Tờ Bangkok Post đưa tin, có ít nhất 7 người đàn ông đã đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Bangkok tố cáo một phụ nữ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo đơn tố cáo, người phụ nữ này có cách thức lừa đảo chung là yêu cầu các quý ông tổ chức một đám cưới hoành tráng trước khi ả ta cuỗm sạch tài sản và bỏ trốn.
Kiều nữ tìm mục tiêu qua mạng xã hội
Người phụ nữ chiêu trò bị ít nhất 7 quý ông tố cáo là Jariyaporn Buayai (32 tuổi). Jariyaporn Buayai bị bắt vào đầu tháng 9/2017 tại tỉnh Nakhon Pathom, Thái Lan khi đang tìm cách bỏ trốn cùng người tình. Trước khi bị bắt giữ, ả “kiều nữ” này còn bị truy nã với tội danh lừa đảo ở nhiều tỉnh thành trên khắp đất nước Thái Lan.
Ngay khi nhận được tin ả ta bị bắt, 7 nạn nhân đã cùng thuê chung một luật sư là ông Songkran Achariyasap. Theo vị luật sư này, Jariyaporn thường tiếp cận các mục tiêu thông qua mạng xã hội facebook. Ả ta tự vẽ ra những bức tranh tươi đẹp về tương lai với một gia đình hạnh phúc, con cái đề huề để lừa phỉnh những chàng trai nhẹ dạ cả tin. Để dễ dàng thực hiện hành vi lừa đảo của mình, Jariyaporn còn sẵn sàng quan hệ tình dục với các quý ông.
Mọi chuyện bắt đầu từ khi anh Prasarn Tiamyam (32 tuổi) vô tình nhìn thấy một bài đăng trên facebook cảnh báo các quý ông hãy tránh xa người phụ nữ lừa đảo này. Ngay lập tức anh nhận ra đây chính là người vợ mà anh đã tổ chức cưới xin hoành tráng cách đây 2 năm. Khi đó Prasarn quyết định tổ chức hôn lễ vì Jariyaporn thông báo rằng cô ta đã có em bé và cái thai đang lớn dần trong bụng. Thế nhưng, chỉ vài ngày sau hôn lễ, người phụ nữ này “bỗng hơi” cùng toàn hộ của hồi môn và tài sản quý giá của Prasan.

Jariyaporn đã lừa cưới ít nhất 12 người để chiếm đoạt tài sản
Câu chuyện này nhanh chóng lan rộng toàn mạng xã hội facebook ở Thái Lan và có hàng triệu người chia sẻ. Lúc này, Prasarn Tiamyam phát hiện, không phải có một mình mình là nạn nhân mà còn có hơn hơn chục người đàn ông khác cũng “chung số phận”. Sau đó Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Bangkok cho biết, có ít nhất 12 người đã trở thành nạn nhân của ả “kiều nữ” này. Người phụ nữ này lấy tên giả là Soipet Paleewal và sử dụng tất cả giấy tờ có tên này để đi lừa đảo. Phẫn uất trước hành vi lừa sảo siêu tinh vi của ả ta, 7 người nạn nhân đã tập hợp lại đệ đơn kiện và thuê luật sư bảo vệ quyền lợi cho mình.
Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Bangkok lần lượt lấy lời khai của các nạn nhân và họ cho biết rằng đã bị lừa theo cùng một kịch bản do Jariyaporn viết ra. Ban đầu, Jariyaporn chủ động kết bạn với họ trên facebook rồi vào làm quen, nói chuyện, hẹn hò. Khi mối quan hệ đã khá mặn nồng thì ả đề nghị cùng hợp tác kinh doanh cửa hàng hoa quả của mình. Jariyaporn nói rằng, chỉ cần có quyết tâm, tình yêu và một chút vốn, ả có thể biến cửa hàng hoa quả nhỏ bé của mình thành một siêu thị hoa quả hoặc một chuỗi cửa hàng hoa quả “phủ sóng” tại nhiều tỉnh thành ở Thái Lan. Để tạo sự tin tưởng cho các quý ông, ả còn quan hệ tình dục với họ. Sau những đêm tình mua xuân, Jariyaporn thông báo với các chàng trai là đã có thai và cần nhanh chóng tổ chức đám cưới. Trước lời nói ngon ngọt của Jariyaporn tất cả những người này đều đồng ý kết hôn. Nhưng người phụ nữ này lại bỏ trốn sau đám cưới với toàn bộ của hồi môn và tài sản quý giá.
Trong quá trình điều tra, Cảnh sát Bangkok đã triệu tập một người bạn cửa Jariyaporn là cô Soipet Paleewal đến làm việc. Tại đồn cảnh sát, Soipet Paleewal nói rằng chỉ cho Jariyaporn mượn chứng minh thư để đi đăng ký tài khoản ngân hàng và lập facebook còn những chuyện cô ta đã làm thì không hay biết gì. Thậm chí Soipet Paleewal còn ngã ngửa khi thấy tên mình trên facebook còn bên dưới là hình ảnh của Jariyaporn. Liên quan đến vụ việc này, cảnh sát còn triệu tập cả bố mẹ của Jariyaporn bởi họ đã tham dự nhiều lễ cưới của con gái.
