Ở trận đấu mới đây thuộc vòng 3, giai đoạn 2 của V.League 2020, CLB Nam Định đã bị cướp trắng một bàn thắng khi đang bị CLB Quảng Nam dẫn 1-0.
Trọng tài đã phất cờ báo việt vị trong tình huống cầu thủ Nam Định hoàn toàn không sai luật, với tầm quan sát không hề bị che khuất.

CLB Nam Định cuối cùng chịu thua 0-2 và họ quyết định công văn lên Ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, Ban trọng tài VFF, đề nghị xem xét lại công tác điều hành trận đấu có ảnh hưởng rất lớn đối với cuộc chiến trụ hạng.
Đáp lại thắc mắc của Nam Định, Ban trọng tài VFF đã xử phạt "treo cờ" trợ lý trọng tài K'Đức Tuấn đến hết mùa giải.
Về phần mình, ông Dương Văn Hiền phân trần:

"Chúng tôi có sự chuẩn bị kỹ, nhưng bóng đá không nói trước được điều gì và sai sót của trọng tài là một phần của cuộc chơi. Điều mà Ban trọng tài phải suy nghĩ nhiều chính là không hiểu sao các trọng tài lại hay mắc lỗi với đội Nam Định".
Tất nhiên là Nam Định còn lâu mới chấp nhận được cách giải thích... vô tư như thế. Nhất là khi, đây không biết đã là lần thứ bao nhiêu Nam Định bị mất điểm vì sai lầm của trọng tài tại V.League 2020.
Quá bức xúc, phía Nam Định thậm chí từng đòi ông Dương Văn Hiền phải từ chức.
Sau trận thua CLB Quảng Nam, Nam Định vẫn chưa thể hoàn thành mục tiêu trụ hạng. Nam Định hiện có 17 điểm, hơn Quảng Nam ở vị trí chót bảng 5 điểm và hơn Hải Phòng 1 điểm khi nhóm B của V.League 2020 còn 2 lượt trận.
Vòng tới, Nam Định gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp Hải Phòng trong hoàn cảnh Hải Phòng trong bối cảnh thiếu vắng hàng loạt trụ cột. Thiago Santos, Phùng Văn Nhiên, Nguyễn Đình Mạnh và Đinh Văn Trường đều bị treo giò vì nhận quá số thẻ phạt cho phép.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu