Ngày 21/2, Ngô Tạ Vũ (26 tuổi – một sinh viên xuất sắc ở Bắc Kinh, Trung Quốc) đã bị cảnh sát bắt giữ sau 3 năm lẩn trốn. Nam sinh này bị điều tra về hành vi sát hại mẹ ruột rồi ướp xác trong than hoạt tính.
Được biết, Ngô Tạ Vũ sống cùng mẹ để là bà Tạ Thiên Cầm trong căn ký túc xá ở Phúc Kiến, Trung Quốc. Vũ và mẹ có tình cảm sâu đậm (bố Vũ mất sớm). Vũ được đánh giá là đứa con ngoan hiền và rất thông minh. Trong một kỳ đánh giá năng lực của tổ chức giáo dục, Vũ được xếp ở hàng ngũ 5% người thông minh nhất thế giới.
Giữa năm 2015, Vũ khoe sắp đi du học Mỹ và mẹ cậu sẽ sang đấy cùng. Vũ lấy danh nghĩa của mẹ để đi vay tiền khắp nơi, số nợ lên đến 144 vạn tệ (gần 4,8 tỷ đồng). Tết năm 2016, Vũ gọi điện cho cậu ruột nói rằng, hai mẹ con sẽ về ăn Tết và nhờ cậu ra đón. Song người cậu này ra ga đón thì không thấy, gọi điện cũng không liên lạc được. Lo lắng, người này đã báo cánh sát.

Ngô Tạ Vũ - kẻ giết người tinh vi
Ngày 14/2/2016, cảnh sát tìm đến căn hộ nhà bà Tạ và phát hiện cửa bị chốt chặt, các kẽ hở của căn hộ bị bịt kín bằng silicon. Khi phá cửa vào thì phát hiện căn hộ có mùi hương từ rất nhiều lọ thơm khử mùi. Đáng chú ý, cảnh sát phát hiện một số vết máu khô trên sàn nhà.
Kinh hoàng hơn, cảnh sát phát hiện thi thể của bà Tạ được bọc bằng hàng chục lớp nilong và sử dụng than hoạt tính để khử mùi. Thi thể nạn nhân ngay lập tức được chuyển về trung tâm pháp ý làm khám nghiệm tử thi. Kết quả cho thấy, bà Tạ tử vong từ tháng 5/2015 do ngoại lực tác động vào làm vỡ xương sọ.
Tại hiện trường, cảnh sát còn phát hiện camera quan sát có kết nối với điện thoại của Vũ nên khi có người đột nhập là hắn sẽ phát hiện ra ngay. Thời điểm phát hiện thi thể, Vũ đã biến mất. Sau đó, cảnh sát phát lệnh truy nã đối tượng này.
Qua điều tra, cảnh sát phát hiện, thời gian vụ án xảy ra, Vũ mua nhiều than hoạt tính, búa, kìm, bao nilong và rất nhiều dụng cụ hỗ trợ tình dục. Sau này, cảnh sát phát hiện ra, Vũ có xu hướng nghiện tình dục. Vũ bắt đầu xem phim khiêu dâm khi bước vào năm nhất đại học.

Vị trí Vũ đặt thi thể mẹ đẻ
Suốt 3 năm truy nã, cảnh sát không thể tìm thấy Vũ. Tuy nhiên, ngày 21/4/2019, hệ thống camera an ninh phát hiện vũ xuất hiện ở khu vực Cảng hàng không quốc tế Giang Bắc (Trùng Khánh, Trung Quốc). Sau đó ít lâu, Vũ bị bắt, trên người cậu ta có đến 30 chứng minh thư nhân dân giả. Ngày 5/5, Vũ bước vào buổi thẩm vấn đầu tiên và gã phủ nhận hoàn toàn tội giết mẹ. Vũ tỏ ra rất bình tĩnh khi trả lời các câu hỏi của điều tra viên. Hình ảnh lạnh lùng của Vũ khiến nhiều cảnh sát liên tưởng đến tên sát nhân giết người hàng loạt trong vụ án Bạch Ngân nhiều năm về trước.
Tuy nhiên, đến ngày 12/8, Vũ thay đổi khẩu cung, thừa nhận giết mẹ. Ngày 15/11/2019, Vũ nói rằng, giết mẹ để giúp bà “giải thoát” khỏi cuộc sống này vì kể từ sau khi bố mất bởi bệnh ung thư, mẹ Vũ ngày đêm mong nhớ, muốn đoàn tụ với chồng. Vũ đã khuyên can nhiều lần nhưng bà không nghe còn viết thư tuyệt mệnh.
Hôm xảy ra vụ án, Vũ lợi dụng lúc mẹ cúi xuống buộc dây giầy đã cầm tạ đập vào đầu khiến nạn nhân tử vong. Vũ còn nói rằng, bản thân đã định tự tử nhưng khi nhìn thấy đôi mắt của mẹ, mọi dũng khí lại tan biến, “tôi không chết nữa”, Vũ nói.
Sau khi ướp thi thể mẹ xong, Vũ bỏ trốn. Hắn đi khắp từ tỉnh Hà Nam đến Hồ Bắc rồi lại di chuyển sang Thượng Hải. Tại Thượng Hải, Vũ vung tay tiêu xài tiền bạc, gọi gái mại dâm để mua vui. Được biết, năm 2018, Vũ nảy sinh tình cảm với một cô gái làng chơi ở Thượng Hải. Không những bao nuôi, Vũ còn cho cô gái này 18 vạn tệ (500 triệu) làm quà cầu hôn.
Hiện các cơ quan tố tụng tỉnh Phúc Kiến vẫn đang điều tra, hoàn tất cáo trạng truy tố.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/18/kinh-hoang-nam-sinh-sat-hai-me-de-roi-uop-thi-the-trong-than-hoat-tinh-de-khu-mui_18112019175911.mp4[/presscloud]
Nghịch tử giết mẹ, đốt xác phi tang
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu