cũng rất nhiệt tình vui vẻ luôn. Phòng riêng là 200k/phòng các bạn nhé.
Ăn tối: Bọn mình chọn tạm 1 quán cơm gần đó thôi. Quanh quanh đó cũng ít hàng quán nên ko có nhiều sự lựa chọn lắm.

Day 4: Du Già - Hà Giang
Ngày cuối có nhiều thời gian, nên bọn mình cứ thong thả ăn sáng rồi đi về TP. Vừa đi vừa ngắm cảnh chụp ảnh. Nhưng đường đi rất rất xấu nhé các bạn. Mọi người chú ý lái chắc tay nhé vì đường chắc đang làm. Nếu xuất phát từ 9 rưỡi thì khoảng 11 rưỡi sẽ về lại TP. rồi.
Chúng mình ăn trưa ở quán 886 đối diện hostel, đồ ăn ngon, giá cả hợp lí. Sau đó 2h là bọn mình lên xe về HN. Xe về thì nhờ anh chủ Hà Giang hostel đặt cho chỉ 180k/ng thôi.










Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu