Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Kí ức ám ảnh của thiếu nữ 18 tuổi tố bị nhân viên Trung tâm bảo trợ xã hội hiếp dâm suốt 2 năm

"Tôi không biết nói với ai để cầu cứu giúp đỡ mình. Khi bị hãm hiếp, tinh thần tôi hoảng loạn, ám ảnh, đêm nào cũng gặp ác mộng giật mình khi ngủ...", thiếu nữ viết trong đơn tố cáo.

Như báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, ngày 24/11, Công an phường 13 quận Bình Thạnh, (TP.HCM) tiếp nhận đơn của em H. (sinh ngày 28/11/2001), tố cáo việc bị nhân viên Trung tâm bảo trợ xã hội ở tỉnh Bình Dương hiếp dâm, xâm hại tình dục.
 
Theo nội dung tố cáo gửi cơ quan chức năng, H. cho biết bị hiếp dâm, xâm hại tình dục trong suốt thời gian ở Trung tâm bảo trợ xã hội ở tỉnh Bình Dương, từ năm 2017 đến 2019. Không những vậy, H. còn bị đánh đập mỗi khi phản kháng, chống cự.
 
Kí ức ám ảnh của thiếu nữ 18 tuổi tố bị nhân viên Trung tâm bảo trợ xã hội hiếp dâm suốt 2 năm
Trên cổ tay H. có nhiều vết tích để lại khi em tìm cách cắt tay tự tử. Ảnh: Tuổi Trẻ
 
Suốt quãng thời gian đó, cuộc sống của H. ở Trung tâm bảo trợ xã hội không khác gì địa ngục:
 
"Khi bản thân tôi bị như vậy, tôi không biết nói với ai để cầu cứu giúp đỡ mình. Khi bị hãm hiếp, tinh thần tôi hoảng loạn, ám ảnh, đêm nào cũng gặp ác mộng giật mình khi ngủ.
 
Tôi bị mất niềm tin vào con người, vào cuộc sống khi trải qua sự việc khủng khiếp. Nay tôi làm đơn tố cáo này để đưa sự việc ra ánh sáng, nhờ pháp luật lấy lại công bằng cho tôi", H. viết trong đơn tố cáo.
 
Theo nguồn tin từ báo Tổ Quốc, H. được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội ở tỉnh Bình Dương từ tháng 6/2017, đến năm 2019, em được chuyển tới Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM. Tại đây, các nhân viên trung tâm phát hiện em có nhiều biểu hiện bất thường về tâm lý nên tìm hiểu và được H. kể lại sự việc.
 
Kí ức ám ảnh của thiếu nữ 18 tuổi tố bị nhân viên Trung tâm bảo trợ xã hội hiếp dâm suốt 2 năm
 Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM - nơi tiếp nhận H. từ năm 2019
 
Về trường hợp của H. sáng 27/11, ông Phạm Đình Lương - Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM, cho biết, trong thời gian ở tại trung tâm em H. luôn tỏ ra sợ hãi, hoảng loạn, lúc ngủ hay giật mình và thường xa lánh với nam giới...
 
"Ngoài ra trên cổ tay của bé H. cũng có các vết cứa tự tử trước đây. Có thể xuất phát từ hoàn cảnh của bé không có người thân thích, cảm giác bị bỏ rơi, lại bị xâm hại nhiều lần…", Phó giám đốc Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM

Được biết, hiện em H. đang tiếp tục được quản lý, nuôi dưỡng ở Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM. Phía Công an quận Bình Thạnh cũng đã đến Trung tâm để tiếp xúc, làm việc với em.
 
Các cơ quan chức năng đang phối hợp điều tra làm rõ nội dung đơn thư tố cáo bị xâm hại của H. Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/27/Bắt khẩn cấp nhân viên Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM dâm ô trẻ em- VTV24_27112019130721.mp4[/presscloud]
Bắt khẩn cấp cán bộ Trung tâm hỗ trợ xã hội TP.HCM dâm ô nhiều trẻ em

Xem thêm: Nhân viên Trung tâm bảo trợ xã hội Bình Dương bị tố hiếp dâm thiếu nữ nhiều lần trong suốt 2 năm
 
Kiều Đỗ (t/h)