Nỗi đau của những người chồng “hờ” nhẹ dạ cả tin
Quay lại với câu chuyện của anh Prasarn Thiamyaem, 32 tuổi, đến từ tỉnh Prachuap Khiri Khan (Thái Lan), anh là một trong số 12 nạn nhân bị Jariyaporn lừa đảo. Prasarn quen Jariyaporn vào tháng 2/2015 thông qua mạng xã hội facebook. Thời điểm đó, Jariyaporn chủ động kết bạn và nói chuyện với anh trước, thấy ảnh khá xinh xắn và ăn nói dễ nghe nên Prasarn đồng ý kết bạn. Sau 9 tháng quen biết, Jariyaporn thông báo với anh rằng đã có em bé và cái thai đang lớn dần. Jariyaporn yêu cầu anh phải lên kế hoạch cưới xin nếu không nhanh cái thai sẽ lớn lên và mọi chuyện sẽ không hay ho gì khi cả hai gia đình biết họ “ăn cơm trước kẻng”. Chiều lòng người yêu, Prasarn tổ chức một hôn lễ khá hoành tráng tại một khu nghỉ dưỡng bên bờ biển.
Tuy nhiên, chỉ 4 ngày sau đám cưới, người phụ nữ này nói với chồng rằng cô cần về hỗ trợ bố mẹ việc buôn bán hoa quả bởi bây giờ cửa hàng đang khá khó khăn. Ngày hôm sau, Jariyaporn rời khỏi nhà chồng cùng với 200.000 baht (khoảng 153 triệu đồng) anh đầu tư trước đó và 200.000 baht được chú rể cho khi làm đám cưới. Prasarn không thể nào liên lạc với vợ mình từ thời điểm đó. Không lâu sau đó, Prasarn nhận được cuộc điện thoại từ một người phụ nữ lạ tự xưng là cháu gái của vợ anh nói rằng, Jariyaporn không may bị sảy thai và đang cảm thấy vô cùng đau khổ nên không dám quay về gặp anh cũng như mong anh đừng cố gắng đi tìm cô ấy.

Kiều nữ Jariyaporn bị bắt
Cùng chung “số phận” với Prasarn Thiamyaem là anh Pairat Phuengsuk (28 tuổi, quê ở tỉnh Phetchabun). Pairat đã cùng với 6 nạn nhân khác đến Cảnh sát nộp đơn tố cáo Jariyaporn về hành vi lừa đảo. Pairat nói với các điều tra viên rằng, mình quen biết Jariyaporn thông qua facebook từ hồi tháng 4/2017. Sau 2 tháng hẹn hò, hai người bắt đầu có quan hệ “gần gũi”. Cũng vẫn kịch bản cũ, lúc này, Jariyaporn đề nghị Pairat đầu tư vào cửa hàng hoa quả của mình và sau đó ít lâu, cả hai tiến tới hôn nhân. Vì tin tưởng người vợ của mình nên Pairat đã đưa cho ả 180.000 baht (khoảng 137 triệu đồng) tiền hồi môn. Sau lễ cưới được vài ngày, Jariyaporn mượn xe tải của chồng nói là để đi lấy hoa quả về bán nhưng thực ra, ảnh đã dùng nó để tẩu thoát cùng số tiền hồi môn trước đó. Tổng số tiền ma Pairat bị lừa lên đến 1,2 triệu baht (tương đương với khoảng 900 triệu đồng).
Đỉnh cao trong “nghệ thuật” lừa đảo của Jariyaporn là cách ả cho “con mồi” xem ảnh siêu âm “con” của họ để chứng minh ả đang mang thai. Và với chiêu trò này thì 100% quý ông đều đổ rạp. Một nạn nhân khác của Jariyaporn đã chuyển cho ả 520.000 baht (khoảng 397 triệu đồng) vào tài khoản ngân hàng sau khi ả cho xem ảnh chụp siêu âm cái thai. Và sau vài ngày nhận được tiền, ả ta nói rằng không may bị sảy thai và biến mất không để lại dấu vết nào.
Phòng Cảnh sát điều tra Thái Lan cho biết, tổng số tiền mà 520.000 baht (khoảng 397 triệu đồng) lừa đảo các quý ông nhẹ dạ cả tin đã lên đến 3 triệu baht (khoảng 2,2 tỷ đồng). Cơ quan điều tra cho biết, những nạn nhân mà người phụ nữ này lừa đảo có thể vượt qua con số 12 người và số tiền lừa đảo có thể còn nhiều hơn thế nữa. Sau khi bị bắt, Jariyaporn đã cúi đầu thừa nhận tội lỗi của mình. Thậm chí, luật sư của 7 nạn nhân còn nghi ngờ rằng bố mẹ của Jariyaporn là đồng phạm, bởi trong tất cả các đám cưới của con gái họ đều có mặt.
Xem thêm: Nhìn lại những vụ thảm án gây rúng động dư luận trong năm 2019
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu